Tiền vệ Như Thuật bí mật cưới vợ

13/01/2011 11:50 GMT+7 | Thế giới Sao

Chiều qua (12/1), tiền vệ Phan Như Thuật (SLNA) tổ chức lễ cưới với cô giáo Mỹ Linh, tại khách sạn Kim Liên, Nghệ An.

Nhắc đến Như Thuật hẳn nhiều người yêu bóng đá Việt Nam ắt không quên được hình ảnh chàng tiền vệ nhỏ con nhưng có lối đá thông minh đã cùng lứa Văn Quyến, Ánh Cường, Lâm Tấn, Khánh Hùng làm nên chiến tích ở giải U16 châu Á năm 2000.

Chính Như Thuật chứ không phải Văn Quyến mới là người được các CĐV xứ Nghệ đặt nhiều hy vọng. Nhưng theo năm tháng, chấn thương và sự trưởng thành nhanh chóng của các cầu thủ trẻ làm phai nhạt dần tầm ảnh hưởng của anh ở SLNA. Công bằng mà nói, dẫu Như Thuật vẫn còn được nhãn quan chiến thuật tốt và còn đó những pha tạt bóng có độ chuẩn xác cao, nhưng sự hạn chế về thể hình và lối đá không quyết liệt khiến anh thường xuyên bị đối phương qua mặt, đó chính là lý do vì sao anh ít được HLV Hữu Thắng tin dùng trong thời gian vừa qua.

"Trên sân cỏ như thế nào, thì ngoài đời Như Thuật cũng có nét hao hao như thế, nó là đứa lành tính bậc nhất ở đội", một thành viên SLNA nhận xét. Ngoài bóng đá hầu như Thuật "Rối" ít quan tâm những thú vui khác. Chính vì vậy, bên cạnh nickname Thuật "Rối" anh còn được đồng đội đặt thêm một biệt danh khác là Thuật "Bột". Vì lẽ đó, không có gì lạ khi hỏi bất cứ một cầu thủ nào ở SLNA về chuyện tình cảm hay như chuyện anh tập tành làm kinh doanh khi đang hùm vốn vối một người bạn mở công ty thiết kế ở Vinh, hầu như chẳng ai biết nhiều. Với họ cuộc sống bên ngoài xã hội của Thuật là một ẩn số.

Như Thuật và Văn Quyến trong buổi tập- Ảnh: Thế Ngọc
Như Thuật kín kẽ đến mức dù anh và bạn gái đã quen nhau được một khoảng thời gian tương đối lâu, nhưng người bạn thân và là đồng đội ở SLNA, Phạm Văn Quyến cũng mới biết chuyện khi nhận được lời mời đến tham dự lễ đính hôn cách đây chưa lâu giữa Thuật và bạn gái tên Mỹ Linh, hiện là giáo viên trường Đại học Vinh, Nghệ An.

Chiều qua (12/1), chàng tiền vệ tài hoa một thời của xứ Nghệ rước nàng về dinh tại khách sạn Kim Liên, Nghệ An. Để mừng ngày trọng đại của Như Thuật, ban huấn luyện SLNA linh động cho các cầu thủ nghỉ tập cả ngày để đến chung vui với anh.

Như Thuật chia sẻ: "Cô ấy và tôi cùng bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau được một thời gian rồi. Nay khi công việc và sự nghiệp ổn định, chúng tôi quyết định sẽ làm đám cưới. Gia đình hai bên đều hết lòng ủng hộ. Tôi rất hạnh phúc vì ngày vui của mình có các đồng đội, các bác, các chú ban huấn luyện ở CLB SLNA cũng như đông đảo bạn bè gần xa đã đến chúc mừng".

Ngay sau lễ cưới, ban huấn luyện SLNA đặt cách cho anh vắng mặt trong trận tranh Cup Quốc gia với Quảng Nam vào ngày 15/1 tới, để cùng vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật.

Theo Ngôi sao


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm