Vụ cáo buộc trốn thuế: Messi sốc nặng vì có nguy cơ ngồi tù

10/10/2015 07:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Choáng váng là cảm giác của Lionel Messi, của gia đình anh và cả CLB Barcelona khi hay tin về quyết định của Bộ Tư pháp Tây Ban Nha liên quan đến cáo buộc trốn thuế của ngôi sao Argentina.

Ngày 9/10, người đứng đầu tòa án sơ thẩm số 3 của Gava (Barcelona) tuyên bố sẽ mở phiên tòa xét xử Lionel Messi và cha anh, ông Jorge Messi, với 3 cáo buộc chống lại nền tài chính công.

Phán quyết bất ngờ

Thông tin này là một cú sốc đối với những cá nhân liên quan bởi chỉ tuần trước thôi, các Công tố viên (thuộc Viện kiểm sát) xác định Messi không dính dáng tới vụ việc này.

Họ đồng tình với lời bào chữa của luật sư Messi, rằng anh chỉ tập trung thi đấu, không dành đến một phút để đọc, nghiên cứu hay phân tích các hợp đồng quảng cáo. Do đó, Messi hoàn toàn không hề hay biết về những “mánh khóe” dùng các công ty “ma” ở Belize và Uruguay để trốn 3 khoản thuế trong 3 năm: 2007, 2008 và 2009, với giá trị lên tới 4,2 triệu euro như cáo buộc của các Công tố viên. Trách nhiệm trong vụ việc vì thế thuộc về ông Jorge Messi chứ không phải cậu con trai nổi tiếng.

Đội ngũ tư vấn luật pháp của Messi tưởng như đã giành phần thắng trong cuộc chiến pháp lý này. Nhưng khi chưa kịp khui sâm panh ăn mừng, họ đón nhận tin dữ.

Viện kiểm sát nói Messi vô can, Bộ Tư pháp nói có. Các quan chức của Bộ Tư pháp biện luận rằng chẳng thể có chuyện Messi không hề biết những gì xảy ra với chính số tiền mình kiếm được. Do đó, họ vẫn giữ nguyên bản cáo trạng chống lại Messi. Trong hồ sơ nêu rõ: “Có dấu hiệu hợp lý cho thấy rằng việc phạm tội là của hai bị cáo (tức Messi và cha anh)”.

Chông gai chờ Messi

Chẳng ai có thể ngờ vụ trốn thuế của Messi lại diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp đến vậy. Ban đầu những tưởng việc điều tra Messi là chiêu nhằm “đánh động” của thuế vụ Tây Ban Nha. Tức Messi chỉ là con át chủ bài trong chuyến dịch truy thu thuế. Một khi Messi trả tiền bồi hoàn thuế “làm gương”, những lùm xùm sẽ khép lại.

Nhưng động thái của Bộ Tư pháp cho thấy họ muốn xử nghiêm. Việc Messi nộp khoản “tự nguyện khắc phục” 5 triệu euro (tiền nợ thuế cộng tiền lãi trong thời gian chưa thanh toán) cho cơ quan thuế vụ vào tháng 8/2013 chưa làm hài lòng cơ quan này. Một án tù, cụ thể là 22 tháng tù cho mức trốn thuế 4,2 triệu euro, là bản án Bộ Tư pháp muốn Messi phải nhận.

Muốn không phải ngồi “bóc lịch” và tiêu tan sự nghiệp lẫy lừng, Messi phải là người chiến thắng trong phiên tòa sẽ mở trong thời gian tới. Bản thân đang dính chấn thương đầu gối nhưng Messi chẳng thể ngồi yên. Ngày hôm qua, Messi đã gọi điện “cầu cứu” đội ngũ luật pháp, đứng đầu là luật sư danh tiếng Juarez Veciana.

Đội ngũ này đã lập tức soạn thảo thông điệp gửi tới truyền thông trong đó yêu cầu sự giải thích tại sao phía Viện kiểm sát đã nêu ra đầy đủ những lí do thôi không buộc tội Messi, nhưng phía Bộ Tư pháp đã làm ngược lại. Bản thông điệp cũng khẳng định trong vài tuần tới, Messi sẽ có cơ hội tranh luận tại phiên tòa và đưa ra bằng chứng để chứng tỏ rằng việc Viện kiểm sát không buộc tội Messi là “đúng đắn”.

Về phía CLB Barcelona, họ thể hiện sự ủng hộ dành cho Messi qua thông cáo trên trang chủ của CLB, trong đó bày tỏ sự “ngạc nhiên” trước mâu thuẫn giữa phán quyết của Viện kiểm sát và hành động của Bộ Tư pháp. Đội bóng xứ Catalunya cũng khẳng định rất cảm thông với Messi và gia đình anh trước “tình huống bất thường này”. Cho dù chuyện gì xảy ra, Barca cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ về mặt pháp lý, hành chính và cả tài chính cho cầu thủ ngôi sao của đội.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm