V-League

Thể Công trong cơn khủng hoảng: Hoang mang, thất vọng

27/09/2009 10:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày mai, Thể Công sẽ tập trung trở lại. Nhưng các cầu thủ cho tới tối qua vẫn không biết họ sẽ tập trung ở đâu, tại Nhổn hay tại đại bản doanh của CLB tại Bạch Mai (Hà Nội). Các cầu thủ cũng không biết hỏi ai, vì HLV hay Giám đốc điều hành hoặc không còn nữa, hoặc đã bặt vô âm tín trong suốt những ngày qua.

Cách đây vài ngày, khi trao đổi với TT&VH, trợ lý Mạnh Cường cho biết, anh cũng chưa nhận được bất cứ yêu cầu, chỉ đạo nào từ lãnh đạo đội bóng. “Tôi chỉ biết mình là trợ lý của HLV Lê Thụy Hải từ cuối mùa 2009. Và bây giờ vẫn là trợ lý thôi”, cựu trung vệ này cho biết.   

Trong suốt một tháng qua, Thể Công tuyệt đối không có động thái gì cho thấy họ chuẩn bị cho mùa giải 2010. Không có kế hoạch tuyển chọn ngoại binh. Không có dự kiến sàng lọc lực lượng. Tất cả chỉ là triệu hồi các cầu thủ đã được cho đi mượn, trở về CLB để chờ đợi, đúng như quy định mà họ đã nhận được từ cách nay 1 năm. Thanh Hải, Đức Huy… từ Tây Ninh về. Tuấn Anh từ Sài Gòn Utd ra....
 

Tương lai của cặp tuyển thủ quốc gia Phước Tứ (3) - Anh Tuấn vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Hôm qua, khi hay tin lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã chính thức xóa tên Thể Công, và “thả nổi” đội bóng, các cầu thủ Thể Công khá hoang mang, họ không biết tương lai của mình sẽ được định đoạt như thế nào.

Hiện tại, ở Thể Công có 2 thành phần cầu thủ, là những người đang thuộc biên chế trong quân ngũ (đã được chuyển từ lính nghĩa vụ sang sỹ quan) như Phước Tứ, Anh Tuấn, Bảo Khanh, Văn Nam…, và thành phần thứ hai là những cầu thủ ký hợp đồng chuyên nghiệp đơn thuần, trong đó bao gồm những cầu thủ mua về từ các CLB khác cùng những cầu thủ trẻ thuộc lứa đào tạo từ Bulgaria và Đức trở về.
 
Như vậy là tương lai của gần 3 chục cầu thủ ở đội 1 đang bị treo. Họ thấp thỏm chờ ngày mai tập trung. Nhưng chắc chắn, phán quyết tiếp theo sẽ còn phải chờ!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm