George Weah có thể trở thành Tổng thống Liberia

30/12/2014 08:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử thế giới chưa một lần chứng kiến cựu cầu thủ nắm quyền lãnh đạo một đất nước. Nhưng George Weah đang đứng trước cơ hội làm được điều vĩ đại đó, nhờ thành công trong cuộc bầu cử ngày 28/12 ở quê nhà Liberia.

Chỉ có 11.484 (23,6%) cử tri của quận đông dân nhất Liberia tham gia cuộc bỏ phiếu. Có lẽ bởi họ vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của dịch bệnh Ebola. Cũng có thể họ thờ ơ và thất vọng vào khả năng điều hành chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Ellen Johnson Sirleaf. Dẫu vậy, số phiếu bầu dành cho George Weah cho thấy họ vẫn còn niềm tin, vào một con người luôn sắm vai "anh hùng" trong những giai đoạn khó khăn của dân tộc.

Chiến thắng ngoạn mục

Không chỉ giành chiến thắng, George Weah (48 tuổi) còn thắng một cách vô cùng ngoạn mục. Kết quả kiểm phiếu của Ủy ban Bầu cử Liberia cho biết George Weah đã thắng ở vùng Montserrado County - bao gồm cả thủ đô Monrovia - với 78% phiếu bầu. Cựu danh thủ đánh bại cả Robert Sirleaf, con trai Thổng thống đương nhiệm Ellen Johnson Sirleaf.

Thắng lợi này mở ra cơ hội lớn cho George Weah trước cuộc tranh cử Tổng thống Liberia vào năm 2017. Ông đã hai lần thất bại. Lần đầu tiên ở chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2005. Lần thứ 2, George Weah đặt mục tiêu thấp hơn, chạy đua vào ghế Phó Tổng thống. Hai năm tới, liệu thành công có đón chào George Weah? Đó là câu hỏi được nhiều nhà phân tích chính trị đặt ra.

Ở Nam Phi, Nelson Mandela được gọi là "Niềm tự hào của châu Phi". Ở Liberia, người ta gọi George Weah là "Vua George". Tất cả những người Liberia đều biết đến những gì mà Weah đã làm cho dân chúng. Kết thúc sự nghiệp bóng đá huy hoàng, Weah trở về quê nhà với mong muốn giúp đất nước sau 14 năm chìm trong nội chiến. Trong vòng 2 năm, cựu ngôi sao của AC Milan đã tài trợ 2 triệu USD cho đội tuyển bóng đá Liberia. Ông trao tặng học bổng cho những sinh viên xuất sắc, phân phát lúa gạo cho người nghèo, thăm binh sĩ sắp giải ngũ...

Người dân Liberia xem Weah như vị cứu tinh. Đối với họ, Weah đại diện cho những gì đang thiếu ở đất nước này: Giàu có, thành đạt và một uy tín ở tầm quốc tế. Một sinh viên thậm chí đã nói: “Tôi tin rằng Weah là người duy nhất có thể mang hạnh phúc đến cho người dân Liberia. Ông ấy sẽ giúp chúng tôi xây lại cuộc đời”.

Nhưng cuộc chơi trên chính trường chưa bao giờ đơn giản. Lòng nhân ái, sự nhiệt tình và nổi tiếng của Quả bóng Vàng 1995 chưa đủ để tạo nên phẩm chất một nguyên thủ quốc gia. Năm 2005, Weah giành 40,6% phiếu bầu so với 59,4% của Ellen Johnson-Sirleaf, nữ tổng Thống đầu tiên tại châu Phi. Sáu năm sau đó, Weah một lần nữa nếm mùi thất bại dù sự ủng hộ của người dân dành cho ông ngày càng cao.

Lần thứ 3 sẽ khác?

Nhưng ở lần bầu cử này, cục diện đã đổi khác. Việc Weah tham gia tranh cử cho thấy quyết tâm không mệt mỏi của ông trong việc thực hiện giấc mơ lớn của mình. Giờ đây, ai hỏi về bằng cấp, Weah có đủ. Ông đã lấy bằng về kinh doanh, quản lý của trường đại học DeVry ở Miami (Mỹ), bằng quản lý thể thao của trường đại học Parkwood (Anh)...

Và trên hết là uy tín mà Weah có được sau đại dịch Ebola, vốn cướp đi sinh mạng của 3.400 người dân Liberia. Giữa cuộc khủng hoảng, người giàu bỏ đất nước ra nước ngoài lánh nạn. Weah đã chọn ở lại, sát cánh cùng dân nghèo. Ông thậm chí còn cùng với bạn mình, nhạc sĩ Barima Sidney, sáng tác ca khúc nhằm tuyên truyền chống bệnh dịch.

Weah: "Chính trị không phải là cạnh tranh và chia rẽ trong lúc khốn đốn. Chính trị là để đưa đất nước đến một tương lai tươi đẹp hơn". Con người với tấm lòng như vậy chắc hẳn sẽ được đánh giá cao hơn những đối thủ như Jewel Howard Taylor - người đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế kết tội “chống lại loài người” năm 2012, hay Prince Johnson - cựu lãnh đạo phiến quân từng bắt giữ, tra tấn và giết chết Tổng thống Samuel Doe trong cuộc nội chiến năm 1990.

Sự nghiệp cầu thủ huy hoàng

George Weah sinh ngày 1/10/1966 tại Liberia. Từ năm 1988 đến năm 2001, ông chinh chiến trên sân cỏ châu Âu dưới màu áo các CLB Monaco, PSG, AC Milan, Chelsea, Manchester City và Marseille.

Năm 1995 đánh dấu thành công rực rỡ của ông trong sự nghiệp cầu thủ khi giành danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu”. Weah còn trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA. Ngoài ra, ông còn đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 1995 của Onze Mondial (giải Onze vàng) và 3 lần là Cầu thủ hay nhất châu Phi (1989, 1994, 1995).


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm