Xúc động tâm thư gửi người mẹ bị ung thư của ngôi sao Chelsea

14/09/2016 15:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ít ai biết rằng đằng sau mái tóc xù, nụ cười tươi rói của Willian là cả một nỗi đau, của một người con khi chứng kiến mẹ của mình phải chống chọi với căn bệnh quái ác hơn 2 năm qua.

Sau hai tuần trở về làm nhiệm vụ cùng ĐTQG Tây Ban Nha, Willian trở lại Anh và chia sẻ một bức ảnh đầy xúc động trên trang cá nhân. Trong ảnh, Willian đang nắm tay và dành nụ hôn lên trán của mẹ anh, người đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác trong 2 năm rưỡi qua.

Kèm theo bức ảnh là những dòng nhắn nhủ của Willian gửi đến mẹ.

"Hôm nay con đến thăm mẹ và dành cả ngày ở bên cạnh người chiến binh này. Đã 2 năm rưỡi trôi qua với những ca phẫu thuật, những lần hóa trị và nằm viện. Chẳng hề dễ dàng nhưng mẹ là người rất mạnh mẽ. Điều đó giúp cho con có thêm động lực để làm việc mỗi ngày. Không được ở bên mẹ, đó không phải là điều con muốn. Con ước gì mình sẽ có 24 giờ đồng hồ mỗi ngày để ở bên mẹ, truyền cho mẹ tất cả tình yêu và sức mạnh của con để mẹ có thể vượt qua khó khăn này. Nhưng con không thể, công việc của con không cho phép điều đó.

Nhưng mẹ cứ tin đây chỉ là thử thách, với niềm tin vào Chúa mọi thứ rồi sẽ ổn và trở lại như xưa, con lại thấy mẹ cười hạnh phúc, nụ cười đem lại sự ấm áp nơi trái tim con. Hãy chóng khỏe mẹ nhé!".



Hình ảnh Willian tới bệnh viện thăm mẹ

Phần dưới của dòng chia sẻ, ngôi sao Chelsea gửi lời nhắn tới những người hâm mộ. "Xin lỗi các bạn khi chia sẻ câu chuyện. Nhưng giống như bất cứ ai, dù nổi tiếng hay vô danh thì đều trải qua cảm xúc này. Đây là thời khắc mà những cầu thủ chuyên nghiệp như tôi chẳng khác gì người thường. Những lúc như vậy, chúng ta muốn ở bên cạnh người mà ta yêu mến nhưng không thể. Chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc, lạc quan để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Nếu ai đó trong gia đình bạn gặp bạo bệnh, hãy chăm sóc họ, hãy bên họ mọi lúc có thể. Những điều như vậy sẽ tạo nên sự tích cực trong quá trình điều trị", Willian viết.

Willian trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng quê nhà Corinthians. Năm 19 tuổi, anh bắt đầu rời xa quê nhà để phát triển sự nghiệp trong màu áo S.Donetsk rồi đến Anzhi Makhachkala. Năm 2013, Chelsea đem Willian về Stamfor Bridge với giá 30 triệu bảng. Tại đội bóng thành London, Willian trải qua thời kỳ đầu vô cùng khó khăn. Nhưng bằng nỗ lực, Willian đã vươn lên trở thành ngôi sao số 1 của đội bóng. Mùa giải 2015-16, ngôi sao Brazil là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea. Để tưởng thưởng cho những đóng góp của Willian, Chelsea đã trao cho anh bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2020.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm