Bernard Tomic: Bi kịch của một tay vợt tài năng

20/07/2015 06:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt 22 tuổi người Australia, Bernard Tomic, đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp và chống người thi hành công vụ ở Miami, Mỹ.

Tomic bị cáo buộc không chịu rời khách sạn của anh, W Hotel, sau khi cãi vã với nhân viên và cảnh sát vào ngày thứ Tư tuần trước. Tomic nói với một đài truyền hình địa phương: “Tôi xin lỗi vì những rắc rối mình đã gây ra”. Các nhân chứng của vụ việc nói Tomic đã được yêu cầu vặn nhỏ nhạc sau khi khách ở cùng khách sạn với anh than phiền.

“Chạm tới đáy trong sự nghiệp” bằng nhưng rắc rối

Theo lệnh bắt giữ, các nhân chứng nói Tomic “đã chỉ chỏ đầy giận dữ với an ninh khách sạn” sau khi vài khách xuống báo lại về một bữa tiệc hết sức ầm ĩ được tổ chức trong phòng anh, được thuê với giá 9.000 USD mỗi ngày. Cảnh sát tới và tìm cách đưa Tomic, hiện đang xếp thứ 25 thế giới, ra khỏi khách sạn, nhưng anh đã bất tuân lệnh, chửi bới và chống trả lại nhà chức trách.

“Đó hoàn toàn là lỗi của tôi”, anh nói trên kênh CBS4 News ở Miami. “Tôi đang ngủ khi họ xuống báo cáo tôi với nhân viên khách sạn”. Tomic đã đi nghỉ ở Miami sau khi bị loại khỏi ĐT quần vợt Australia dự tứ kết Davis Cup gặp Kazakhstan cuối tuần này bởi những tranh cãi quyết liệt giữa anh và Liên đoàn quần vợt Australia (TA). Anh cáo buộc liên đoàn đã bỏ rơi anh sau ca phẫu thuật hông năm ngoái.

Ngay sau khi được cảnh sát thả ra, Tomic đã thừa nhận mối quan hệ của anh với TA nhiều khả năng không thể hàn gắn được nữa, trong một cuộc phỏng vấn với 9news của Australia, mà Tomic trả lời khi đang ngồi trong chiếc Audi mui trần của mình. “Mọi chuyện không có gì tốt”, anh nói. “Thật khó khăn. Tôi nghĩ quan hệ giữa tôi với họ khó mà tốt đẹp được”.

Nhưng anh bác bỏ việc quan hệ căng thẳng của mình với TA bao gồm cả Pat Rafter, Giám đốc phụ trách các tay vợt của tổ chức này, người từng 2 lần vô địch Grand Slam. “Tôi không có gì để nói về anh ấy, anh ấy là người tốt”, Tomic nói. “Mọi người đều nghĩ chúng tôi cãi nhau, nhưng không hề, chúng tôi có quan hệ tốt. Tôi cãi nhau là với TA”.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, Rafter đã nói với truyền thông Australia rằng ông cảm thấy rất tiếc vì Tomic đã “chạm tới đáy trong sự nghiệp”. Đội trưởng đội Davis Cup, Wally Masur, nói hôm thứ Sáu rằng ông hy vọng sẽ sớm được nói chuyện với Tomic. “Tôi nghĩ chúng tôi có những nguồn lực để giúp anh ấy”, Masur nói. “Tôi đã có 4 con, và tôi nhìn Bernie, ở tuổi 22, qua đôi mắt đó. Tôi thích anh ấy và cá nhân tôi sẽ gửi một thông điệp cho Bernie. Việc anh ấy có muốn nói chuyện với tôi không là do anh ấy quyết định, nhưng tôi rất hy vọng rằng Bernie có thể vượt qua những sự cố như thế này và tập trung vào việc mà anh ấy làm tốt nhất, chơi tennis”.

Tài năng không bao giờ lớn

Đây không phải là lần đầu Tomic gặp rắc rối với cảnh sát. Năm 2013, anh từng bị thu bằng lái xe sau khi chạy quá tốc độ ở Gold Coast, gần Brisbane trong lần tái phạm. Một năm trước, Tomic bị cảnh sát điều tra sau khi bị cáo buộc tham gia ẩu đả trong một căn chung cư ở Gold Coast. Bố và HLV của Tomic, John Tomic Senior, từng bị ban tổ chức ATP Tour treo quyền chỉ đạo một năm và bị kết án tù treo 8 tháng hồi tháng 9/2013 vì tấn công bạn tập cũ của Tomic, Thomas Drouet.

“Đằng sau những tin tức giật gân là một cảm giác mất mát thật sự”, cây bút chuyên bình luận quần vợt của báo Mỹ The New York Times, Ben Rothenberg, viết về Tomic. “Chúng ta đã biết cậu nhóc Tomic từ rất lâu rồi (anh là nhà vô địch Grand Slam trẻ ở Australian Open 2008 và Mỹ mở rộng 2009), cho thấy anh là một tài năng lớn ra sao. Thật đáng tiếc vì tài năng đó có lẽ sẽ không bao giờ được thể hiện đúng với tiềm năng của nó”.

Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm