Ronaldo: Nghỉ đá, tôi sẽ sống như một ông hoàng

14/11/2015 06:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano vừa xuất hiện trên trang bìa ấn bản mới nhất của tạp chí Caras (Bồ Đào Nha). Ở trang trong cuốn tạp chí này còn chứa nội dung cuộc phỏng vấn với ngôi sao Real. Lần hiếm hoi, Ronaldo chia sẻ nhiều như thế về cuộc sống cá nhân.

CR7 thừa nhận rằng mỗi lần đứng trước khung thành đối thủ thực hiện đá phạt đền, anh vẫn run, tâm trạng đầy lo lắng. Mỗi lần như thế, Ronaldo đều cố gắng thở sâu để thực sự tập trung. Nhưng qua nhiều năm chơi bóng, cảm giác lo lắng đó vẫn chẳng biến mất. Nó chỉ giảm đi mà thôi.

Cũng nói về bóng đá, Ronaldo khẳng định rằng anh luôn ra sân với 100% nỗ lực. Dù thi đấu sân nhà hay sân khách, anh vẫn cống hiến hết mình. Kể cả khi bị CĐV đối thủ la ó, Ronaldo cũng chẳng quan tâm. “Với tôi, sự thù nghịch là động lực, việc bị ghét bỏ là một phần trong cuộc đời của một danh thủ”, anh nói. “Tôi chẳng phải là người tốt nhất trên thế giới, tôi thừa nhận điều đó. Tôi cũng chẳng phải lúc nào cũng đúng. Nhưng bạn chẳng biết rằng nhiều lúc tôi cư xử rất khiêm tốn”.

Ronaldo chỉ nói như vậy về bóng đá. Phần lớn thời gian còn lại, anh chia sẻ về vai trò của một người bố với cậu con trai Cristiano Junior. “Thật tuyệt khi thằng bé thức dậy trên một chiếc giường lớn, ăn hoa quả, sữa chua và có những chiếc xe đồ chơi đẹp mắt”.

Tuy nhiên, Ronaldo không cho con trai bất cứ thứ gì cậu bé yêu cầu. Một lần thằng bé đòi bố mua cho một chiếc iPhone và nhận được cái lắc đầu từ ông bố nổi tiếng. “Bọn trẻ cần phải sống cuộc sống của chính chúng. Hồi tháng 6, nó đòi tôi mua chiếc iPhone để nói chuyện với bố. Nhưng tôi từ chối, tôi bảo nó nếu muốn có thể gọi nhờ điện thoại của bà”.

Ancelotti tiết lộ về Ronaldo: Thi đấu xong, không về nhà, tới sân tập tắm nước đá lúc 3 giờ sáng

Ancelotti tiết lộ về Ronaldo: Thi đấu xong, không về nhà, tới sân tập tắm nước đá lúc 3 giờ sáng

HLV Carlo Ancelotti nói rằng Cristiano Ronaldo là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp đến phi thường. Anh thường tắm nước đá lúc 3 giờ sáng.


Từ khi còn rất trẻ, Ronaldo đã muốn được làm bố. Đó chính là lý do vì sao CR7 yêu con đến vậy. Bận rộn nhưng Ronaldo luôn cố gắng thu xếp thời gian ở bên con trai, đưa đón con đi học. “Từ khi làm bố, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, cách nghĩ cũng vậy. Thằng bé luôn ủng hộ tôi, luôn cười mỗi khi nhìn thấy bố”.

Ở tuổi 30, Ronaldo đang giữ được phong độ của những năm đỉnh cao. Nhưng anh biết rằng sự nghiệp của một cầu thủ chẳng kéo dài mãi mãi. CR7 đã nghĩ đến viễn cảnh của ngày rời xa sân bóng. Nếu thời điểm đó đến, Ronaldo sẽ chọn quay lại quê nhà Madeira sống cùng con trai, mẹ, quây quần bên người thân.

Nhưng với khối tài sản kếch xù, Ronaldo không muốn một cuộc sống giản dị. “Khoảng 4 hoặc 5 năm nữa, tôi sẽ treo giày. Khi đó, tôi sẽ sống ‘như một ông Vua’ bên gia đình, bạn bè”, CR7 tuyên bố.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm