V-League

Thầy bóng đá

26/10/2010 12:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, SHB. ĐN chào đón HLV Lê Huỳnh Đức trở về từ lớp HLV nâng cao do AFC tổ chức tại Indonesia. Cùng học lớp HLV này còn có Nguyễn Hữu Thắng của SLNA. Như vậy, làng HLV nội mới có thêm 2 ông thầy trẻ được nâng cấp về trình độ chuyên môn. Chính xác hơn, từ đây nếu có khóa HLV bằng C nào thì Đức và Thắng đã đủ tư cách làm trợ giảng. Sau vài năm nữa bộ đôi này có thể làm giảng viên chính. Thế hệ trước đó một chút, có Hoàng Anh Tuấn, Phan Thanh Hùng cũng đã từng làm trợ giảng khoá HLV bằng B.

Ngay ngày trở về, Huỳnh Đức đã triển khai hàng loạt bài tập mới khiến các trợ lý ngơ ngác đi sắp xếp các thiết bị tập luyện trên sân. Lạ nhất là những cái cọc nhựa cùng “mũ nhựa” được cắm đầy  trên sân để cầu thủ tập di chuyển, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp. Đấy là bài tập mà cầu thủ Đà Nẵng bảo chưa bao giờ được tiếp nhận. Sự háo hức, xăng xái thấy rõ trên gương mặt HLV trẻ họ Lê.

Có thể hy vọng trong tương lai, HLV VN vẫn có thể xuất ngoại (trước hết trong khu vực) để dạy các lớp HLV bằng A,B,C, thậm chí cao cấp. Còn nhớ gần đây, giảng viên Lê Thế Thọ từng “thách”: “Nếu bây giờ gặp một HLV bóng đá nào đó của Việt Nam, để tham khảo kinh nghiệm nghề nghiệp của nhau, tôi chỉ cần hỏi, anh ơi, tốc độ là gì, yếu tố nào tạo nên cho người ta nhanh, một buổi tập tốc độ kéo dài thời gian bao nhiêu? Nếu HLV ấy trả lời được thì tôi sẽ sẵn sàng nuôi anh ấy suốt đời, còn nếu không, thì làm sao mà anh ta đi huấn luyện các cầu thủ được? Một số HLV bóng đá hiện nay khi nghe tôi giảng thì sợ lắm và bảo, thầy đừng hỏi em nhiều, em chỉ xào xáo lại thôi để cho đội nó vô địch chứ lý thuyết thì em không biết mấy…”


 HLV Hữu Thắng (trái) và Huỳnh Đức là những đại diện tiêu biểu của thế hệ HLV trẻ có bằng cấp quốc tế đầy đủ

Có nghĩa chủ nghĩa kinh nghiệm vẫn là nếp nghĩ và nếp làm của đa số HLV VN. Thực tế, có không ít ông thầy tóc bạc phơ phất vẫn phải đi học các lớp bằng A, B, C, và nếu xét theo quy chuẩn của AFC thì nhiều vị còn “trượt vỏ chuối”, vì không có bằng A.

Bóng đá hiện đại đang buộc các ông thầy muốn phát triển phải hội tụ được nhiều phẩm chất. Đặc biệt như bóng đá VN, trong thời điểm tranh tối tranh sáng làm chuyên nghiệp, càng cần nhiều phẩm chất đặc biệt. Ngoài yếu tố “thầy”, còn phải là ông “thợ” giỏi. Chẳng hạn, một ông giảng viên AFC dạy cho khối HLV VN như Robert Lim vẫn nhận thất bại cay đắng ở Ninh Bình. Như chuyên gia Lê Thế Thọ khi rời bút cầm sa bàn lại không thành công. Trong khi “cò Đại” cầm quân vẫn làm quân nể, thậm chí thành công trong thời điểm nhất định, vì ông có uy lực với cầu thủ qua những bản hợp đồng chuyển nhượng quyết định tương lai của họ…

Đấy là những nghịch lý. Nhưng, với quan niệm của người phương Đông, bất cứ ông thầy nào (không riêng bóng đá) dù tài giỏi đến mấy mà không là tấm gương sáng (tư cách, cái tâm) thì cũng hỏng. Không hỏng mình cũng hỏng học trò, thậm chí gây họa cho xã hội.

Chữ “Thầy” đặc biệt ở chỗ đó!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm