Chí Nhân: Diễn xuất ngọt nhờ thể thao

05/11/2015 14:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Đang ngồi trước mặt người viết là Chí Nhân - anh chàng hết sức đẹp trai và có quá khứ hết sức “lẫy lừng”: Thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra trường Đại học sân khấu Điện ảnh.

Chưa hết, Chí Nhân ngoài nghiệp diễn còn có tình yêu đặc biệt dành cho thể thao và theo anh, chính thể thao đã giúp mình diễn xuất ngọt hơn nhiều.

Thành tích thể thao cao như “núi”

Mấy tháng nay, dân tình cứ phát sốt lên với bộ phim truyền hình nhiều tập Hôn nhân trong ngõ hẹp phát trên sóng VTV3. Chí Nhân diễn vai người chồng trẻ Minh Khang. Rất yêu vợ nhưng vẫn đi…ngoại tình! Phim kết thúc có hậu bởi người chồng lại quay về với tổ ấm bé nhỏ của mình. Nhân đóng cực tốt, cực đạt từ ánh mắt đến từng cử chỉ, từng động tác, lẫn cái thần của nhân vật có cá tính tâm lý phúc tạp. Nói tóm lại, một vai diễn xứng đáng nhận điểm 10. Còn ở ngoài đời, anh cùng vợ là diễn viên Thu Quỳnh của Nhà hát Tuổi trẻ vừa có một bé trai kháu khỉnh, mới được hơn hai tháng tuổi. Nói tóm lại, hạnh phúc gia đình cũng xứng đáng 10 điểm.

Cũng vì hâm mộ Chí Nhân nên người viết “xin” được Facebook cá nhân của anh và thốt lên kinh ngạc khi thấy một tấm ảnh rất độc. Năm 2006, Nhân đoạt giải Chiếc Giày vàng U16 trong trận bóng đá giao hữu quốc tế giữa đội tuyển của trường THPT Amsterdam với đội tuyển EU (bao gồm các bạn nhỏ người nước ngoài đang theo bố mẹ sang Việt Nam sinh sống và học tập).Nhân ghi bàn duy nhất của trận đấu mà lại bằng đánh đầu trước “đối thủ” có thể hình, chiều cao tốt hơn hẳn. Thế thì đúng là cũng xứng được 10 điểm về tài nghệ thể thao.

Chí Nhân có thể chơi tốt cả bóng đá lẫn bóng rổ

Nhưng Nhân lại tiết lộ là ngoài bóng đá, môn thể thao ruột của anh còn là bóng rổ cơ. Ngày thi đỗ vào trường chuyên THCS Amsterdam, Nhân ấp ủ ước mơ được khoác đội tuyển bóng rổ của trường bởi bất cứ ai học Amsterdam đều biết để lọt vào đội bóng rổ là cực khó và phải chơi cực kỳ xuất sắc. “Mất đúng 3 năm luyện tập, tôi mới hiện thực hoá được ước mơ đấy! Cảm thấy sung sướng đến nghẹt thở và thành tích đầu đời là tấm HCV Hội khỏe Phù đổng năm 2004”. 

Lên cấp 3, Nhân vẫn là trụ cột đội tuyển trường Ams, vô địch giải bóng rổ học sinh Hà Nội 3 năm liên tiếp. Đội của Nhân được cử đi dự giải bóng rổ Học sinh toàn quốc và giật luôn ngôi á quân. Nhưng cậu này “tham” quá, chơi bóng rổ giỏi thế mà không dám từ giã sự nghiệp bóng đá (lý do chính đáng hơn là các thầy giữ rịt ở cả đội tuyển bóng rổ và đội bóng đá). Ấy thế là bảng thành tích hồi “trẻ con” lại thêm tấm HCB giải bóng đá học sinh do báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Diễn xuất ngọt nhờ thể thao

Nhân bảo: “Tôi đam mê bóng đá và bóng rổ ngang cơ nhau. Hai môn cùng là bóng nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau, vì thế môn này bổ trợ cho môn kia. Mà dù môn nào thì cũng đòi hỏi phải có tố chất, nào sức bật, sức bền, sức rướn. Tổng hợp thì nhiều yếu tố lắm. Vừa học văn hóa vừa chơi bóng mà không thấy mệt mỏi chút nào. Thậm chí đã có lúc còn nghĩ rằng, hay mình cố gắng thi đỗ vào trường Đại học TDTT để quay về trường làm thầy dạy bóng rổ. Nhưng sau này, vào trường Đại học sân khấu Điện ảnh, tôi vẫn tham gia cả giải bóng rổ sinh viên toàn quốc nữa. Giải năm 2011 rất đặc biệt vì sự góp mặt của một trường nghệ thuật mà đoạt HCĐ mới oách”.

Giờ công việc ở Nhà hát kịch Hà Nội bận bịu lắm lắm, cuốn Nhân đi vào những guồng quay đến chóng mặt của những showdiễn cả trên sân khấu lẫn điện ảnh và truyền hình. Ra sân ít hơn so với cái ngày xửa ngay xưa nhưng Nhân vẫn cố gắng không dứt bỏ thể thao, vẫn chịu khó mở kênh truyền hình nước ngoài để xem giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ NBA.  Nghề diễn viên, Nhân bảo rằng, chịu áp lực mọi bề, nhất là lúc đứng trên sân khấu. Vì thế, nếu không có bản lĩnh vững vàng, khó mà diễn hay được lắm mà muốn có bản lĩnh, thì rèn luyện bằng thể thao là điều tuyệt vời nhất.

“Khi tập thể thao, thật khó hình dung đến một ngày lại tác dụng với tôi mạnh mẽ đến thế. Sức ép dữ dội trên khán đài tạo cho tôi một thần kinh thép, một thói quen tốt về sức chịu đựng để khi đứng trước máy quay, trước khán phòng đầy ắp khán giả, mình không bị choáng ngợp, không bị run sợ. Thể thao  mang lại cho con người ta ý chí chiến đấu, sự quyết tâm và đặc biệt còn rèn luyện cả thể lực – thứ mà nghề diễn đặc biệt cần đến.  Với tôi, thể thao còn rèn cả tính kiên nhẫn. Trước mỗi tình huống diễn xuất cảm thấy chưa đạt, lại tập đi tập lại cho đến bằng được mới thôi. Y hệt như lúc chơi bóng rổ, một kỹ thuật nào đó không thuần thục, sẽ phải tập một tuần, một tháng, cho đến khi bằng được mới thôi. Sự thăng hoa trong thi đấu thể thao cũng có cảm giác gần giống như sự thăng hoa trong diễn xuất".

 Cựu cầu thủ Giày vàng U16 còn nói vui thế này: ““Lúc tôi thi đấu trên sân bóng rổ hay bóng đá, mọi người cứ trêu là có dáng chạy điệu đà chẳng giống ai. Tôi muốn trong nghề nghiệp của mình cũng được nhận định như thế - một Chí Nhân diễnviên có phong cách, phong thái riêng, không bị lẫn và không giống với bất cứ ai”.

Đào Chí Nhân sinh năm 1988, về đầu quân cho Nhà hát kịch Hà Nội năm 2011 và năm 2013 đã giành HCV Liên hoan Sân khấu kịch Lưu Quang Vũ 2013với vai diễn ông bố trong vở kịch Ông không phải bố tôi. Năm 2015, anh giành HCB trong vở Tiếng đàn vùng Mê Thảo. Nhân cũng đóng nhiều phim truyền hình, trong đó có vai Đạt trong Lời thì thầm của quá khứ, vai Minh Khang trong Hôn nhân trong ngõ hẹp, hay phim Gái già Xì tin. Anh cũng đang vào vai một nhân vật phản diện trong seri phim truyền hình về cảnh sát hình sự Câu hỏi số 5. Vai diễn điện ảnh của Nhân là trong bộ phim Sống cùng lịch sử.


Lan Phương
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm