Anthony Martial: Gã đàn ông chưa bao giờ trưởng thành

27/07/2018 08:56 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial vừa gây sóng gió trong chuyến du đấu của M.U trên đất Mỹ. Tiền đạo này đã rời khỏi khách sạn M.U đóng quân ở Bervely Hills và không có ý định quay lại Mỹ để tiếp tục đá các trận giao hữu mùa Hè cùng Quỷ đỏ.

Tối qua, HLV Mourinho đã xác nhận rằng Martial có xin phép ông để về Pháp chăm sóc cô bạn gái đang mang thai Melanie Da Cruz. Nhưng trước đó, tờ Telegraph lại dẫn lời chiến lược gia người Bồ nói về cậu học trò: “Trong cuộc sống, cậu ta không phải cứ muốn gì là được”.

“Bắt cá hai tay”

Với Martial, đây không phải lần đầu tiên cầu thủ này hành xử như trẻ con ở cả trong cuộc sống đời thường lẫn trong bóng đá chuyên nghiệp. 22 tuổi, 2 người phụ nữ, 2 đứa con, cuộc sống của Anthony Martial chưa bao giờ bình lặng, cũng chỉ vì tính cách của cầu thủ này.

Năm 2015, Martial đến M.U từ Monaco với nhiều kỳ vọng. Cầu thủ trẻ mang theo vợ Samantha và con gái nhỏ Peyton. Thời điểm đó, tất cả tin rằng gia đình hạnh phúc sẽ là điểm tựa giúp Martial thăng hoa trong sự nghiệp. Samantha cũng được lòng fan M.U nhờ những chia sẻ ủng hộ dành cho đội bóng trên trang cá nhân.

Một năm sau, tất cả đều vỡ mộng. Sống ở Anh nhưng tần suất những chuyến bay về Pháp của Martial ngày càng nhiều. Tháng 1/2016, tờ The Sun (Anh) khui ra việc Martial hẹn hò với thí sinh X Factor Emily Wademan. Vợ Martial lúc đó mới té ngửa. Chồng trăng hoa bao lâu mà Samantha chẳng hề hay biết. Bốn tháng sau đó, họ ly thân. Truyền thông thế giới gọi Martial là “love-rat” (kẻ bắt cá hai tay).

Đánh nhau với bồ mới vì vợ cũ

Martial chẳng kịp buồn vì gia đình tan vỡ. Ngôi sao M.U nhanh chóng bập vào mối quan hệ với nữ MC Melanie Da Cruz khi còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chính vì điều đó, mối quan hệ giữa người cũ và người mới của Martial luôn rơi vào trạng thái căng thẳng.

NÓNG! Martial bỏ tập huấn về Pháp, Mourinho tức giận, muốn bán ngay lập tức

NÓNG! Martial bỏ tập huấn về Pháp, Mourinho tức giận, muốn bán ngay lập tức

M.U không xác nhận có phải Mourinho cho phép Anthony Martial rời Los Angeles bay về Paris để ở bên bạn gái sắp sinh Melanie Da Cruz hay không, nhưng HLV Bồ Đào Nha được cho là rất không hài lòng với tiền đạo người Pháp.

Chuyện ngày càng xấu đi cũng bởi cách xử trí... như trẻ con của tiền đạo 22 tuổi. Khi Samantha và Melanie công kích nhau trên mạng xã hội, Martial khiến chuyện tồi tệ hơn bằng cách... công khai chửi vợ cũ. “Thật không may khi bạn bị một người điều khiển trong năm qua, người không muốn làm gì ngoài việc đào bới chuyện của tôi. Tôi thấy thực sự cần thiết phải ngăn chặn những lời dối trá. Cô ta chỉ giả vờ làm nạn nhân mà thôi”.

Sau dòng chia sẻ này trên trang cá nhân, Martial bị người hâm mộ chỉ trích không thương tiếc. Họ cho rằng Martial cư xử “không giống một thằng đàn ông”. Ít ra, dù có chia tay, Martial phải dành sự tôn trọng cho vợ cũ, người là mẹ của con gái anh.

Ngày sinh nhật 2 tuổi của bé Payton, dù biết rõ mối quan hệ căng thẳng giữa Melanie và vợ cũ nhưng Martial vẫn đưa bạn gái đi cùng. Chính bởi cách hành xử ngu ngốc của Martial mà để lại hậu quả.

Câu chuyện được chính vợ cũ Samantha kể lại trên trang cá nhân lúc 3h sáng.

“Đây là những ngày dài nhất cuộc đời tôi. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi đó là 7 ngày tôi phải hầu tòa, đấu tranh để giành quyền nuôi con gái của mình từ chồng cũ. Nhưng cô ta đâu tôn trọng tôi. Cô ta ép cha đứa trẻ đem tôi ra tòa trong khi tôi chưa từng ngăn anh ta gặp con. Các bạn có thể thấy tất cả qua những tin nhắn WhatsApp giữa tôi và cô ta mà tôi sẽ chia sẻ lên đây. Cô ta còn kinh khủng hơn thế. Ngày sinh nhật 2 tuổi của Peyton, anh ta có đến nói chuyện và mỉm cười với tôi trong vài phút. Câu chuyện đều là về Peyton. Chỉ vì thế mà họ cãi nhau rồi đánh nhau, biến bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi thành ký ức kinh khủng”.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm