Chương Tử Di kể khổ khi đóng phim về Diệp Vấn

19/08/2013 11:26 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất hiện trong những bức hình của NY Daily News, vẻ mặt của Chương Tử Di khá mệt mỏi. Mỹ nhân Hoa ngữ cho biết cô vừa trải qua quãng thời gian gắng sức để hoàn thành bộ phim The Grand Master (Nhất đại tông sư).



Tạo hình của Tử di trong The Grand Master

The Grand Master được thai nghén trong gần 8 năm trước khi bấm máy và được thực hiện suốt 3 năm. Bộ phim nói về thuở ban đầu của đại cao thủ võ thuật Diệp Vấn. Sau nhiều năm quay dở rồi dừng rồi bao lần trì hoãn ngày ra mắt, người hâm mộ càng nóng lòng chờ đợi được xem Diệp Vấn qua cái nhìn của Vương Gia Vệ.

Đối với những thành viên trong đoàn làm phim, họ càng sốt ruột hơn, sau thời gian ăn ngủ tại vùng đất có khí hậu khắc nghiệt bậc nhất Trung Quốc. Đạo diễn Vương Gia Vệ đã lựa chọn thành phố Tieli của tỉnh Hắc Long Giang để dựng trường quay với mong muốn tạo dựng một hình ảnh thật nhất về Diệp Vấn.

“Anh ấy có thể chọn bất cứ nơi nào mình muốn nhưng lại ưng ý cái nơi lạnh nhất. Hằng đêm, chúng tôi phải làm việc dưới nhiệt độ âm 30, tay và chân của tôi tê cóng” – nữ diễn viên chia sẻ.

Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy, mỹ nhân họ Trương luôn tự nhủ rằng “mình ổn” khi bắt đầu một cảnh quay nhưng thực tế thì: “Tôi chả ổn chút nào. Sau mỗi lần bấm máy, tôi phải chạy trốn vào một góc nhỏ để làm ấm người lên, cơ thể tôi run bần bật”.

Chương Tử Di trở thành ngôi sao quốc tế nhờ bệ phóng là bộ phim Ngọa hổ tàng long ra mắt khán giả cách đây 13 năm. Với vị thế đó, Tử Di có thể dễ dàng bắt kịp các ngôi sao khác của Hollywood để tỏa ánh hào quang nơi thị trường điện ảnh rộng mở này. Nhưng nữ diễn viên gốc Bắc Kinh này lại thích phát triển danh tiếng nơi quê nhà.

“Không phải bởi vì tôi không muốn làm gì ở Mỹ hay Holywood mà là tôi cho rằng những vai diễn đó không thực sự hay. Tôi không muốn cho mọi người thấy rằng mình chỉ biết diễn mà thôi”.



Tử Di cho biết cô đã rất khó khăn để chống chọi với điều kiện diễn xuất khắc nghiệt

Kể từ thành công của Ngọa hổ tàng long, Tử Di liên tục được mời tham gia trong những bộ phim “bom tấn” của thị trường điện ảnh Trung Quốc, trong đó có thể kể tới Thập diện mai phục hay Hồi ức của một geisha, biến cô thành một Hoa Đán giàu có và danh tiếng bậc nhất.

Dẫu vậy, Tử Di không ưa thích lối sống của một ngôi sao. Cô gái có bố là một kế toán và mẹ là giáo viên này vẫn muốn chọn cuộc sống bình thường như gia đình mình trước đây, lập gia đình, sinh con...

Nhưng hiện tại, cảm hứng diễn xuất của Chương Tử Di chưa phai nhạt và cô muốn cống hiến hết mình cho công việc cho dù nó khiến cô không thể tự do đi mua sắm tại các cửa hiệu tại Bắc Kinh. “Trong cuộc sống thường nhật, tôi thậm chí còn không biết vẽ lông mày như thế nào. Chuyên gia trang điểm của tôi nói rằng tôi chỉ biết tô son và đó là thứ duy nhất tôi làm tốt” – đại sứ hình ảnh của Maybelline thực lòng chia sẻ.

Khánh Đan
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm