Hôm nay, Thể Công tập luyện trở lại: Con đẻ sẽ bằng... con ghẻ

22/09/2008 10:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sẽ chưa có Công Vinh. Sẽ chưa có Minh Đức, Thành Lương hay Mai Xuân Hợp. Vì họ đang ở tuyển hoặc vì họ còn đang cầm trên tay bản hợp đồng chứ chưa ký hoặc vì họ chỉ có thể rời CLB hiện tại sau ngày 31-12-2008. Mới chỉ có Văn Hiển, bản hợp đồng “bèo bọt” nhất (trị giá 1,5 tỉ đồng) sẵn sàng xuất hiện ở đội trong buổi sáng nay. Nhưng hôm qua, Thể Công đã phải ngồi lại để giải bài toán “con ghẻ – con đẻ”.

Thực ra, thế là chậm. Vì họ chỉ ngồi lại để làm một điều đáng ra phải làm ngay từ khi vạch ra chiến lược biến Thể Công thành một Dream Team. Họ chỉ ngồi lại sau khi có quá nhiều những lời cảnh báo về một nguy cơ lơ lửng đằng sau những thương vụ hợp đồng bạc tỉ, khi “con nuôi” được trả tiền tấn còn “con đẻ” chỉ được trả bạc triệu mỗi tháng.

Nhưng muộn như vậy còn hơn không. Từ lâu đã có những đề xuất phải thực hiện một chế độ tài chính tương ứng cho các cầu thủ trưởng thành từ các lứa trẻ của đội bóng áo lính, những người xưa nay chưa bao giờ được hưởng cái gọi là tiền ký hợp đồng dù năm nào họ cũng phải ký.

Theo đó, nếu thực hiện, các cầu thủ của Thể Công sẽ được CLB định giá dựa trên năng lực và khả năng đóng góp, rồi trước mỗi mùa giải, họ sẽ được CLB trả một số tiền tương ứng với khoản tiền ký hợp đồng mỗi năm. Dĩ nhiên, khoản tiền này nằm ngoài chế độ lương thưởng khác. Ví dụ, một cầu thủ như Đặng Phương Nam, nếu được định giá trị chuyển nhượng là 300 triệu/năm, anh sẽ được CLB cho 300 triệu khi tiếp tục khoác áo CLB mùa 2009. Hay một trung vệ như Anh Tuấn, nếu được định giá là 750 triệu/năm, anh sẽ nhận được số tiền tương ứng như thế.
 
Kể cả các cầu thủ trẻ của Thể Công (21) cũng cần được đối xử công bằng
 
Có thể, những con số định giá trên thực tế là khác và chưa chắc nó đã bằng với giá trị thực của các cầu thủ, đồng thời mới chỉ thuộc dạng “trả tiền từng năm một”, nhưng hẳn là khi biết được tin này, các cầu thủ Thể Công cũng sẽ bớt băn khoăn về những chuyện ngoài quả bóng.

Tuy nhiên, không phải cầu thủ nào cũng sẽ được hưởng điều đó (nếu thực hiện), vì dự tính, trong khoảng gần 4 chục cầu thủ hiện vẫn nằm trong quân số của đội bóng Quân đội mà HLV Vương Tiến Dũng triệu tập về Nhổn để kiểm tra và sàng lọc, ông sẽ chỉ nhặt ra chưa đầy 2 chục cầu thủ.

“Tôi sẽ chỉ xây dựng đội bóng của mình với 25 cầu thủ. Mỗi vị trí có 2 cầu thủ là đủ”, HLV Vương Tiến Dũng cho biết. Như vậy, trừ 5 vị trí cho cầu thủ ngoại, 4-5 vị trí mà Thể Công đã và đang muốn đưa về từ các CLB khác, vậy là sẽ chỉ có khoảng 15-16 cầu thủ được sử dụng ở mùa tới.

Từ tối qua, các cầu thủ Thể Công đã tập trung ở Nhổn. Sáng nay, HLV Vương Tiến Dũng sẽ chính thức ra mắt CLB mà ông từng gắn bó với nó trong phần lớn đời bóng đá của mình trước khi chia tay năm 2001.
 
Phong Vũ 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm