HỒ SƠ: Trước De Gea, Benzema, Giroud, Rooney và Ronaldo 'béo' cũng dính tới gái mại dâm

10/06/2016 22:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ môn David de Gea vừa gây sốc khi bị đuổi về nước ngay trước giờ khai mạc EURO 2016 vì nghi án môi giới gái mại dâm tuổi vị thành niên. Trước De Gea, rất nhiều danh thủ cũng đã từng lao đao vì thói “ăn bánh trả tiền”.


Adam Johnson: Tháng 2 vừa qua, Adam Johnson bị Sunderland sa thải khi vướng vào lao lý khi thừa nhận có quan hệ tình dục với một bé gái 15 tuổi vào năm ngoái. Bé gái này sau đó lên mạng xã hội khoe “chiến tích” cặp với cầu thủ và bị bố mình phát hiện trước khi báo cảnh sát truy tố Johnson.

Franck Ribery và Karim Benzema: Mại dâm là nghề được chấp nhận ở Pháp nhưng được giới hạn độ tuổi ở nữ từ 18 trở lên. Vào năm 2009, bộ ba tuyển thủ Pháp là Ribery, Benzema và Sidney Govou được cho là đã cùng  quan hệ tình dục với một cô gái gọi tên Zahia Dehar. Zahia năm đó mới 17 tuổi và vụ lùm xùm ấy đã khiến bộ ba trên khốn đốn trong một khoảng thời gian dài.

Đến tháng 11/2015, Benzema bị cảnh sát bắt vì bị nghi ngờ tống tiền đồng đội ở tuyển Pháp lúc đó là Mathieu Valbuena bằng clip sex. Dù chỉ đóng vai trò trung gian nhưng sau cùng tiền đạo của Real Madrid phải trả giá đắt: Cả anh và Valbuena đều bị loại khỏi tuyển Pháp và mất cơ hội dự EURO 2016 trên sân nhà.

Ronaldo “béo”: “Người ngoài hành tinh” từng bị bắt quả tang khi đang lựa chọn giữa 3 cô gái mại dâm để vui vẻ sau một lần chia tay bạn gái. Chuyện còn tệ hơn khi có lời đồn các cô nàng ấy là nam nhi đã chuyển giới.


Wayne Rooney: Tiền đạo của United từng khốn đốn khi tên anh từng tràn ngập các tít báo không phải vì thành tích trên sân cỏ mà do thản nhiên ghé vào một nhà thổ để xả stress. Năm 2010, Rooney vướng vào bê bối khác với Jennifer Thompson, ả gái gọi khẳng định từng nhiều lần quan hệ với Rooney với giá 1000 bảng mỗi tối. Tệ hơn, anh được cho đã làm việc này trong thời gian vợ Coleen đang mang thai.


Olivier Giroud: Năm 2014, Giroud từng bị kỷ luật vì dẫn gái về khách sạn của Arsenal trước trận đối đầu với Crystal Palace. Khắp các mặt báo Anh thời điểm ấy tràn ngập hình ảnh Giroud mặt độc một chiếc quần cộc. Tiền đạo người Pháp đã một mực phủ nhận thông tin xấu về mình, nhưng rất nhanh sau đó đã thừa nhận và xin lỗi: "Tôi xin lỗi vợ, gia đình, bạn bè và đặc biệt là  con gái. Tôi xin lỗi HLV trưởng, các đồng đội và cả các CĐV Arsenal. Tôi mong nhận được sự tha thứ từ gia đình và đội bóng".

Nhưng sau những lời ngọt ngào ấy ít lâu, Giroud lại gặp họa khi nài nỉ một fan nữ quan hệ tay ba cùng mình và một đồng đội Arsenal, ngay trước một trận đấu khác của CLB này. Anh bị cô nàng này từ chối và tố cáo sở thích bệnh hoạn ấy với tạp chí The Sun.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm