Bí ẩn cuộc tình của Boris Becker

18/09/2015 13:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Hãy ngắm cô gái xinh đẹp này đi”- Boris Becker chia sẻ trên trang cá nhân tấm hình Anna trong bộ đầm trắng lộng lẫy.

Câu từ Becker chia sẻ ngắn ngủi nhưng chứa đựng niềm tự hào về cô con gái vừa tròn 15 tuổi.

Giả thuyết không tưởng

Ngày hôm đó, Anna của ông đang chuẩn bị catwalk tại một sự kiện lớn ở Anh. Còn Becker đang cùng học trò Novak Djokovic chinh phục US Open 2015 với thử thách cuối cùng mang tên Roger Federer. Sự hiện diện của hai cha con họ, dù ở hai sự kiện khác nhau, đã làm gợi lại câu chuyện khó quên trong cuộc đời của huyền thoại quần vợt Đức.

Nó xảy ra vào một đêm định mệnh năm 1999. Mang theo nỗi buồn bại trận tại Wimbledon, Becker bỏ vợ Barbara và con trai đầu lòng của họ ở lại khách sạn, tới nhà hàng nổi tiếng Nobu giải sầu. Cuộc hẹn đã định cùng nhóm bạn bỗng dưng bị hủy bỏ. Becker bơ vơ. Khi nỗi cô đơn đang xâm chiếm, ngôi sao quần vợt bị hớp hồn bởi vẻ hấp dẫn của người mẫu Nga Angela Ermakova. Cuộc tình ngắn ngủi giữa họ, trong trí nhớ của Angela, là trong tủ đựng dụng cụ lau chùi của nhà hàng.

“Anh ấy kéo tôi vào tủ. Ánh mắt thể hiện sự si mê. Tôi đã cố gắng ngăn anh ấy lại nhưng cánh tay tôi yếu ớt trước sức mạnh như một con tàu tốc hành của anh ấy”- Angela chia sẻ với báo chí Đức vào thời điểm đó. “Tôi cảm thấy mình là Nàng Lọ Lem trong một giấc mơ tuyệt vời. Còn Boris giống như một hiệp sĩ với ánh hào quang rực sáng”.

Becker đã sốc khi Ermakova tuyên bố anh là cha của đứa bé trong bụng cô. Trước sự bủa vây của truyền thông, Becker đã cố giải thích. Anh tuyên bố khẳng định của Ermakova là vô căn cứ, rằng hai người chưa hề có quan hệ tình dục với nhau.

Với mong muốn bảo vệ hình ảnh của Becker, một người hùng của thể thao Đức, một số nhà báo đã chấp nhận giả thuyết liên quan đến... một lọ tinh dịch bị đánh cắp. Họ cho rằng Ermakova là thành viên trong... mạng lưới tình báo Nga, được cử đến để lấy cắp gen của Becker.

Mọi đồn thổi chỉ ngưng lại khi có kết quả xét nghiệm ADN. Becker không còn lý lẽ nào để chối cãi. Năm 2001, anh thừa nhận bé Anna là con đẻ của mình, chi 1,8 triệu bảng để chu cấp cho cô bé và mua cho hai mẹ con họ một căn hộ để sinh sống.

Tai nạn và món quà

Mãi đến năm 2003, trong cuốn tiểu sử Stay a Moment Longer, Becker mới đề cập đến những gì đã xảy ra ở Nobu. Trong trí nhớ của Becker, câu chuyện không lung linh và pha vị cổ tích giống như Ermakova.

“Chúng tôi chỉ nói chuyện trong 5 phút và chuyện gì đến đã đến. Sau đó, cô ấy trở lại với nhóm bạn, còn tôi uống vài cốc bia, bắt taxi và trở về khách sạn”.

Trong men say, Becker chẳng thể nhớ nổi “5 phút ngớ ngẩn” đó xảy ra ở tủ đựng đồ hay cầu thang dẫn vào nhà tắm của nhà hàng. Chỉ biết nó khiến anh phải trả giá bằng cuộc hôn nhân với người vợ yêu Barbara Feltus. Dù đang mang thai đứa con thứ hai với Becker nhưng nhà thiết kế thời trang vẫn nhất quyết ly hôn. Mất vợ, Becker mất thêm 20 triệu bảng trong khối tài sản cùng 2 năm trời đối chọi với áp lực từ dư luận và những cơn đau về thể xác sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.

Mất mát rất nhiều nhưng bù lại Becker nhận được món quà to lớn, bé Anna. Trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào từ những năm 2000 đến nay, Becker chưa một lần cho rằng sự ra đời của Anna là “sai lầm”. Ngược lại, anh tự hào vì có thêm một cô con gái xinh đẹp, tài năng.

“Wimbledon, Nobu, Becker, 3 từ đó chẳng có gì sai trái cả. Ngược lại, nó là cột mốc để nhớ về cuộc sống của tôi. Tôi tự hào về điều đó”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm