Zidane trả đũa Barca, Pique cả đêm mất ngủ

10/04/2018 13:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một truyền thống tốt đẹp trong bóng đá đã bị phá vỡ ở Liga. Tất cả chỉ vì sự thù nghịch giữa 2 đại kình địch Barcelona và Real Madrid.

Mùa giải 2007-08, Real Madrid thể hiện sức mạnh vượt trội ở Liga. Đoàn quân của HLV Bernd Schuster đã bảo vệ ngôi vương ở giải đấu, bỏ xa Barcelona tới 18 điểm và chính thức đăng quang sớm. Vòng 36 Liga mùa đó, Barca đụng độ "tân vương" Real ngay tại Bernabeu. Theo nghi thức truyền thống của giải đấu, đối thủ đầu tiên chạm trán Real với tư cách tân vương sẽ lập hàng rào danh dự chào đón họ bước vào sân. Barca đã tuân thủ nghi thức đó.

Tuyên bố của Zidane

Buổi chiều tháng 5/2008, Lionel Messi cùng đồng đội xếp thành 2 hàng nơi lối bước vào đường hầm Bernabeu. Từ bên trong, toàn đội Real trong màu áo trắng sân nhà bước ra trong tiếng vỗ tay của đối thủ và hàng nghìn CĐV phủ kín Bernabeu. Messi nở nụ cười, bắt tay Raul Gonzalez, Pepe..., để lại hình ảnh vô cùng đẹp đẽ trong bóng đá.

10 năm kể từ khoảnh khắc đó, số phận mới đẩy Real và Barca đứng trước nghi thức "hàng rào danh dự" một lần nữa. Barca, với 79 điểm sau 31 vòng đấu, chỉ cần giành thêm 3 chiến thắng nữa là sẽ vô địch Liga sớm 4 vòng. Ngày 5/5, Barca và Real sẽ đối đầu ở Kinh điển. Như vậy, cho tới trước trận El Clasico trên sân Camp Nou, nếu Barca vô địch sớm, Real được chờ đợi sẽ xếp hàng rào danh dự để vỗ tay chào đón tân vương Liga.

Shakira và Pique khủng hoảng, hẹn hò lần cuối trước khi chia tay

Shakira và Pique khủng hoảng, hẹn hò lần cuối trước khi chia tay

Những bức ảnh thân mật trước ống kính paparazzi, những lần chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân không giúp Shakira và Pique xóa được đồn thổi về cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ giữa họ...

Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane đã dội gáo nước lạnh vào mong mỏi của người Barca khi khẳng định sẽ không có chuyện Real xếp hàng chào đón đối thủ. "Tôi biết tôi sẽ được hỏi về điều này và câu trả lời của tôi rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không xếp hàng chào đón Barca. Đó là quyết định của tôi và là quyết định cuối cùng".

Barca phá vỡ truyền thống trước

Tuyên bố của Zidane khiến người Barca phần nào phật ý. Trên trang cá nhân, Gerard Pique đáp trả đầy mỉa mai: "Chắc đêm nay tôi sẽ không ngủ được mất". Nhưng để mọi việc diễn ra theo chiều hướng này, người Barca nên tự trách mình trước.

Chuyện chỉ mới xảy ra ở đầu mùa giải này. Real trở về Liga sau chức vô địch FIFA Club World Cup 2017, đụng độ Barca ở trận Kinh điển đầu tiên. Giống như Barca bây giờ, người Real chờ đợi một màn chào đón từ đối thủ. Ngay cả siêu sao Cristiano Ronaldo cũng không ngần ngại thể hiện tham vọng được các cầu thủ của Barca xếp hàng chào đón như những nhà vô địch: “Điều đó thật tuyệt vời và tôi muốn Barcelona vỗ tay chúc mừng chúng tôi”.

Nhưng rồi, Giám đốc truyền thông của Barca Guillermo Amor thẳng thừng tuyên bố trước báo giới. "Barcelona sẽ chỉ chào đón nhà vô địch của giải đấu mà chúng tôi đang tham dự như La Liga, Champions League. Còn Real Madrid lại vô địch FIFA Club World Cup. Đó là câu chuyện hoàn toàn khác".

Zidane đã trách Barca phá vỡ truyền thống. Đó là lý do cho quyết định lần này của chiến lược gia người Pháp.

Mạng xã hội nổ ra một cuộc tranh cãi. Người Barca trách Real "thù lâu nhớ dai". Sergio Ramos thì cho rằng vấn đề nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau. "Thật buồn khi chức vô địch Liga đã xa tầm với, đó là điều Real Madrid không muốn. Còn việc lập hàng rào danh dự ư? Xin khẳng định chúng tôi luôn dành cho Barca sự tôn trọng nhưng họ đã không tạo cổng chào danh dự khi chúng tôi vô địch".

Sự thù nghịch của 2 đội bóng kình địch đã khiến một nghi thức tốt đẹp ở Liga bị coi nhẹ. Kể từ màn đối đầu này, rất khó để lặp lại hình ảnh "cổng chào danh dự" trong một trận El Clasico. Bóng đá sẽ không còn được chứng kiến một khoảnh khắc đẹp. Đã một thập kỷ kể từ ngày đó!

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm