Tân binh Arsenal cố tình dùng Lamborghini đâm người

06/02/2018 11:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Pierre-Emerick Aubameyang có màn ra mắt vô cùng ấn tượng trong màu áo Arsenal ở trận thắng Everton 5-1. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp của ngôi sao Gabon trong mắt người hâm mộ Pháo thủ đã bị lu mờ bởi bê bối mà tờ The Sun phanh phui.

Mâu thuẫn trong hợp tác

Câu chuyện The Sun đăng tải dựng lên hình ảnh Aubameyang như một "kẻ sát nhân". Chân sút tân binh của Arsenal bị tố dùng chính chiếc Lamborghini màu vàng của mình, cố tình đâm vào Martina Wechsung, 48 tuổi.

Martina và Aubameyang quen nhau thời điểm người phụ nữ này xây dựng trang Facebook cho CLB Dortmund vào năm 2014. Ý tưởng ban đầu của Martina chỉ là để cha cô, một người đang nằm liệt giường và vô cùng yêu đội bóng vùng Ruhr, có thể cập nhật thông tin về đội bóng mình cuồng mộ. Dần dần, trang Facebook Martina tạo dựng được chú ý và CLB mời cô làm quản lý mảng truyền thông xã hội cho đội bóng.

Arsenal thật may mắn vì Mkhitaryan phiên bản Dortmund đã trở lại

Arsenal thật may mắn vì Mkhitaryan phiên bản Dortmund đã trở lại

Trong lần đầu tiên đá chính cho Arsenal, Henrikh Mkhitaryan đã cho thấy triển vọng cực lớn ở Emirates khi phối hợp ăn ý với Mesut Oezil, khiến người hâm mộ khấp khởi hy vọng vào một sức bật mới cho Pháo thủ.

Sau một lần bình luận trên trang cá nhân của Aubameyang, Martina được tiền vệ Gabon mời hợp tác. Aubameyang muốn mời Martina làm quản lý PR cho mình. Cả hai gặp nhau lần đầu vào tháng 3/2014 ở trung tâm huấn luyện của Dortmund. Tại đây, họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, cha của Aubameyang và cũng là người đại diện của anh - ông Pierre, đã nổi giận khi biết chuyện. Pierre cho rằng con trai đã "múa rìu qua mắt thợ" khi tự động liên hệ với Martina mà không hỏi ý kiến ông.

Dùng Lamborghini đâm người

Sức ép từ cha khiến Aubameyang quay lưng với Martina, thậm chí còn coi cô là gánh nặng. Tuyển thủ Gabon thậm chí còn gọi Martina là "kẻ đào mỏ", "con điếm", "kẻ rỗi hơi trên Facebook"... Mục đích của Aubameyang là muốn Martina quên đi thỏa thuận của cả hai và tránh xa anh. Khi Martina tìm gặp, Aubameyang như phát điên và muốn đâm xe vào người để cô chết đi.

Hôm đó, Aubameyang vừa ra khỏi trung tâm huấn luyện Dortmund. Anh lái chiếc Lamborghini màu vàng nổi tiếng của mình.

"Con đường từ sân tập của Dortmund đi ra bên ngoài khá hẹp. Rất khó để 2 chiếc ô tô lưu thông từ 2 hướng. Lúc đó, tôi đang đi bộ trên đường, chờ xem Aubameyang gặp tôi để làm gì. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta rú ga. Tôi hoảng loạn và như thể chết đứng. Chiếc xe cứ thế chồm tới. Nó tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vài giây. Nó như tên lửa chồm về phía tôi. May mắn tôi đã định thần và nhảy lên. Phản xạ nhanh đã cứu tôi thoát chết. Người tôi lăn qua kính chắn gió và mui xe. Nếu tôi không kịp nhảy, có lẽ tôi đã chết hoặc bị thương rất nặng. Tôi thực sự sốc với hành động của Aubameyang. Anh ta cố tình đâm chết tôi", Martina kể lại.

Toàn bộ sự việc đã được Martina trình lên công tố viên ở Đức. Một cuộc điều tra được tiến hành nhưng sau 2 năm trời vẫn không được giải quyết. Trước thời điểm Aubameyang rời Dortmund sang khoác áo Arsenal, công tố viên tuyên bố kết thúc điều tra. Điều này khiến Martina vô cùng giận dữ.

Martina tuyên bố sẽ không từ bỏ vụ việc này. Cô sẽ đệ đơn lên cấp có thẩm quyền cao hơn để Aubameyang phải trả giá vì hành động coi thường tính mạng người khác của mình. Trong trường hợp cơ quan pháp luật ở Đức điều tra lại và Aubameyang bị xác định có tội, tân binh của Arsenal sẽ phải ngồi tù 5 năm.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm