Phận lưu vong của Hakan Sukur: Siêu tiền đạo giờ lái Uber trên đất Mỹ

15/01/2020 06:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Thổ Nhĩ Kỳ, có một bức ảnh nổi tiếng chụp tại đám cưới của huyền thoại bóng đá Hakan Sukur. Trong ảnh, chú rể Sukur đứng cạnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Giáo sĩ Fethullah Gulen.

Terry Cooke: Người đồng đội không may mắn của David Beckham

Terry Cooke: Người đồng đội không may mắn của David Beckham

Terry Cooke đã có thể có một sự nghiệp huy hoàng như David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs… nhưng rồi chấn thương lấy đi của anh tất cả. Cũng vì thế mà trong thế hệ 92 danh tiếng của MU, anh là một người bị quên lãng bấy lâu nay.

Bức ảnh gợi lại những năm huy hoàng trong cuộc sống của Sukur, nhưng oan trái thay, nó cũng là khởi đầu của chuỗi bi kịch mà ông phải chịu đựng đến hết cuộc đời.

Có tất cả, mất tất cả

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước ăn bóng đá, ngủ bóng đá, Sukur từng là một huyền thoại được trọng vọng.

Người Thổ Nhĩ Kỳ yêu Sukur, kính trọng ông vì những đóng góp to lớn cho bóng đá nước nhà trong màu áo CLB Galatasaray lẫn đội tuyển quốc gia. Cùng Galatasaray, Sukur giành một loạt danh hiệu quốc nội cùng UEFA Cup. Ở cấp ĐTQG, người yêu bóng đá hẳn chưa quên bàn thắng của Sukur vào lưới Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 World Cup 2022. Khi trận đấu mới bước sang giây thứ 11, Sukur đã tận dụng được sai lầm của hàng thủ Hàn Quốc, tung cú sút quyết đoán xé lưới đối phương. Thủ quân Sukur trở thành chủ nhân của bàn thắng nhanh nhất lịch sử World Cup. Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc giải với vị trí thứ 3 World Cup, thành tích tốt nhất của bóng đá nước này.

Những năm huy hoàng đó, hình ảnh Sukur xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân yêu mến gọi ông là “Bull of the Bosphorus” hay “Kral”, với ý nghĩa là “Nhà Vua”. Chiếc áo số 9 của Sukur được mặc bởi hầu hết những đứa trẻ, thiếu niên yêu bóng đá tại quốc gia này.

Năm 2008, ở tuổi 37, Sukur quyết định giải nghệ trong màu áo Galatasaray. Ban đầu, Sukur làm chuyên gia phân tích bóng đá trên truyền hình quốc gia. Ngỡ rằng Sukur sẽ bình an tận hưởng cuộc sống hậu treo giày nhưng một quyết định đã xáo trộn cuộc đời ông mãi mãi.

Năm 2011, Sukur gia nhập Đảng công lý và phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AKP) có sự tham gia của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Chính trị không đơn giản như đưa bóng vào lưới. Mọi thứ sau đó xám xịt với Sukur.

Chú thích ảnh
Chân sút huyền thoại một thời của bóng đá Thổ Nhĩ Kì Hakan Sukur giờ lái xe taxi Uber tại Mỹ

Năm 2013, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định đóng cửa nhiều trường học được vận hành dưới danh nghĩa Giáo sĩ Gulen. Sukur đã từ chức khỏi đảng cầm quyền AKP và trở thành một nghị sĩ độc lập. Trong một lần nói chuyện tại một trường Đại học, Sukur tuyên bố: “Tôi là người Albania, không phải Thổ Nhĩ Kỳ”. Rắc rối bắt đầu từ đó.

Năm 2016, Sukur bị truy tố với cáo buộc xúc phạm Tổng thống Erdogan trên mạng xã hội Twitter. Tháng 6 cùng năm, những vụ bạo động xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, làm 300 người thiệt mạng. Hai tháng sau, điều không tưởng đã xảy ra. Sukur bị phát lệnh truy nã. Các công tố viên nhà nước cáo buộc Sukur là thành viên của một nhóm khủng bố vũ trang.

Giữa sóng gió tại quê nhà, Sukur bí mật trốn sang Mỹ.

Cuộc sống trên đất Mỹ

Phát biểu trên tờ Welt am Sonntag trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Sukur đã nói về cuộc sống hiện tại ở California, Mỹ. “Khi tôi rời khỏi AKP thì cũng là lúc sự thù địch bắt đầu. Người ta ném đá vào cửa hàng của vợ tôi, các con tôi bị quấy rối trên phố, còn tôi thì bị đe dọa sau mỗi tuyên bố đưa ra. Khi tôi rời đi, họ bắt nhốt cha tôi và tịch thu mọi tài sản do tôi sở hữu. Bây giờ tôi chẳng còn gì vì Erdogan đã lấy đi tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, tôi vẫn có quyền tự do, quyền được nói và quyền được lao động”.

Tại Mỹ, ban đầu Sukur mở một nhà hàng café bánh ngọt. Cửa hàng này đem lại thu nhập khá cho Sukur. Nhưng được một thời gian, một số người lạ bất ngờ tới và khủng bố cửa hàng bằng cách chơi nhạc Dombra (dòng nhạc được AKP định nghĩa là nhạc truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ). Sukur buộc phải dừng công việc kinh doanh. Giờ đây, Sukur làm công việc tài xế taxi Uber cộng với bán sách để nuôi sống gia đình với 3 người con.

Điều khiến Sukur đau đớn hơn là anh mang mác phản bội tổ quốc và không thể trở về quê nhà để gặp lại cha mẹ mình. Cha của Sukur từng bị bỏ tù nhưng gần đây được thả để quản thúc vì chẩn đoán mắc ung thư. Mẹ Sukur cũng phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Họ sống bị quản thúc trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.

“Tôi không còn gì trên thế giới. Erdogan lấy tất cả mọi thứ từ tôi. Quyền tự do của tôi, quyền giải thích bản thân”, Sukur nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm