V-League

Thể Công – HAGL 1-2: Đã đi hết đường hầm!

27/04/2009 08:28 GMT+7 Google News

* Bàn thắng: Rafael 66’ – Lee Nguyễn 60’, 82’

(TT&VH) - 2 cú dứt điểm dội xà ngang, một số cơ hội bị bỏ lỡ và thêm một tình huống phải nhận phạt đền hơi nặng, Thể Công vốn chơi không thật hay lại kém may, nên đã thua trước HAGL của Lee Nguyễn.

Phải gọi HAGL hôm qua là của Lee Nguyễn bởi cả 2 bàn thắng của HAGL đều là của anh và HAGL ngoài anh ra không có vị trí nào chơi tốt, tất cả đều thiếu khả năng phối hợp, thiếu mảng miếng. Hai bàn thắng của Lee Nguyễn xuất phát từ một cú sút cực mạnh ở ngoài vòng cấm và một pha bứt tốc độ vào trong vòng cấm đem về quả phạt đền thành bàn.

Ngoài ra, hầu hết các đường lên bóng của HAGL đều tìm tới của Lee Nguyễn. Lee chơi như một hộ công, một số 10 đúng nghĩa, hoạt động rất rộng. Bàn thắng đầu tiên xuất phát từ trung lộ. Bàn thắng thứ hai đến từ một pha đứng lệch ra biên phải chờ bóng phản công.

Hôm qua, Lee Nguyễn đã gánh vác cả vai trò mà Thonglao trước đây thường đảm nhiệm, để cho số 7 đá thấp, hỗ trợ phòng ngự khi Sakda phải cắn răng, tiêm thuốc vào đá (Sakda chấn thương cả tuần không tập).

Việc Lee Nguyễn đá lơ lửng giữa hàng thủ và hàng tiền vệ của Thể Công khiến cho đội bóng Quân đội khá lùng túng, hầu như không có phương án hóa giải. Tiền vệ phòng ngự Văn Hiển không đeo bám được. Các trung vệ Thể Công cũng không dám xộc lên. Và từ những lần thay người, Thể Công cũng không điều chỉnh thành công.
 
Lee Nguyễn gần như 1 mình đánh bại Thể Công

Nhưng nếu Thể Công hôm qua dứt điểm tốt hơn và không bị may mắn ngoảnh mặt, họ tối thiểu cũng có 1 điểm. HLV Vương Tiến Dũng quyết định bỏ Nyom Nyom, đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ Quang Vinh. Chỉ có 2 cầu thủ ngoại đá từ đầu, Rafael chơi tổ chức còn Nita đá hộ công.

Ngay ở những phút đầu tiên, cú quăng chân phải vô lê của Trịnh Quang Vinh đi cực mạnh, thủ môn của HA.GL cản phá bóng dội xà ngang. Sang giữa hiệp 2, cú vuốt bóng ngẫu hứng của Bảo Khanh ăn đúng vào góc chữ A khi thủ môn HAGL đã bị khuất phục.

Mặt khác, Nita hôm qua chơi khá tồi, vừa thiếu chính xác khi dứt điểm lại quá cá nhân trong các pha xử lý. Có không dưới 3 tình huống Nita chỉ cần căng ngang là đồng đội sẽ ghi bàn, nhưng anh chọn giải pháp dứt điểm góc hẹp.

Bàn thắng chỉ đến với Thể Công từ một pha phản công nhanh với cú chặt mu đổi cánh của Bảo Khanh cho Rafael từ trung lộ chuyển sang chơi biên, dốc bóng thẳng vào vòng cấm, dứt điểm sệt. Bàn thắng ở phút 66 ấy giúp Thể Công chơi lấn lướt, nhưng lại xuống sức ở cuối trận.

Trong thế dồn lên kiếm bàn thắng và chiến thắng, họ phải trả giá từ một pha bóng phản công của HAGL, với cú dốc bóng của Lee Nguyễn. Động tác can thiệp của Khánh Lâm ở trong vòng cấm là một pha bóng khá nhạy cảm, nhưng trọng tài Đào Văn Cường lại cực kỳ “tự tin” cho Lee Nguyễn quả phạt đền. Thua ở phút 82 và có thêm 4 phút bù giờ, Thể Công chỉ có đúng 1 tình huống đáng kể. Pha phối hợp của 2 cầu thủ vào sân thay người, cú chọc khe của Văn Nam cho Đặng Phương Nam, nhưng tiền đạo lão tướng lại không tận dụng thành công ở thế mặt đối gôn.

Thể Công sụp đổ trước HAGL thừa nhận rằng họ giờ không thắng được Thể Công sẽ không biết thắng ai trong giai đoạn này. Thể Công của HLV Vương Tiến Dũng đã đi hết đường hầm nhưng chưa thấy ánh sáng, từ nay có thể xác định chỉ còn đá để trụ hạng!
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm