Mẹ của tân binh MU: Những bí mật của Veronique Rabiot

10/08/2022 20:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, MU đã đồng ý chi trả 15 triệu bảng cho Juventus để chiêu mộ Adrien Rabiot. Song, thương vụ chưa thể hoàn tất trong một sớm một chiều bởi MU còn “rào cản lớn nhất” cần vượt qua, đó chính là mẹ kiêm người đại diện của Adrien Rabiot, bà Veronique.

MU sắp có Adrien Rabiot nhưng vẫn quyết chiêu mộ De Jong

MU sắp có Adrien Rabiot nhưng vẫn quyết chiêu mộ De Jong

MU đang tiến ngày một gần hơn với thỏa thuận chiêu mộ Adrien Rabiot sau khi sẵn sàng chi trả 15 triệu bảng Anh đáp ứng yêu cầu của Juventus.

Một lần nữa, mẹ Adrien Rabiot được nhắc đến như một trở ngại trong việc ký hợp đồng. Tại sao lại như vậy?

“Đàn ông không thích tôi”

“Bà Veronique Rabiot một lần nữa bị tấn công”, tờ L’Equipe giật tít khi đưa tin về sự việc, như một sự cảm thông dành cho người phụ nữ hiếm hoi tham gia vào công tác chuyển nhượng cầu thủ, một công việc đến với bà từ những tranh cãi.

Năm 2008, Rabiot được phát hiện bởi các tuyển trạch viên của Man City. Hiểu được mong muốn của bà Veronique lúc đó-đưa Rabiot thoát khỏi tình cảnh gia đình khó khăn để có thể chuyên tâm vào chơi bóng, Man City đã lập tức đưa cầu thủ này tới Anh. “Rabiot là một cậu bé nhạy cảm, rất thông minh. Nhưng điều khiến Rabiot nổi bật nhất chính là sự lịch sự và tôn trọng, điều hiếm có ở những đứa trẻ độ tuổi đó”, một quan sát viên của Man City nhận định.

Nhưng chỉ sau 6 tháng, Rabiot và bà Veronique trở lại Pháp. Lý do không phải là khoảng cách xa xôi với người cha đang nằm liệt giường sau một vụ tai nạn, mà là bởi Man City không giữ lời hứa. Vào thời điểm đó, đề xuất hợp đồng của Man City không đảm bảo việc ký thỏa thuận chuyên nghiệp với Rabiot khi cầu thủ này tròn 17 tuổi. Thất vọng với ban lãnh đạo Man City, bà Veronique kéo con về Pháp.

Trở lại Pháp, Rabiot tập luyện ở một vài đội bóng vùng ngoại ô Paris, rồi gia nhập Pau FC, nơi anh ở lại cho đến năm 2010, trước khi gia nhập Học viện đào tạo trẻ Paris Saint-Germain. Rabiot tiến bộ không ngừng. Ở tuổi 16, Rabiot đã được HLV Carlo Ancelotti gọi lên tập cùng đội một và đá trận đầu tiên cùng PSG trong Hè 2012, trận giao hữu với Barca.

Năm đó, Rabiot được PSG ký hợp đồng chuyên nghiệp. Trải nghiệm không suôn sẻ trên đất Anh đã khiến Veronique đưa ra quyết định, tự bà sẽ thương thảo hợp đồng cho con trai, bởi bà tin chỉ có mình mới biết con muốn gì và có thể đem lại những điều tốt nhất cho con. Veronique bước chân vào công việc đại diện cầu thủ như vậy.

Người phụ nữ năm nay đã 63 tuổi thừa nhận trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Ouest-France. “Không dễ dàng với tôi khi bắt đầu công việc này. Một phụ nữ rất khó được chấp nhận trong thế giới bóng đá. Đàn ông không thích chúng tôi chơi trên sân của họ”.

“Tôi không có động lực nào khác ngoài thành công của Adrien”

Trước khi tiền vệ có mái tóc xoăn nổi tiếng rời Paris vào năm 2019, bà Veronique nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn, nhắm vào các huấn luyện viên, ban lãnh đạo PSG vì cách mà họ đối xử với con trai bà.

Năm 2015, Veronique dọa Rabiot sẽ ra đi bởi không hài lòng về việc có quá ít trận đá chính dưới thời HLV Laurent Blanc. Kết quả, Rabiot ở lại với bản hợp đồng mới có thù lao cao hơn. Ba năm sau, mối quan hệ giữa Rabiot và PSG, mà cụ thể là với cựu Giám đốc thể thao Antero Henrique, một lần nữa trở nên căng thẳng do mâu thuẫn trong đàm phán gia hạn hợp đồng.

Chú thích ảnh
Bà Veronique làm đại diện cho con trai từ khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên năm 2012

PSG bắt lỗi Rabiot tới hộp đêm cùng với bạn bè sau trận thua MU 1-3 ở lượt về vòng knock-out Champions League trên sân nhà, nhấn nút “thích” đoạn video cựu danh thủ Pháp Patrice Evra ăn mừng chiến thắng của MU. Rabiot không được đăng ký thi đấu, bị đẩy xuống biên chế đội dự bị, cấm luôn việc tham gia tập luyện và cắt khoản tiền thưởng 40.000 euro có tên gọi “phần thưởng đạo đức” vì lý do không chịu tới Doha (Qatar) tập huấn từ 13 tới 17/1/2019.

Veronique đã thổi bùng thêm tranh cãi với bài phỏng vấn với L’Equipe. Trong đó, bà nói Rabiot bị PSG “đối xử như tù nhân, như con tin trong tay PSG” và chẳng bao lâu nữa con trai bà “sẽ như ổ bánh mỳ khô”. Đồng thời, Veronique đâm đơn kiện PSG ra tòa vì không trả “phần thưởng đạo đức” cho Rabiot. Tháng 9/2019, tòa tuyên án Rabiot thắng kiện. Lý do Rabiot vắng mặt trong chuyến tập huấn tại Doha là bởi bà ngoại anh ốm 10 ngày trước chuyến đi, 5 ngày sau, bố anh qua đời.

Tháng 7/2019, khép lại những lùm xùm với PSG, Rabiot cập bến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Bà Veronique đàm phán được thỏa thuận kéo dài 5 năm, lương 7 triệu euro/mùa. “Lúc đầu, tôi vấp váp rất nhiều, nhưng tôi dần tiến bộ. Bạn phải cảnh giác, bởi trong một cuộc đàm phán, mọi người đều cố gắng che đậy”, Veronique chia sẻ và khẳng định “Tất cả những gì tôi làm không có động lực nào khác ngoài thành công của Adrien”.

“Tôi thích ở trong bóng tối”

Truyền thông Pháp miêu tả Veronique là một phụ nữ “cứng đầu”, “hoang tưởng” và “áp đặt” con trai. Thậm chí, họ từng cho lên trang nhất bức tranh chấm biếm bà.

“Tôi không giống như những gì truyền thông thêu dệt”, Veronique nói với Ouest-France. “Tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng, tôi không cần tai tiếng. Khi mọi người nói rằng tôi là người của công chúng, với tôi nó chả có ý nghĩa gì. Tôi thích ở trong bóng tối hơn”.

Bà Veronique cũng nói về cậu con trai “muốn sống kín đáo”: “Khi bước qua cửa nhà, nó là một thanh niên bình thường trong gia đình. Tự dọn bàn ăn, đôi khi hút bụi lau nhà. Với chúng tôi, Adrien không phải là ngôi sao và bản thân nó cũng không muốn mình như vậy”.

Những năm chơi bóng cho PSG, Rabiot sống cùng mẹ ở Saint-Germain-en-Laye. Ở Turin, họ tiếp tục sống bên nhau. Hai người có lúc bị cho là bất đồng quan điểm, nhưng Rabiot chưa bao giờ có ý định quay lưng với mẹ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc giao vai trò quản lý cho người thứ ba. Bởi giữa họ, sự tin tưởng lẫn nhau là luôn có.

“Mẹ tôi là người đại diện của tôi, rõ ràng có vai trò quan trọng. Chúng tôi làm việc cùng nhau. Bà giúp tôi với tư cách một người đại diện giúp đỡ cầu thủ. Mối quan hệ giữa mẹ và con trai là một phần khác, không liên quan tới bóng đá”, Rabiot nói về mẹ khi cập bến Juventus vào mùa Hè năm 2019.

Và Veronique cũng có chia sẻ tương tự: “Chúng tôi sống cùng nhau ở Turin, chúng tôi đã luôn sống cùng nhau. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhau, cùng một tính cách. Tôi không khuyên Adrien về bóng đá, mà về mọi thứ bên ngoài. Hợp đồng, các cuộc đàm phán, cuộc hẹn với giám đốc thể thao? Những thứ đó rất tách bạch”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm