(TT&VH)- Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất sau trận giao hữu giữa đội tuyển Tây Ban Nha với Chile là nên hay không nên để Cesc đi thẳng vào đội hình xuất phát của "La Seleccion. Câu hỏi này thực ra không hề mới, mà đã xuất hiện từ thời Euro 2008. Và cũng như những lần trước, những người muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi này lại vấp phải một câu hỏi khác, đó là cần phải hi sinh ai để nhường chỗ cho tân binh của Barca. Nhưng lần này, câu trả lời có vẻ dễ tìm hơn. Thậm chí đã rõ ràng: Xabi Alonso!
Hiệp 1 trận đấu với Chile có lẽ là hiệp đấu tệ nhất của Tây Ban Nha dưới thời Del Bosque. Ngay cả trong những trận thua thảm trước Argentina (1-4) và Bồ Đào Nha (0-4) thì "Seleccion" cũng không chơi tệ đến thế. Đó là một hiệp đấu mà hàng tiền vệ trứ danh của TBN đã bị lấn át hoàn toàn bởi sức trẻ và sự nhiệt tình của các cầu thủ Chile, loay hoay trong những đường chuyền không đủ độ nhanh và độ sắc, trong những cú tắc bóng trễ nhịp… Nếu Chile may mắn hơn và chính xác hơn, tỉ số có lẽ đã không dừng lại ở 2-0.
Alonso sẽ phải nhường chỗ cho Cesc?- Ảnh Getty
Chỉ mặt một người và bảo anh ta là "tội đồ" gây ra cảnh rối rắm nơi hàng tiền vệ TBN trong hiệp 1 trận đấu với Chile là việc chẳng ai muốn làm. Nhưng một người cầm quân như Del Bosque thì phải biết. Thực tế, điều chỉnh đầu tiên của ông sau giờ nghỉ chính là rút Xabi Alonso ra sân để thay bằng Iniesta. Kết quả của sự thay đổi này là thế nào thì tất cả đều đã rõ. Iniesta trực tiếp ghi bàn đầu tiên của TBN, rồi kiến tạo bàn tiếp theo (cho Fabregas). Nhưng quan trọng hơn, sự xuất hiện của Iniesta, dù không có gì ầm ỹ, đã mang tiqui-taca trở lại. Đến HLV Borghi của Chile, người từng chơi bên cạnh Maradona trong đội hình Argentina vô địch World Cup 1986, còn phải thốt lên "trong đời tôi chưa thấy ai chơi bóng đơn giản mà hiệu quả như thế".
Để Xabi Alonso đá cặp với Sergio Busquets nơi hàng tiền vệ, thực ra, là "phát kiến" của Del Bosque. Trước World Cup 2010, cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến chê bai cách bố trí này. Cặp Alonso-Busquets mang tới cảm giác chắc chắn hơn, nhưng bù lại, sức tấn công của hàng tiền vệ TBN lại giảm đi. Ngoài ra, Alonso còn được cho là không hợp với tiqui-taca, bởi anh hơi chậm và "cứng", và sở trường của anh là chuyền dài, vốn chẳng liên quan gì tới cách chơi đập nhả mà TBN đang theo đuổi. Chức vô địch của TBN ở giải đấu tại Nam Phi khiến việc nhắc tới chuyện này trở thành lố bịch. Nhưng sự thật là TBN đã chiến thắng ở giải đấu đó không theo cách mà người ta chờ đợi: Tất cả các trận thắng của họ, trừ trận thắng đội bóng nhược tiểu Honduras, đều chỉ có cách biệt 1 bàn.
Để tiqui-taca thực sự là tiqui-taca, thì có lẽ, Del Bosque phải mạnh dạn hi sinh tiền vệ của Real Madrid. Tin vui cho ông là Cesc Fabregas đã hòa nhập trở lại cực nhanh với lối chơi của Barca. Sử dụng một hàng tiền vệ có Busquets chơi thấp nhất, Xavi trong vai trò điều phối và Cesc hơi nhô cao mà vẫn đảm bảo được độ an toàn, khả năng giữ bóng và sự đột biến là điều hoàn toàn khả thi. Nếu đã định áp dụng theo mô hình Barca, tại sao không sử dụng những người Barca "xịn"?
V.C