Messi từng mỗi tối tiêm hormone và mơ World Cup

21/03/2018 11:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi vừa là nhân vật chính trong chương trình truyền hình “La Cornisa”, với những tâm sự về tuổi trẻ ở Barca, và giấc mơ giành World Cup với Argentina.

Một đứa trẻ còi cọc, 11 tuổi nhưng chỉ như 8-9 tuổi, ngày nào cũng cầm kim tiêm tự đâm vào tay mình, bạn liên tưởng đến điều gì với hình ảnh ấy? Ma túy, hay chất kích thích? Xin nói ngay, đó là cuộc sống của Messi trong suốt nhiều năm liền.

“Mỗi đêm một lần, tôi bắt đầu phải sử dụng từ năm 11 tuổi”, Messi đối thoại với nhà báo Luis Majul trên chương trình “La Cornisa”, liên quan đến việc anh phải dùng hormone tăng trưởng. “Ban đầu, mẹ hoặc bố giúp tôi tiêm thuốc. Cho đến khi đã quen và học được cách, tôi tự tiêm thuốc cho mình. Đó là một cây kim nhỏ. Tôi không hề thấy đau, vì nó là một thói quen mà tôi buộc phải làm, và tôi thấy điều đó rất bình thường”.

Ở Barcelona, khi mới vào học tại La Masia, mọi thứ không dễ dàng với gia đình Messi. Họ, một gia đình nghèo, không thể thích nghi với cuộc sống ở thành phố Barcelona. “Chỉ có tôi thích nghi được. Gia đình tôi thì không. Những người anh lớn nhớ cuộc sống ở Argentina. Em gái tôi quá nhỏ, nó quá khó khăn để thích nghi với trường học, nên phải quay về với mẹ”.

Messi lo sợ: 'Giải nghệ xong, tôi chẳng biết làm gì hay ở đâu nữa'

Messi lo sợ: 'Giải nghệ xong, tôi chẳng biết làm gì hay ở đâu nữa'

Mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều phải đối mặt với chuyện giải nghệ và đây là một viễn cảnh rất khó chấp nhận với Lionel Messi.

Cả gia đình đã chuẩn bị mọi thứ để trở về quê Rosario. Nhưng Messi đã thuyết phục cha để tiếp tục ở lại Barcelona. “Bố tôi hỏi tôi muốn gì, và cho tôi quyết định. Nếu tôi muốn về nhà, chúng tôi sẽ về ngay lập tức. Tôi thuyết phục bố, rằng tôi thích nghi và có khả năng để thành công, và ông ở lại với tôi. Mẹ và anh em của tôi về quê”.

Messi thừa nhận, anh và Argentina đang chịu nhiều áp lực trước World Cup 2018 ở Nga. “Ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, luôn có những người chờ Argentina trở thành nhà VĐTG, và họ muốn tôi thực hiện sứ mệnh đó. Tôi cố gắng sống thoải mái từng ngày, tiếp tục chơi bóng, và không đốt cháy giai đoạn”.

“Nếu không vô địch, sẽ có nhiều cuộc rút lui khỏi đội tuyển”, Messi tiếp tục. “Chúng tôi cảm nhận được nhiều sức ép và chỉ trích trong thời gian qua. Vì thế, chúng tôi cảm nhận được, nếu không vô địch, việc vào chung kết cũng là điều vô dụng. Tôi đã khóc nhiều lần, khi chúng tôi thất bại ở các trận chung kết (cả World Cup và Copa America)”.

Nhà báo Luis Majul đặt câu hỏi, anh mơ ước gì vào ngày 15/7 năm nay, ngày cuối cùng của World Cup ở Nga, Messi đáp: “Tôi muốn có mặt trong trận chung kết, chiến thắng và nâng Cúp vàng. World Cup luôn làm tôi mạnh mẽ hơn”.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm