'Hoàng đế' Adriano có thể ngồi tù 15 năm vì dính dáng đến băng đảng ma túy

06/11/2014 07:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2004, trong trận chung kết Copa America, Adriano khiến toàn bộ đất nước Brazil vỡ òa trong hạnh phúc với bàn thắng xé lưới Argentina, gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ Samba.

Bị vây bởi ba hậu vệ, mắc kẹt nơi khu cấm địa của đối phương nhưng với cách xử trí khéo léo, Adriano đã tung cú volley với độ chính xác 100%. Trận đấu bước vào loạt sút luân lưu và Brazil chiến thắng với tỷ số 4-2. Cả đất nước Brazil tung hô Adriano, gọi anh là “Hoàng đế”, là người kế thừa xứng đáng của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.

Hào quang chết yểu

Nhưng rất nhanh sau đó, bóng tối đã nuốt chửng hào quang sự nghiệp của Adriano. Tiền đạo Brazil mất đi người cha thân yêu và nhanh chóng mất đi phong độ cũng như động lực thi đấu. World Cup 2006, kỳ vọng lớn của người dân Brazil đặt vào Adriano nhưng rồi anh kết thúc giải đấu với chỉ 2 bàn thắng trong tất cả 5 trận cầu.

Những năm sau đó, sự nghiệp của Adriano là một vệt mờ, đầy thương tích. Còn đời sống cá nhân là một cuộc chiến thực sự, chống lại thói nghiện rượu, ma túy, những lần phạm luật và hầu tòa.

Inter không đủ kiên nhẫn và vị tha để dung thứ cho những lần bỏ tập và “mất tích” trong nhiều ngày liền của Adriano. Họ quyết định để anh về Brazil thi đấu theo dạng cho mượn. Trong màu áo đội bóng quê nhà Sao Paulo, Adriano như tìm lại chính mình. Anh nhanh chóng giảm cân và thể hiện phong độ chói sáng với 17 bàn trong 28 trận cầu. 6 tháng sau ngày đón chào Adriano, Sao Paulo đăng quang giải VĐQG Brazil.

Tin tưởng rằng Adriano đã vượt qua được vấn đề tâm lý, Inter gọi cầu thủ của họ trở lại vào năm 2008. Nhưng đó là một sai lầm khủng khiếp của đội bóng Italy. “Căn bệnh” trầm kha trở lại với Adriano khi anh về châu Âu, trong 19 lần ra sân, anh chỉ ghi được 5 bàn thắng ít ỏi. Cô đơn, tuyệt vọng, Adriano tuyên bố nghỉ hưu năm 27 tuổi.

Gã khổng lồ Flamengo đã đến cứu Adriano, đưa anh trở lại cùng bước nhảy vọt về phong độ năm 2009. Kết quả không thể mỹ mãn hơn cho cả hai. Flamengo đăng quang và Adriano giành danh hiệu Chiếc giày vàng cho tay săn bàn hàng đầu giải đấu.

Hầu tòa - dấu chấm hết cho Hoàng đế

Nhưng rồi một lần nữa hào quang của Adriano lại chết yểu. Không thuyết phục được HLV Dunga để có một vị trí trong đội hình Brazil dự World Cup 2010, Adriano rơi vào tuyệt vọng. Anh như một đứa trẻ, bị mắc kẹt trong một cơ thể khổng lồ - được dẫn dắt bởi một tâm hồn bị tra tấn và rơi vào một loạt những bê bối.

Adriano phải hầu tòa vì bị cáo buộc dính dáng đến một băng đảng ma túy ở Brazil. Công tố viên của Tòa án tối cao Brazil cho rằng Adriano đã chi tiền mua một chiếc xe phân khối lớn cho trùm băng đảng Comandho Vermelho, một tổ chức mafia khét tiếng bậc nhất tại Rio de Janeiro. Chiếc xe được đăng ký dưới tên mẹ của Paulo Rogerio de Souza Paz - một tay anh chị được thế giới ngầm gọi là Mica. Theo cảnh sát, chiếc xe trên được sử dụng để vận chuyển ma túy tới các thị trấn nhỏ ở Brazil.

Cảnh sát nghi ngờ Adriano có dính dáng tới Comandho Vermelho vì khi còn chơi cho Flamengo, cầu thủ này đã dùng tay tạo chữ CV, được cho là chữ viết tắt của băng nhóm tội phạm. Đại bản doanh của nhóm này cũng được dựng lên ở chính nơi Adriano sinh ra và lớn lên.

Năm 2013, cảnh sát Rio de Janeiro đã tóm gọn tên trùm sò khét tiếng Cleverson De Souza Silva. Khám xét điện thoại di động của y, cơ quan chức năng phát hiện rằng Adriano xuất hiện trong một vài bức ảnh với tay mafia này.

Đến đầu tháng 11 năm nay, vụ việc một lần nữa được xới lại sau thời gian dài thu thập chứng cứ. Nếu bị tuyên có tội, Adriano có nguy cơ phải ngồi tù tới 15 năm.

Gần đây, Adriano có vẻ đang nỗ lực trở lại với túc cầu. Trong tuyên bố gần nhất, Adriano cho biết anh 99% sẽ đầu quân cho CLB Le Havre. Nhưng liệu dự định đó của Adriano có trở thành hiện thực khi các Công tố viên Brazil đang yêu cầu Tòa án thu giữ hộ chiếu của cầu thủ này, cấm anh rời đất nước cho tới khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ án.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm