Trò lố ở giải 'Người đàn ông của năm': Messi tranh giải thưởng với... một chú ngựa

14/11/2015 13:29 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Tư, tạp chí Sports Illustrated chính thức công bố danh sách rút gọn các ứng viên cho giải thưởng “VĐV thể thao của năm” (“Sportsman of the Year”). Lionel Messi, Novak Djokovic và Usain Bolt đều có tên trong danh sách này. Nhưng ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của một chú ngựa mang tên American Pharoah.

Messi ganh đua cùng chú ngựa

5 lý do Messi không nên tham dự trận 'Kinh điển'

5 lý do Messi không nên tham dự trận 'Kinh điển'

Barcelona lo lắng Lionel Messi sẽ phải ngồi ngoài trong trận Kinh điển kịch tính của mùa giải. Nhưng dưới đây là 5 lý do Messi không nên đá chính trong trận đấu với Real, mặc dù ngày hôm qua anh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội.

Càng thú vị hơn khi American Pharoah liên tục dẫn đầu về số phiếu bầu chọn của người hâm mộ. Thực tế này đang đặt ra một câu hỏi: Liệu một con ngựa có thể chiến thắng trong giải thưởng quy tụ một loạt ngôi sao này?

Tiêu chí giải thưởng mà Sports Illustrated thiết lập có nêu rõ: “VĐV của năm là giải thưởng được trao cho VĐV có thành tích cao nhất và tinh thần thể thao nhất trong năm”.

Nếu chỉ xét về thành tựu thể thao, Pharoah xứng đáng có tên. Pharoah là chú ngựa đầu tiên giành giải vinh quang có tên Grand Slam sau khi chú vô địch liên tiếp 4 cuộc đua ngựa, trong đó có 1 giải Breeders' Cup và 3 giải khác tại các cuộc đua ngựa Kentucky Derby, Preakness Stakes và Belmont Stakes, hay còn gọi là Triple Crown.

Trong 37 năm qua, chưa một chú ngựa nào trong làng đua đạt được kỳ tích Triple Crown như Pharoah. Trong lịch sử đua ngựa Mỹ, cũng chỉ có 11 con ngựa khác ngoài Pharoah làm được điều tương tự. Một số chuyên gia về ngựa đua khẳng định, đó là thành tích khó đạt nhất ở môn thể thao này.

Nhưng xét về tinh thần thể thao thì sao? Ai có thể đứng ra để kiểm chứng tinh thần thượng võ của một chú ngựa?

Pharoah có đi vào lịch sử?

Câu hỏi này đang gây tranh cãi lớn trong dư luận Mỹ. Kể từ khi giải thưởng của Sports Illustrated ra đời vào năm 1954, từng có 3 chú ngựa đạt được kỳ tích như Pharoah, Secretariat (1973), Seattle Slew (1977) và Affirmed (1978). Dẫu vậy, chưa có một chú ngựa nào được lọt vào danh sách đề cử của tạp chí. Liên quan đến ngựa, chỉ có duy nhất một tay đua ngựa giành được danh hiệu này. Đó là Steve Cauthen vào năm 1977.

Messi thiếu chất đường phố của Neymar

Messi thiếu chất đường phố của Neymar

Điều gì khiến cho chiến thắng của Barcelona trước Villarreal trở nên bắt mắt đến như vậy? Đó là bàn thắng thứ hai của Neymar. Pha xử lý ngẫu hứng của tiền đạo người Brazil đã thắp sáng sân Camp Nou trong niềm vui thích và hào hứng.

Vậy tại sao năm nay lại có thay đổi lớn đến vậy? Tờ FoxSport cho rằng qua 61 năm tồn tại, giải thưởng “VĐV của năm” của Sports Illustrated đã quá nhàm chán. Bởi vậy, ban biên tập của tạp chí này cần làm một điều gì đó khác biệt để gây chú ý. Chẳng có gì hay hơn ngoài việc để một chú ngựa cạnh tranh thành tích với Lionel Messi, Novak Djokovic. “Sports Illustrated cần chiêu trò để gây chú ý và Pharoah là nhân tố thú vị. Chẳng phải họ từng cho Pharoah lên trang bìa tạp chí trước khi công bố danh sách này ư?”, FoxSport bình luận.

Tờ Washington Post có cái nhìn cởi mở hơn. Bài phân tích trên tờ báo này cho rằng tự thân giải thưởng của Sports Illustrated vốn dĩ đã mang tính mở. Nó chẳng quan trọng về giới tính, gọi là “Sportman” nhưng giải được trao cho cả VĐV nữ. Năm 1972, tay vợt nữ Billie Jean King đã đoạt ngôi vị cao nhất trong cuộc bầu chọn. Trong danh sách ứng viên của năm nay, phái nữ có đại diện là Carli Lloyd, Ronda Rousey, Serena Williams…

Thế nên, cũng chẳng cần quan trọng cá nhân giành giải là người hay động vật. Nếu Pharoah đang nhận được lượng phiếu bầu lớn, chả việc gì phải đi trái với quy định. Phiếu bầu chính là tiếng nói của độc giả, và giải thưởng này coi trọng quan điểm của họ.

Ngày 13/12 tới, Sports Illustrated sẽ công bố số phiếu của các ứng viên. Một ngày sau đó, ban biên tập của Sports Illustrated sẽ bàn bạc và đưa ra lựa chọn của riêng mình. Từ giờ tới thời điểm đó, chắc chắn những tranh cãi vẫn chưa chấm dứt.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm