Những cú lừa kinh điển làng bóng đá ngày Cá Tháng Tư

01/04/2020 10:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày Cá tháng tư (1/4) là ngày tất cả mọi người thỏa thích nói dối để trêu đùa những người xung quanh. Trong ngày này, người hâm mộ bóng đá dù rất cảnh giác nhưng vẫn bị ăn những cú lừa. Có những cú lừa kinh điển đến mức khiến rất nhiều người tin theo và sau đó phải đính chính thông tin.

MU mạnh đến thế nào nếu có cả Harry Kane và Jadon Sancho?

MU mạnh đến thế nào nếu có cả Harry Kane và Jadon Sancho?

Harry Kane sẽ mang tới thành công cho MU, trong khi Jadon Sancho sẽ là một chữ ký tuyệt vời. Đó là nhận định của cựu danh thủ Rio Ferdinand, người đã khuyên ban lãnh đạo Quỷ đỏ chiêu mộ bộ đôi này trong mùa hè 2020.

Dưới đây là những cú lừa kinh điển trong làng bóng đá ngày Cá Tháng Tư:

Roman Abramovich làm huấn luyện viên Chelsea

Ngày Cá Tháng Tư năm 2013, người hâm mộ Chelsea sốc với thông tin ông chủ Roman Abramovich đã quyết định rời vị trí quản lý tại câu lạc bộ để tiếp quản phòng thay đồ của đội bóng.

Phóng viên Paolo Fril của talkSPORT tiết lộ ông trùm dầu mỏ đã học bằng huấn luyện viên nên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tiếp quản vị trí ghế nóng tại Stamford Bridge. Huyền thoại Gianluca Vialli còn lên truyền hình nói ông đã truyền đạt kinh nghiệm và đưa ra vài lời khuyên cho Abramovich. Người hâm mộ Chelsea chẳng có chút nghi ngờ nào về thông tin này cho tới cuối mùa bóng, khi Jose Mourinho được mời về dẫn dắt đội bóng.

Maradona đến Nga chơi bóng

Ngày 1/4/1988, tờ Izvestia loan tin Diego Maradona sẽ đầu quân cho CLB Spartak Moscow. Tờ Izvestia khẳng định hai bên đã đàm phán xong và đội bóng nước Nga trả cho Napoli 6 triệu USD để có số 10 huyền thoại của Argentina.

Thậm chí, hãng thông tấn AP cũng mắc lừa khi loan tin này và cả thế giới bị lừa. Sở dĩ AP không nghi ngờ bởi hiếm khi báo chí Liên Xô (cũ) tham gia vào các vụ Cá Tháng Tư và tờ Izvestia là trường hợp hiếm hoi. Khi tờ Izvestia thông báo đây chỉ là trò đùa Cá Tháng Tư, AP đã phải ra thông tin đính chính và cáo lỗi tới độc giả.

Ronaldo chuyển sang khoác áo Tây Ban Nha

Chuyện xảy ra vào năm 2011. Cristiano Ronaldo lúc đó đang là Cầu thủ xuất sắc nhất năm, đã trở thành chủ đề của trò trêu đùa Cá Tháng Tư. Tờ The Independent (Anh) loan tin siêu sao Cristiano Ronaldo sắp sửa chuyển sang khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Giá chuyển nhượng là 160 triệu euro.

Chú thích ảnh
Bài báo loan tin Bồ Đào Nha bán Ronaldo cho Tây Ban Nha để "trừ nợ"

  

Ronaldo tình nguyện làm “Người hùng dân tộc” trong thương vụ này để Bồ Đào Nha giải quyết khoản nợ quốc phòng khổng lồ với Tây Ban Nha. The Independent còn thêm thắt cho tin giả họ tạo ra bằng việc trích dẫn phát biểu của ông Cameron Fril- Giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học Lisbon, đánh giá hành động này của Bồ Đào Nha chẳng khác gì “giương cờ trắng” với nước láng giềng ở bán đảo Iberia. Tờ báo này còn khẳng định LĐBĐ thế giới FIFA đã cấm không cho một cầu thủ có thể khoác áo 2 quốc gia, nhưng “một phiên họp bất thường” có thể diễn ra để thông qua trường hợp đặc biệt này.

Bồ Đào Nha được dự World Cup 1998

Ngày 1/4/1998, tờ Correio da Manha đưa tin ĐTQG Bồ Đào Nha đã được FIFA chọn tham dự World Cup 1998 thay cho Iran. Tờ báo của Bồ Đào Nha cho biết “do yếu tố an ninh nên FIFA đã loại Iran để dành suất World Cup cho đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng FIFA không vượt qua vòng loại”.

Kỳ vọng ĐTQG góp mặt tại World Cup diễn ra trên đất Pháp khiến vô số người Bồ Đào Nha quên mất rằng hôm đó là ngày Cá tháng Tư. Mọi chuyện chỉ ngã ngũ vào hôm sau (2/4/1998) khi Correio da Manha đăng tin cải chính. Nhiều CĐV biết mình bị lừa đã rất giận dữ. Họ gọi điện đến tòa soạn Correio da Manha để trút giận khiến tòa báo này kể từ đó không bao giờ đưa ĐTQG ra làm trò đùa.

Chuyển nhượng Yardis Alpolfo

Cá tháng Tư năm 2003, thời điểm mà việc Glasgow Rangers chi khoảng 5 triệu bảng để mua một cầu thủ là chuyện quá ư bình thường. Vì vậy, thông tin tiền đạo người Hy Lạp khoác áo Galatasaray có tên Yardis Alpolfo đang trên đường cập bến Rangers nghe rất chi là hợp lý. Các CĐV của đội bóng chờ đợi ngày tân binh ra mắt CLB.

Nhưng chuyện vỡ lở từ từ. Đến cuối ngày cũng chưa thấy tân binh đâu. Yardis Alpolfo? Yardis Alpolfo?! Trang web của Rangers làm sáng tỏ vấn đề bằng lời giải thích: “Sắp xếp những chữ cái đó lại. Cúc cu, các bạn có… April Fool’s Day (Cá Tháng Tư)”.

Cầu thủ nữ mặc trang phục gợi cảm

Một trò lừa gây chú ý làng bóng đá diễn ra vào ngày Cá Tháng Tư năm 2012. Báo chí Đức loan tin FIFA đã có một thay đổi mang tính bước ngoặt đối với trang phục ra sân của các giải đấu nữ. Theo đó, tất cả nữ cầu thủ sẽ mặc áo đấu dài hết chớm vòng 1 để tăng sức hấp dẫn cho bộ môn này theo yêu cầu của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Người hâm mộ hăm hở chờ đợi được chiêm ngưỡng các nữ cầu thủ trong trang phục mới. Rút cuộc, khi bóng lăn, họ mới biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của trò đùa Cá Tháng Tư.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm