Gundogan 'cướp' bóng từ tay Haaland cho Foden sau trận derby Manchester

03/10/2022 22:00 GMT+7 | Thế giới Sao

Kết thúc trận derby Manchester, Phil Foden muốn lấy trái bóng từ tay Haaland để mang về làm kỷ niệm, nhưng không thành nên 'đàn anh' Gundogan đã ra tay giúp đỡ.

 

Pep Guardiola vẫn chê cầu thủ 'chơi cẩu thả', phải ghi nhiều bàn vào lưới MU hơn

Pep Guardiola vẫn chê cầu thủ 'chơi cẩu thả', phải ghi nhiều bàn vào lưới MU hơn

Man City đã 'nhấn chìm' MU với tỷ số 6-3 trên sân nhà với hat-trick của cả Haaland và Foden. Nhưng HLV Pep Guardiola vẫn không hài lòng và chỉ ra những điểm cần phải cải thiện trước khung thành của đối thủ.

 

Haaland và Foden, mỗi người đều đã có cho mình một hat-trick giúp Man City đánh bại MU trong trận derby Manchester tại Etihad. Haaland đang cầm quả bóng sau khi trận đấu kết thúc, bước tới bắt tay đồng đội và cảm ơn CĐV tại sân. Có vẻ như cầu thủ sinh người Na Uy muốn thêm quả bóng vào bộ sưu tập của riêng mình.

Tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi cú hat-trick thứ ba liên tiếp trên sân nhà. Nhưng dường như Gundogan cảm thấy Foden sẽ cần quả bóng đó hơn vì đây là hat-trick đầu tiên của anh tại Premier League. Trong khi trò chuyện với Haaland ở cuối trận, cầu thủ người Đức đã thẳng tay “cướp” bóng từ Haaland và ném về phía của Foden.

Tiền vệ người Anh ngạc nhiên khi bóng bất ngờ đập vào người anh và sau đó mỉm cười và ôm chặt lấy quả bóng một cách “biết ơn”.

 

Chú thích ảnh
Ilkay Gundogan lấy bóng từ tay Haaland

 

Chú thích ảnh
Sau đó ném cho Phil Foden

 

Chú thích ảnh
Haaland và Foden sau đó đã cười với nhau

Haaland không hề thấy phiền với việc này vì sau đó tiền đạo người Na Uy mỉm cười và tiếp tục tiến tới phía trước vỗ tay để cảm ơn người hâm mộ.

Cả hai cầu thủ ghi hat-trick trong trận derby Manchester sau đó đã cùng nhau cười nói vui vẻ và cảm ơn CĐV tại sân vận động Etihad.

 

Chú thích ảnh
Phil Foden là cầu thủ mở tỷ số trong chiến thắng 6-3 của Man City trước MU

Trả lời phỏng vấn sau trận, Foden cho biết: “Trận derby này giống như một giấc mơ đối với một CĐV Man City từ nhỏ như tôi. Tôi và Haaland đã có được sự liên kết với nhau. Tôi rất vui khi được là một phần của đội bóng”.

Về phía Haaland, khi được hỏi về trận đấu mà bản thân mong đợi nhất và anh đã ghi được hat-trick trong trận này, tiền đạo người Na Uy vui vẻ trả lời: “Yeah, không tệ. Chúng tôi đã ghi được 6 bàn mà. Biết nói gì nữa đây? (cười) Thật tuyệt vời khi thắng trên sân nhà và ghi được 6 bàn”.

Foden nói thêm: “Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm ngay từ khi bóng lăn và tận dụng được các cơ hội.

 

Chú thích ảnh
Foden cho biết mình và Haaland đã tìm thấy được sự liên kết trong lối chơi

“Tôi liên tục cảm nhận được điều đó (bàn thắng tới). Hãy nhìn cách chúng tôi chuyền bóng cho nhau. Đó cũng là điều mà tôi yêu đội bóng này. Chúng tôi luôn muốn tiến lên phía trước và tấn công. Điều đó thật tuyệt vời.

Về quả bóng hat-trick, Foden hỏi Haaland: Mỗi người một quả (mang về) nhỉ? Haaland: “Yeah, một quả cho hiệp một và một quả cho hiệp hai”. Sau đó, Haaland thậm chí còn nhường danh hiệu “Man of the match” (Danh hiệu cầu thủ hay nhất trận) cho người đồng đội Phil Foden.

 

Chú thích ảnh
Foden (bên trái) và Haaland (bên phải) chụp ảnh cùng quả bóng hat-trick của mình

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm