Kevin de Bruyne: Cậu bé hay khóc nay đã lớn

14/04/2016 07:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 76 trận đấu giữa Man City và PSG, Kevin de Bruyne hơi cúi người, tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng 16m50, đưa bóng găm thẳng vào lưới PSG. Chiến thắng của Man City song hành với chiếc vé dự bán kết Champions League.

De Bruyne không thể hạnh phúc hơn. Anh chạy ra dọc xuống sân, trượt dài trên cỏ, hét lên đầy vui sướng. Đó là một Bruyne không còn giống những gì Jose Mourinho từng miêu tả.

Từ ngôi sao hay khóc nhè

De Bruyne là một trong những sản phẩm ra lò đầu tiên của hệ thống đào tạo trẻ mà Bỉ áp dụng đầu những năm 2000. Hè 2012, Chelsea bỏ 7 triệu bảng Anh để đưa Bruyne về Stamford Bridge. De Bruyne lúc đó nhìn qua chẳng có gì đặc biệt. Một cậu bé ngây thơ với khuôn mặt non choẹt.

Jose Mourinho, HLV cá tính bậc nhất làng túc cầu, đã không ngớt lời chê bai Bruyne. Mẫu cầu thủ Mourinho ưa phải mạnh mẽ, bản lĩnh và biết tôi luyện bản thân trong mọi hoàn cảnh. De Bruyne lại không có được điều đó. “Cậu ta là một đứa trẻ rầu rĩ, ngày nào cũng gõ cửa than khóc và đòi ra đi vì không được cho đá chính”, Mourinho nói.

Tiềm năng của De Bruyne có vẻ trái ngược với vốn sống của cầu thủ này. Ở Bỉ, De Bruyne sống trong sự tung hô và kỳ vọng. Ngoài sân cỏ, tất cả mọi việc đã có bố mẹ chăm lo. Lối sống đó tạo nên một Bruyne ngây ngô trước thực tại. Hồi mới đến Anh, chỉ cần một cái lia máy của phóng viên cũng khiến Bruyne đỏ mặt. “Tôi không muốn trở thành ngôi sao”, Bruyne nói khi vừa đến Anh, “Tôi là một chàng trai ít nói. Tôi không quen trả lời báo chí. Tôi chỉ muốn thi đấu và giúp đội bóng”.

Caroline Lijnen, cô bồ sau khi “cắm sừng” Bruyne qua lại với Thibaut Courtois, còn buông lời chê: “Tôi lên giường với Courtois vì anh ấy cho tôi những gì mà De Bruyne không có”. Khi cô này dọa tung chuyện tình yêu rối rắm lên báo, Bruyne chỉ biết về nhà mếu máo cầu cứu cha mẹ. Bố mẹ Bruyne đã phải ra tay, dọa kiện Caroline, con trai họ mới được để yên.

Đến chàng trai bản lĩnh

“Cậu ta tập luyện không đủ chăm chỉ”, Mourinho lấy cớ đó để đẩy Bruyne sang cho mượn ở Bremen. Sự bạc đãi của Mourinho và quãng thời gian đầy sóng gió ở Chelsea đã tôi luyện tính cách của chàng trai Bỉ. Tại Bremen, Bruyne từ một tiền vệ đã tập luyện để thi đấu tốt ở 6 vị trí trên hàng công. Mùa giải năm đó, Bruyne ghi được 10 bàn thắng.

Nhưng định kiến của Mourinho tiếp tục đẩy Bruyne lang bạt sang Wolfsburg. Câu trả lời của Bruyne cho sự hắt hủi anh phải chịu đựng là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2014-15. Giá trị của Bruyne lập tức tăng chóng mặt. Đã có lời đề nghị từ các đội bóng Nga. Tuy nhiên, Bruyne chối từ: “Tôi muốn đá bóng, kiếm tiền chứ không phải ra đi để biến mất”.

Rồi Man City tới, với 55 triệu bảng để thuyết phục Wolfsburg. Bruyne chính thức trở lại với Premier League, nơi anh từng bị đẩy đi. Từ một cậu bé nhút nhát, trầm lắng, Bruyne như “lột xác”, trở nên mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Trước báo chí, Bruyne tuyên bố. “Tiền bạc rất quan trọng, nhưng bóng đá mới là tối thượng. Thành tích trong thể thao có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc kiếm được nhiều tiền”.

Về mặt tình cảm, Bruyne đã tìm được tình yêu thực thụ bên người mẫu Michele Lacroix. Trang cá nhân của anh cũng gần hơn với người hâm mộ. Cuối năm ngoái, Bruyne trong bộ đồ đôi với Michele, thông báo với fan anh sắp được làm bố. Hạnh phúc vậy là viên mãn với Bruyne!

Từng bị Courtois “cắm sừng”

De Bruyne tự nhận mình là mẫu người đơn giản, không màu mè. Cuốn tự truyện đầu tay của Bruyne vì thế mang tên “Keep It Simple” (Giữ sự giản đơn). Trong cuốn tự truyện này, Bruyne có nhắc đến chuyện mình bị đồng đội Courtois “cắm sừng”. Cho tới nay, hai bên vẫn không thèm nhìn mặt nhau dù cùng thi đấu trong màu áo ĐTQG Bỉ.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm