Iker Casillas trở lại tập luyện: Nỗ lực phi thường

06/11/2019 14:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức ảnh chụp hình đôi giày tập cùng với lời chú thích ngắn gọn về mốc thời gian “6 tháng 3 ngày”, Iker Casillas đã tận hưởng niềm hạnh phúc được trở lại sân cỏ một cách giản đơn như vậy.

Người Thái lấy Casillas ra để bảo vệ cho sai lầm của Kawin Thamsatchanan

Người Thái lấy Casillas ra để bảo vệ cho sai lầm của Kawin Thamsatchanan

Thủ môn Kawin Thamsatchanan được người Thái ngầm so sánh với Iker Casillas, cựu thủ môn của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, sau khi người gác đền này mắc sai lầm ở trận thua 0-1 của Thái Lan trước Việt Nam tại King’s Cup.

Chỉ mới là khởi đầu

1/5/2019 là dấu mốc khó quên trong sự nghiệp của “Thánh Iker”. Ngày hôm đó bắt đầu như bao ngày của Casillas. Anh rời căn nhà nằm trong khu phố Foz, một khu dân cư độc quyền nằm cạnh cửa sông Douro, tới trung tâm huấn luyện của Porto để tập luyện theo lịch của đội bóng. Điều bất thường chỉ xảy ra vào cuối buổi tập. Đang ôm gọn quả bóng từ đường chuyền của đồng đội, Casillas cảm giác đau thắt ngực không thể thở nổi. Anh đưa bàn tay yếu ớt lên ra dấu cho đồng đội và huấn luyện viên trước khi đổ gục xuống mặt cỏ.

Casillas được phẫu thuật khẩn cấp ở bệnh viện. Các bác sĩ đã nong mạch vành và đặt stent để cứu sống thủ thành người Tây Ban Nha.

Rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống của Casillas kể từ đó. Anh buộc phải tạm rời xa sân cỏ để tiến hành quá trình hồi phục dự kiến kéo dài ít nhất 9 tháng. Đã có những cảnh báo về nguy cơ Casillas không thể đeo chiếc găng thủ môn thêm một lần nữa bởi căn bệnh anh mắc phải là sự tối kị đối với một vận động viên thể thao vốn yêu cầu tập luyện và thi đấu thường xuyên ở cường độ cao.

Casillas không chấp nhận viễn cảnh tồi tệ đó. Đứng trước cổng bệnh viện gặp gỡ báo chí 1 tuần sau ca trụy tim, Casillas tuyên bố anh sẽ không từ bỏ bóng đá. Những tháng ngày kế tiếp, Casillas tập trung vào việc hồi phục sức khỏe tại trung tâm huấn luyện CUF. Bên cạnh đó là công việc làm đầu mối liên lạc giữa các cầu thủ, huấn luyện viên và ban lãnh đạo CLB mà Porto giao phó để giúp Casillas bớt nhàm chán.

Chú thích ảnh
Casillas đã trở lại tập luyện 6 tháng sau cơn trụy tim

Quá trình hồi phục của Casillas diễn ra thuận lợi và kết thúc sớm 3 tháng so với dự kiến. Ngày 4/11 đánh dấu thời điểm anh chính thức trở lại sân cỏ tập luyện. Ở tuổi 38, “cây trường sinh” Casillas được chờ đợi tiếp tục cho ra trái ngọt cùng Porto.

Chờ một kết thúc có hậu

Nhưng cuộc chiến của “Thánh Iker” chưa khép lại. Bởi bên ngoài sân cỏ, anh còn một cuộc chiến khác, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ Sara Carbonero vượt qua bạo bệnh.

Casillas biết tin vợ có khối u ác tính ở buồng trứng trước khi anh bị suy tim. Phải tới khi rời bệnh viện, Casillas và Sara mới thông báo tin này tới người hâm mộ. Sara đã rời bỏ công việc MC truyền hình, hạn chế tham dự các sự kiện để tập trung trị bệnh. Giống Iker, Sara luôn thể hiện sự lạc quan và can đảm trong quá trình điều trị ung thư. Instagram của họ tràn ngập những chia sẻ vui tươi, yêu mến cuộc đời và cả những khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con trai Martin và Lucas.

Hàng tuần, Casillas hộ tống Sara trở về Madrid, Tây Ban Nha để điều trị tại một phòng khám chuyên khoa nổi tiếng. Hai tuần trước, tần suất trở về Madrid của họ dày hơn làm dấy lên những lo lắng. Tuy nhiên, Sara trấn an tất cả bằng chia sẻ “mọi thứ đều trong tầm kiểm soát”.

Hôm 1/11, xuất hiện những dấu hiệu lạc quan hơn. Trên mạng xã hội, bạn thân của Sara là nhà báo Isabel Jimenez đã gửi tới cô một bó hoa chúc mừng với thông điệp trìu mến: “Có rất nhiều thứ để ăn mừng đấy nhé”. Ngay sau đó, Sara chia sẻ bức ảnh chụp dịu dàng bên con trai Martin. Trong bức ảnh, Sara ôm chặt lấy con trai, dành cho cậu bé nụ hôn, gọi bé là “kẻ nổi loạn” theo cách đầy âu yếm.

Trong một bài viết trên Instagram, Sara nói cô và chồng luôn tin rằng mọi thứ sẽ ổn: “Tôi biết rằng chặng đường sẽ rất khó khăn, nhưng cuối cùng sẽ có một kết thúc có hậu”.

Vì sao nhà Casillas không về Tây Ban Nha?

Gia đình Casillas và Carbonero đã khuyên họ nên trở về Madrid sinh sống để tiện hơn trong việc điều trị bạo bệnh. Nhưng Casillas và Sara đã lựa chọn tận hưởng cuộc sống yên tĩnh trong căn nhà hướng ra biển, gần công viên ở Foz, Bồ Đào Nha. Họ cảm thấy yêu thích cuộc sống nơi đây. Hai con Martin và Lucas của Casillas thích nghi tốt đến mức nói tiếng Bồ Đào Nha tốt hơn cha mẹ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm