Marcelo: Thuận chân trái, đá bóng hay, chung tình nhất thế gian

06/05/2018 14:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Marcelo tung cú volley tuyệt đẹp xé lưới Bayern Munich, Clarice Alves viết trên trang cá nhân: ''Chúc mừng anh, người hùng của em". 10 năm hôn nhân, Marcelo và Clarice vẫn vậy, luôn lãng mạn và mặn nồng.

Caio Alves vẫn nhớ như in những ngày rủ Marcelo trốn học chơi bóng. Sau ám hiệu là tiếng huýt sáo, hai chú nhóc đã chạy tót ra bãi biển. Caio sau này trở thành anh vợ của Marcelo. Clarice, cô em gái Caio hết mực yêu quý, trong một lần ra biển xem anh trai đá bóng đã phải lòng chàng trai có mái tóc xù.

Nhuộm tóc cưa gái

Để ghi dấu ấn với người đẹp, Marcelo không ngừng tấn công. "Em muốn làm gì thì hãy làm cùng anh nhé", Marcelo luôn nói câu đó mỗi khi gặp Clarice. Clarice dần xuôi lòng trước chàng trai có nụ cười tỏa nắng. Một lần, Clarice nghĩ cách để thử lòng Marcelo: "Anh có thể nhuộm tóc vàng cho trận đấu ngày mai không? Em thích điều gì đó khác biệt một chút". "Có chứ, có chứ, em thích như thế hả", Marcelo nhanh nhảu đáp lại rồi cười.

Ngày hôm đó, Marcelo trở về nhà với mái tóc nhuộm vàng óng. "Con có bị điên không?", cha Marcelo giận dữ quát con trai. "Con không thể ra sân với cái đầu điên rồ đó được. Hãy lập tức đi nhuộm đen mái tóc". Marcelo biết cha giận nhưng bất chấp. Bởi anh muốn chiếm được trái tim của Clarice.

Marcelo không chơi bóng như số đông. Anh khiêu vũ với trái bóng

Marcelo không chơi bóng như số đông. Anh khiêu vũ với trái bóng

Nhìn lại 2 lượt trận Bán kết Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich, không một ai xuất sắc hơn Marcelo. Ghi bàn và kiến tạo, anh đã đưa CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vào chung kết mùa thứ 3 liên tiếp.

Nếu Marcelo sợ hãi trước sự quát mắng của cha, một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích đã không được viết lên. Sau trận đấu, Clarice nhận lời yêu Marcelo. Họ quấn quýt không rời cho tới thời khắc quan trọng của cuộc đời cả hai.

Vợ là số 1

Đó là năm 2007, Marcelo 19 tuổi. Real Madrid tới đưa đề nghị với Fluminense. Marcelo muốn tới Bernabeu và muốn cả Clarice theo cùng. Năm đó, Clarice mới 17 tuổi, sự nghiệp diễn viên mà cô mơ ước đang dần khởi sắc ở quê nhà. Giữa tình yêu và sự nghiệp, Clarice đã chọn Marcelo. Cô gái gác lại chương trình đại học và giấc mơ dang dở, cùng Marcelo sang trời Âu. Một năm sau, Marcelo cầu hôn Clarice trong bữa tiệc đêm giao thừa ở nhà Roberto Carlos.

Clarice kể rằng Marcelo luôn áy náy bởi vợ đã vì anh mà bỏ lại sự nghiệp. Ở Tây Ban Nha, không dễ để Clarice tiếp tục giấc mơ diễn xuất. Nhưng Marcelo đã làm tất cả, tận dụng mọi mối quan hệ để đem tới cho vợ niềm vui. Sau khi sinh bé Enzo (2009), Clarice bắt đầu đi học trở lại. Marcelo đã thu xếp thời gian chăm con để Clarice chuyên tâm cho việc học hành. Đồng thời, anh ủng hộ vợ hết mình khi cô tham gia vào bộ phim "Behind The Door" và "Entre Amores".

Trong hai bộ phim Clarice đều phải đóng những cảnh nóng. Khi được hỏi liệu Marcelo có dễ dàng chấp nhận điều này không, nữ diễn viên xinh đẹp cho biết: "Tất nhiên, là một người đàn ông anh ấy có ghen. Nhưng Marcelo biết đó chỉ là diễn. Anh ấy tôn trọng sự nghiệp của tôi. Anh ấy biết ước mơ của tôi và sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả".

Năm 2015, hạnh phúc gia đình Marcelo nhân lên với sự ra đời của bé trai thứ 2 Liam. "Niềm vui của tôi là được ở nhà và vui chơi cùng các con", hậu vệ của Real thổ lộ. Với Clarice, 10 năm hôn nhân chẳng khiến tình cảm của Marcelo nhạt nhòa. Không bê bối, chẳng scandal, Marcelo là ngôi sao hiếm hoi trong làng túc cầu chung tình đến vậy.

Trên trang cá nhân, Marcelo vẫn thường xuyên đăng ảnh vợ kèm những lời có cánh. Bức ảnh gần nhất Marcelo chia sẻ là hình ảnh Clarice chụp cho một tạp chí. Bên cạnh bức ảnh, Marcelo viết: "Thật là một người phụ nữ tuyệt vời".

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm