Ronda Rousey: Bóng hồng trên sàn võ

15/08/2015 19:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn hẳn phải xem qua đoạn video đó tuần rồi: nữ võ sĩ võ thuật hỗn hợp người Mỹ Ronda Rousey hạ gục kẻ thách đấu người Brazil Bethe Correia trên sân nhà chỉ sau 34 giây thượng đài ở trận bảo vệ danh hiệu hạng gà giải Ultimate Fighting Championship (UFC) dành cho nữ.

Với pha nốc-ao chóng vánh, nữ võ sĩ 28 tuổi này tiếp tục khẳng định sự thống trị tuyệt đối của cô ở hạng cân này của UFC với thành tích 12-0 và cho tới giờ vẫn là nhà vô địch duy nhất ở hạng này. Trận đấu giữa Rousey và Cat Zingano hồi tháng 2 cũng kết thúc chóng vánh: 14 giây, mà nốc ao nhanh nhất trong lịch sử UFC.

Sự nghiệp của Rousey đầy những kỷ lục choáng ngợp. Cô đã được gọi là người tiên phong, một siêu sao, một kẻ xấu, một con quái vật, một kẻ kiêu căng và bất chấp hậu quả, nhưng nhiều người cũng thừa nhận cô là “võ sĩ giỏi nhất thế giới”, dù là nam hay nữ. Sự tự tin tuyệt vời đó giúp cô nổi lên nhanh chóng trong một môn thể thao trước giờ tưởng chỉ dành cho nam giới.


Các tạp chí cả thể thao lẫn phong cách sống và những đài truyền hình phủ kín hình ảnh cô từ mục nhân vật chuyên đề cho tới lời khuyên về cá tính: một phụ nữ hấp dẫn tỏa sáng trong một môn thể thao đẫm máu, thân thiện và dễ gần ở ngoài, nhưng tàn bạo trên sàn đấu, cơ bắp không thua kém đàn ông, nhưng cũng đẹp như một bức tượng và có thể lên mọi bìa báo hào nhoáng nhất.

Rousey cũng không ngần ngại đáp trả những chỉ trích ngoài sàn đấu, giống như khi cô thượng đài. Khi được hỏi liệu có khi nào cô sẽ đánh nhau với võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather, Rousey đáp “trừ khi chúng tôi yêu nhau”, ý mỉa mai những cáo buộc Mayweather từng có các hành vi bạo lực với bạn gái của anh.


Hồi tháng 7, khi cô nhận giải Tay đấm xuất sắc nhất tháng của ESPY, một giải của kênh truyền hình ESPN, vượt qua chính Mayweather, cô đã nói: “Tôi tự hỏi Floyd sẽ cảm thấy ra sao khi bị một phụ nữ đánh bại”. Rousey có vẻ chấp nhận vai trò kẻ khiêu khích của mình. Cô nói trên tạp chí The New Yorker vào năm 2014: “Tôi không phải là người hùng, mà là kẻ chống lại những người hùng, và tôi thích điều đó”.

Ngay cả khi bạn không quen với môn võ UFC và các đài đấu ngũ giác, vẫn có rất nhiều lý do khác để yêu mến Rousey. Trước hết, cô đã đi vào lịch sử Olympic. Trước khi trở thành nhà vô địch UFC, Rousey là một võ sĩ judo hàng đầu của ĐT Mỹ. Rousey bắt đầu chuyển sang tập judo sau khi cha cô tự sát năm cô mới 8 tuổi. Trước đó, môn thể thao yêu thích của cô là bơi lội, mà Rousey hay tới hồ bơi cùng cha mình. 17 tuổi, cô đã tham dự Olympic Athens 2004, giành huy chương bạc giải VĐTG năm 2007, dự Olympic Bắc Kinh 2008 và giành huy chương đồng, trở thành nữ võ sĩ judo đầu tiên của Mỹ giành được một huy chương Olympic.


Rousey vốn là con nhà tông trong lĩnh vực thể thao. Năm 1984, mẹ cô, AnnMaria De Mars, đã trở thành người Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng ở giải vô địch judo thế giới tại Vienna. Do cơ hội của một nữ võ sĩ judo chuyên nghiệp ở Mỹ lúc đó không nhiều, bà De Mars đã chuyển sang làm một bác sĩ tâm lý và chăm sóc gia đình.

Rousey là con thứ ba trong nhà, sinh năm 1987. Đó là một ca sinh khó khiến Rousey lớn lên mà không biết nói cho tới tận 5-6 tuổi. Tuổi thơ khó khăn, môn võ judo và giờ là đấu trường UFC, tất cả khiến cho cô trở nên rất mạnh mẽ. Rousey chúa ghét loại phụ nữ ỏng ẹo lúc nào cũng chờ đợi sự chăm sóc của người khác. “Những mụ đàn bà mạt hạng chẳng chịu động tay vào việc gì”, cô nói trên kênh YouTube của UFC. Cũng chính vì thế mà Rousey quyết tâm trở nên nam tính: “Không một cơ bắp nào trên cơ thể tôi là không có mục đích”.

Cá tính dữ dội và một vẻ đẹp mạnh mẽ đã khiến cô có nhiều cơ hội hơn hẳn so với mẹ một khi giải nghệ. Rousey nói sau sàn đấu, cô muốn tới Hollywood. Thật ra, cô đã đóng phim rồi. Năm nay, Rousey vào vai chính mình trong bộ phim “Entourage”. Cô cũng đã có mặt trong những phim bom tấn “Furious 7” và “The Expendables 3” với Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes và Dolph Lundgren. Rousey còn là người dẫn chính trong sô thực tế của UFC mùa 18.

Những người bạn thân nhất của cô vẫn là các bạn cùng phòng và bạn đấu UFC Jessamyn Duke, Shayna Baszler và Marina Shafir. Cả bốn sống cùng nhau ở Venice Beach, California đã nhiều năm nay. Cùng nhau, với Rousey là tâm điểm, họ đã lên tiếng cho một chiến dịch về vẻ đẹp khỏe khoắn cho phụ nữ, chứ không phải sự yếu ớt và mảnh mai.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm