Thế gian ai cũng cởi truồng

29/08/2011 13:07 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Cách đây gần chục năm, FIFA ra điều luật cấm các cầu thủ khoả thân trên sân. Nói một cách ngắn gọn, bạn nào kéo áo qua khỏi đầu là ăn thẻ vàng. Lỡ bị thẻ vàng trước đó thì thêm 1 thẻ nữa là thành thẻ đỏ, ra sân nghỉ khoẻ.

Tại sao FIFA lại ra điều luật này? Vì FIFA là một tổ chức siêu lợi nhuận, nhà tài trợ của họ quá trời, họ phải bảo vệ quyền lợi chứ. Tự nhiên mấy cha nội cầu thủ ký hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng nào đó không có trong danh mục của FIFA, cởi áo ra lộ cái áo quảng cáo phía trong thì hoá ra FIFA quảng cáo không công à.

Thần tượng của các nghệ sĩ thích nude Việt Nam, David Beckham: cởi ở khắp nơi, nhưng chưa bao giờ bị phạt. Bí quyết? Luôn cởi vì môi trường.

Nhưng trước tiên và trên hết, FIFA cấm vì phản cảm. Bóng đá chứ đâu phải bóng chuyền bãi biển hay thể hình và sân cỏ đâu phải là cái bìa tạp chí Playboy hay Hustler đâu mà muốn mặc cái gì mà mặc. Thân thể cầu thủ đồng ý là đẹp (giang hồ gọi là “ngon”) nhưng mồ hôi nhễ nhại, lại thêm mấy cha xăm mình vằn vện nữa, đôi khi hết đẹp mà thành ra phản cảm. Để bảo vệ văn hoá của trò chơi, FIFA ra lệnh cấm, tất nhiên không ghi trên văn bản mà chỉ truyền đạt trực tiếp đến tất cả các thành viên.

Từ đó đến nay, đã có biết bao trường hợp cầu thủ cởi áo (để khoe body, để khoe hình xăm, để tranh thủ quảng cáo, để gửi đi một thông điệp hay đơn giản là…cho mát) là có bấy nhiêu trường hợp ăn thẻ. Mới mùa bóng trước, Lionel Messi trót vén áo để gửi đi bức thông điệp mừng sinh nhật mẹ vừa ăn thẻ vàng, vừa bị phạt thêm 2.000 euro. Cũng mùa đó, tiền vệ Jose Callejon bị phạt 3.000 euro vì kéo áo để lộ hình ảnh của người đồng đội xấu sổ Daniel Jarque, qua đời bị đột quỵ.

Cũng liên quan đến anh Jarque, Andres Iniesta bị phạt thẻ vàng trong trận chung kết World Cup 2010 hẳn hoi. Sau khi ghi bàn, Iniesta cởi phăng chiếc áo lộ bức thông điệp tưởng nhớ người bạn từ thời thơ ấu. Cóc cần biết, luật là luật, cứ có cởi là có phạt. Không chỉ bóng đá, môn bóng rổ cũng không cho phép cầu thủ cởi áo dù trang phục của họ cũng gần như hở gần hết rồi. Anh Andrew Bynum của Los Angeles Lakers không cởi trên sân mà đang trên đường vào phòng thay đồ cởi cũng bị phạt 25.000 USD. Vụ này lùm xùm, đến cả anh Thierry Henry đang chơi bóng ở Mỹ cũng hoảng hồn.

Nói chung cởi áo là một hành vi bị cấm trong thể thao. À, trong âm nhạc cũng cấm nữa. Nghe đâu có ca sĩ Erykah Badu bị phạt 500 USD vì video clip quá ư tục tĩu và gây tranh cãi của mình. Trang YouTube thấy chúng ném đá quá cũng gỡ xuống luôn. Bạn tui ở Barcelona còn cho biết thêm ở thành phố này, người ta còn cấm ở trần khi đi ra đường. Nếu ở trần ở khu vực không phải bãi biển dám bị phạt đến 300 euro. Tất cả chỉ để bảo vệ vẻ mỹ quan của một thành phố giàu văn hoá.

Đến đây tui mới tự hỏi: vậy mấy bạn khoả thân ầm ầm ở Việt Nam ta bao giờ bị phạt? Bữa giờ sao Việt nhà mình có trào lưu cởi. Ban đầu cởi chung cho vui như anh cầu thủ và cô ca sĩ nghe đâu đạo ý tưởng cởi của bên tây (cái này thuật ngữ gọi là… đạo nude), 2 bạn người mẫu rủ nhau ra nude rồi làm đủ thứ uốn éo thấy mà…nóng hết cả người. Nude cặp chán rồi chuyển sang nude 1 mình, lúc thì bảo vệ môi trường, khi thì truyền thông điệp gì đó. Không chỉ có nữ nude mà giờ nam cũng nude. Một anh nam vương bị báo chí dập cho phản cảm còn chưa ráo mực thì có một anh ca sĩ khoe chuyện tập tạ hì hục để nude cho nó đẹp trong một cái clip mà lời bài hát không ăn nhập gì với chuyện anh ấy không mặt đồ hết.

Vậy họ có bị phạt vì trót làm phiền khán giả, chưa kể một số người phải bỏ cơm nếu trót đang dùng bữa? Messi có hiếu như vậy, Callejon và Iniesta cố tình như vậy, anh Andrew Bynum có lý do chính đáng như vậy (ảnh đang rời sân chứ đâu phải ở trên sân) mà cũng đều… lên thớt. Còn mấy bạn người mẫu ca sĩ xứ ta thì sao? Nếu không có gì thay đổi, xu hướng cởi đồ ngày càng lan rộng thì sao. Người người cùng cởi, nhà nhà cùng cởi rồi sẽ đến lúc tới cái cảnh:

“Thế gian ai cũng cởi truồng
Mấy đứa mặc đồ là kẻ khiêu dâm”

BLV Đình 8

Chuyên mục có tính trào phúng, xuất hiện thứ hai hàng tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm