Thầy giáo mời cha của trò Ngốc đến lớp học để phàn nàn về đứa con của ông. Thầy giáo nói:
- Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại của bạn ngồi bên cạnh.
Người cha hỏi:
- Làm sao thầy biết được?
Thầy giáo đáp:
- Đây, ông cứ coi bài kiểm tra Việt sử này thì rõ.
Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Thanh ngày mồng năm Tết?
Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy?
Người cha cãi:
- Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học.
Thầy giáo bình tĩnh nói:
- Mời ông xem câu thứ hai. Câu hỏi: Ai là chồng bà Trưng Trắc? Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định.
Người cha lại nói:
- Có thể nó nhớ sai giống nhau.
Thầy giáo nói:
- Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao? Câu hỏi: Bình Định Vương lên ngôi ngày nào? Trò Tèo trả lời em không biết. Thế ông biết con ông trả lời sao không? Nó viết vô là: “Tôi cũng thế”.
- !!!
Biết vẽ thế nào?
Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ… Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?
Em bé băn khoăn đáp:
- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì? Tình yêu học trò
Học trò ngày nay không chỉ yêu sớm, mà còn yêu… rất sớm.
Năm đó mình học lớp 9, mình có thương một cô nàng học lớp 7. Mình chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường… Nhưng có ngờ đâu… sau 2 năm ở lại lớp… nàng vẫn là học sinh lớp 7.
Bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: “Em xin lỗi, em đã thương một anh học lớp 5″.
Phương pháp sư phạm
Một hôm thầy giáo bước vào lớp, quần áo xộc xệch, mặt mũi hằm hằm khiến cả lớp rất lo lắng. Vừa đi tới cửa, thầy cúi xuống rút chiếc dép phải rồi ném bay vèo xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp co rúm người. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném xuống góc phải. Học sinh hoảng hồn.
Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không?
- Thưa thầy… sợ… sợ lắm ạ! Cả lớp đồng thanh.
- Thế nhưng vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai đâu. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: “Đại chiến thế giới lần thứ hai”.
Giáo dục nên bắt đầu từ…
Nhà trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự. Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh:
- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây…
Ông ta chỉ, chỉ vào đầu mình.
Một phụ huynh đứng dậy, nói:
Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.
Khi những gương mặt mới liên tục xuất hiện trên bản đồ thời trang Việt, Lê Ngọc Hương không ồn ào – nhưng chắc chắn. Cô gái sinh năm 2011 này đang âm thầm khẳng định tên tuổi bằng ngôn ngữ hình thể sắc sảo, khả năng biến hóa linh hoạt và tư duy hình ảnh hiện đại – thứ không phải người mẫu teen nào cũng sở hữu.
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX.
Khi Park Ji Sung toả sáng ở MU và được ghi nhận là cầu thủ châu Á thành công nhất ở ngoại hạng Anh từ trước đến giờ, cha của anh đã vui mừng vì một chi tiết rất giản dị khác.
Đội tuyển U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vô địch giải U23 Đông Nam Á. Chiến thắng ngay trên đất Indonesia là lời khẳng định mạnh mẽ cho đẳng cấp, vị thế thật sự của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường khu vực, đồng thời gợi mở những tín hiệu tích cực cho tương lai.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập - tự do. Thắng lợi ấy là kết quả tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố có tính quyết định, xuyên suốt và dẫn dắt mọi yếu tố khác chính là vai trò lãnh đạo đúng đắn, kiên cường và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chiến dịch cứu hộ tại mỏ El Teniente – mỏ đồng lớn nhất thế giới do nhà nước Chile quản lý – đã khép lại sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người thợ mỏ cuối cùng mất tích. Toàn bộ 5 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm hôm 31/7 đều đã thiệt mạng.
Bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" không chỉ tái hiện khung cảnh chiến tranh tàn khốc, mà còn là cầu nối cảm xúc giúp khán giả hiểu sâu hơn về những người lính trong trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, thông qua màn hóa thân của dàn diễn viên trẻ.
Manchester United (MU) đã khép lại chuyến du đấu tại Mỹ bằng trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trước Everton tại sân Mercedes-Benz. Điểm nhấn trong trận cầu này là màn ra mắt ấn tượng của tân binh Bryan Mbeumo.
Một cơn địa chấn đã xảy ra ở giải National Bank Open ở Montreal (Canada) khi tay vợt vừa vô địch Wimbledon Iga Swiatek đã gác vợt 6-7 (1), 3-6 trước đối thủ ít tên tuổi Clara Tauson.
Giữa hàng loạt hoạt động hè dành cho thiếu nhi, bóng đá luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng các em nhỏ – không chỉ vì tính giải trí, vận động mà còn bởi đây là môn thể thao truyền cảm hứng mạnh mẽ, rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.
Hai chân chạy người Kenya Edwin Kiptoo và Glady Kiptoo chia nhau 2 vị trí nhất, nhì cự ly 42km của nam trong khi tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Ngọc Hoa vô địch cự ly 42km của nữ giải Bà Đen Mountain Marathon 2025.
XSHCM 4/8: Được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.