10/12/2013 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh
(Thethaovanhoa.vn) - HLV David Moyes mới đây đã thừa nhận trách nhiệm của mình đối với thành tích tệ hại của Man United ở Premier League kể từ đầu mùa. Ông nói rằng bất chấp cuộc sống hậu Sir Alex Ferguson không dễ dàng gì, đội chủ sân Old Trafford cần phải cải thiện ở mọi mặt.
Qúa trình cải thiện ấy sẽ bắt đầu từ đêm nay, khi Man United cần một trận hòa trước Shakhtar Donetsk để vượt qua vòng bảng Champions League với vị trí dẫn đầu bảng A. Bộ mặt của đội chủ sân Old Trafford ở đấu trường Châu Âu rõ ràng rất khác ở Premier League, nơi họ đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, với khoảng cách lên tới 13 điểm so với đội dẫn đầu Arsenal.
Man United vừa trải qua hai thất bại liên tiếp trên sân nhà chỉ trong vòng ít ngày. Giữa tuần trước, họ để cho Everton giành chiến thắng lần đầu tiên trên sân Old Trafford kể từ năm 1992. Hôm thứ Bảy vừa rồi, đến lượt Newcastle phá dớp với trận thắng đầu tiên kể từ năm 1972. Nguy cơ Man United thua trận thứ ba liên tiếp ngay ở Nhà hát của những giấc mơ là điều không hề viển vông chút nào. Lần gần nhất mà họ thua 3 trận liền là vào mùa giải 1962-63, mùa bóng mà họ xếp thứ 19 chung cuộc, vị trí thấp nhất dưới triều đại của HLV Matt Busby. David Moyes cho rằng các cầu thủ của ông đang bị tổn thương nghiêm trọng. Chiến lược gia người Scotland thừa nhận những kết quả này không hề xứng tầm với tham vọng của Man United.

Man United đã hoàn tất nhiệm vụ ở vòng bảng Champions League sau chiến thắng đậm đà 5-0 trước Leverkusen ở lượt đấu trước. Đó là màn trình diễn minh họa rõ nét cho phong độ thất thường của thầy trò David Moyes, sau khi trải qua 4 trận ở Premier League chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm. Tuy nhiên, việc có được một kết quả tốt vào đêm nay sẽ giúp họ chắc chắn đứng đầu bảng A. Điều này giúp Man United tránh được những ông lớn như Real Madrid, Barcelona hay PSG ở vòng 1/8.

Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất