Paul Gascoigne lại dính chàm: Vì đâu nên nỗi?

28/08/2018 19:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa lúc người hâm mộ đang phấn khởi vì những tín hiệu đáng mừng, Paul Gascoigne một lần nữa dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng của họ vào một ngày ông sẽ tìm lại chính mình.

Bất tỉnh trong vũng máu, Paul Gascoigne nhập viện khẩn cấp

Bất tỉnh trong vũng máu, Paul Gascoigne nhập viện khẩn cấp

Huyền thoại bóng đá Anh Paul Gascoigne đã phải nhập viện cấp cứu vào ngày hôm qua sau khi bị phát hiện nằm bất tỉnh trong vũng máu tại một spa chăm sóc sức khỏe.

Bị bắt vì tấn công tình dục

18h45 ngày thứ Hai, cảnh sát ập tới còng tay Gascoigne, huyền thoại một thời của bóng đá Anh khi ông đang có mặt trên một chuyến tàu. Một phụ nữ đi cùng chuyến tố cáo cựu cầu thủ 51 tuổi đã có “hành vi sờ soạng” thân thể cô khi đứng cạnh nhau. Cảnh sát giao thông của hạt Durham đã tạm giữ Gascoigne tại ga tàu để thẩm vấn.

Thông tin này là cú sốc đánh vào niềm tin của người thân Gascoigne, người hâm mộ, cho rằng ông đang trên con đường tìm lại chính mình sau nhiều năm chìm trong men rượu, không làm chủ được bản thân, bị “ma men” điều khiển, dẫn tới những hành vi không đúng mực.

Chỉ vài tháng trước thôi, Gascoigne xuất hiện trên đường phố, trên truyền hình với hình ảnh hoàn toàn mới mẻ. Ông cạo râu, khoe vẻ rắn rỏi của cơ thể đã tăng kg rất nhiều nhờ tập luyện. Trên trang cá nhân, Gascoigne thường xuyên khoe cuộc sống lành mạnh với các hoạt động như đánh golf, câu cá mỗi tuần. Truyền thông thế giới phải ngạc nhiên trước sự thay đổi đầy bất ngờ của Gazza. Tất cả đều mừng cho ông, tin rằng ông đã nhìn ra được mục đích sống.

Lý do đằng sau sự thay đổi tích cực của Gazza được cho là mối quan hệ với Sara Lovett, một doanh nhân chuyên kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Gascoigne sinh sống trong căn nhà ở một ngôi làng thuộc South Leicestershire, cách nhà của Sara Lovatt chỉ chưa đầy 20km.

Nếu như đang ngập tràn trong hạnh phúc như vậy, vì sao Gazza lại có thể rơi xuống vũng lầy thêm lần nữa?

Nỗi đau nhấn chìm Gazza

Thực tế, có vẻ mối quan hệ giữa Gascoigne và Sara tiến triển không thuận lợi. Đầu tháng 8, Sara trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail, xác nhận mối quan hệ với cựu danh thủ. “Tôi chưa từng là fan của anh ấy khi anh ấy còn chơi bóng nhưng bây giờ tôi hâm mộ Gazza. Chúng tôi chơi nhiều môn thể thao cùng nhau như quần vợt, bóng bàn. Dù mới yêu nhưng chúng tôi rất hạnh phúc. Đối với tôi, anh ấy là Paul vui vẻ, hài hước, dù trải qua thời gian khó khăn nhưng đã đối mặt và vượt qua nó”.

Nhưng không lâu sau, Gascoigne đăng bức ảnh cởi trần hút xì gà trên trang cá nhân. Kèm theo bức ảnh này là tuyên bố: “Tôi vẫn đang độc thân và cần tìm một cô bạn gái”.

Chia sẻ của Gazza cho thấy mối quan hệ của ông và Sara đã gặp trục trặc. Nhiều khả năng hai người đã chia tay.

Cuộc tình với Sara chấm dứt là nỗi buồn mới nhất mà Gascoigne phải chịu đựng sau những tháng ngày đầy đau đớn. Gascoigne thừa nhận ông vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất cháu trai Jay Kerrigan. Jay ra đi khi mới 22 tuổi vì bị sốc thuốc. Xuất hiện trên chương trình Good Morning Britain cách đây không lâu, Gascoigne gạt nước mắt lăn dài trên má, thổ lộ: “Tôi đã có nhiều năm tồi tệ cho đến khi Jay qua đời. Tôi đã trải qua một năm khủng khiếp nhất từ khi sinh ra”.

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất cháu, Gascoigne lại mất cha vào tháng 2/2018. “Tất cả đừng ai quên nguồn cội của mình. Ông ấy mãi là người cha tôi kính trọng nhất”, Gascoigne thổ lộ trên Twitter ngày đưa tang cha.

Vừa mới gượng dậy sau hơn 2 thập kỷ bị rượu nhấn chìm, nỗi đau một lần nữa lại đánh gục Gascoigne. Hình ảnh gần nhất mà Gascoigne để lại trong mắt công chúng là một “ông lão” tay chân run lẩy bẩy, mắt trắng dã, rời trường quay đài Sky Sports. Gazza biện hộ thuốc chống mất ngủ ông dùng có tác dụng phụ. Nhưng ai cũng biết điều gì đã khiến ông như vậy. Một lần nữa, Gascoigne lại chìm vào “ma men”.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm