Bóng đá Italy

Thật khó tin, đấy là Serie A!

04/08/2011 11:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi Wang Shi Gang thi môn tiếng Anh ở trường đại học, tay giáo viên ngỡ ngàng hỏi anh sau khi đã đọc hết bài luận: “Tại sao em muốn được gọi là Christian Vieri? Em thích trở thành người Cơ đốc à?”. Wang trả lời: “Không, vì em thích Vieri”. Sau đó, Wang sang Ý và học ở Perugia một thời gian.

Hiện tại, anh là một trong những cây bút thể thao hàng đầu của tờ Titian Sport xuất bản ở Bắc Kinh, nhật báo thể thao có số lượng phát hành lớn nhất trong cả nước: 60 vạn bản. Hôm thứ ba, khi mà Inter vừa đổ bộ xuống Bắc Kinh, “Christian” Wang đã có mặt ở SVĐ Công nhân để phỏng vấn Gasperini và sau đó theo dõi cả buổi tập của Inter. Anh cũng háo hức chẳng khác gì hàng nghìn tifosi Trung Quốc khác đang tỏ ra vô cùng phấn khích dự khán, những người đồng loạt mặc trên mình chiếc áo sọc xanh-đen có dòng chữ “Pazza Inter” và “Ai không ăn mừng thì kẻ đó là người của Milan”. Tại sân bay Bắc Kinh, hơn 500 tifosi Trung Quốc đã đón chào Inter. Nhiều trong số đó đứng suốt đêm ở phía bên ngoài khách sạn China World Summit Wing mà Inter sẽ ở đó cho đến hết đêm thứ bảy. Niềm hứng khởi mà các CĐV chủ nhà dành tặng cho Milan cũng không kém là bao. Nếu câu hỏi “tại sao trận Milan-Inter cho Siêu Cúp Ý lại phải đá ở tận Bắc Kinh?” được đưa ra, có lẽ sẽ có đến 2 câu trả lời: 1) ở đây các CĐV Tàu cũng điên không kém các CĐV Ý, 2) tiền, rất nhiều tiền (thực ra câu trả lời số 2 nên phải được đứng đầu!).

Các CĐV Inter tấn công nhóm CĐV Milan ở sân Công Nhân - Ảnh AP

Inter có một CLB người hâm mộ ở Ôn Châu, Triết Giang, một ở Thượng Hải và 3 CLB khác ở Bắc Kinh. CLB Inter Club Cina M.Moratti hôm chủ nhật vừa rồi đã tổ chức một cuộc đạp xe đạp quanh thành phố và đến đích cuối cùng là cửa hàng lưu niệm của Inter (Inter Store). Tất cả những người tham dự đều mặc chiếc áo có tên “Moratti” ở phía sau lưng. Từ 13 năm nay, những trẻ em Trung Quốc có tài năng luôn có điều kiện được thi thố tài nghệ ở trại hè Inter Campus tại Thanh Đảo. Với 85 triệu tifosi là người Trung Quốc, dường như Inter đang cảm thấy mình nằm trong trái tim của Trung Hoa. Một cuộc thăm dò thị trường cho thấy, Inter có thể có tới 190 triệu “fan tiềm năng”ở Trung Quốc. Thử tưởng tượng họ bán được tới 190 triệu chiếc áo đấu trong một mùa…Tháng 5/2011, một cuộc thăm dò về sự hâm mộ của các fan Trung Quốc đối với các CLB châu Âu thực hiện trên trang web nổi tiếng weibo.com cho thấy, Milan là CLB số 1 ở đây, với 31% yêu thích họ, hơn Barcelona 7% và M.U tới 16%. Một kết luận: có lẽ ở đây không có nhiều người Ý quan tâm đến việc ai sẽ thắng trận derby kinh điển này, cũng không chỉ vì số tiền thu được riêng về viếc tổ chức trận đấu ở đây (10 triệu euro cho 3 kì sắp tới, chưa tính đến các khoản lãi riêng của các CLB) mà vì, Trung Quốc nói chung và vùng Viễn Đông đồng nghĩa với tương lai.

Không chỉ các CLB Ý biết vậy. Trong khi các số liệu thống kê cho thấy calcio được yêu thích nhất ở Trung Quốc, thì các số liệu doanh thu thực tế lại khẳng định, calcio vẫn là “trẻ con” ở đây: các CLB Anh và TBN làm tiếp thị và thu lợi tốt hơn họ nhiều. Thủ môn Casillas đã tới đây hồi tháng 7 để mở một trường bóng đá mang tên Real Madrid, điều mà Barcelona và M.U đã làm trước đó (và rất thành công). Tiền không thiếu. Chỉ có cách đến mà lấy nó thôi. Người Trung Quốc ngày càng giàu và rất biết tiêu pha. Một ví dụ: Xu Sia Ying, người giàu thứ nhì Trung Quốc, ông chủ của đế chế Evergrande và cũng là người đứng đầu của giải VĐ Super League Trung Quốc, đã biến Dario Conca,  một gã trai 28 tuổi người Argentina chưa từng đá cho ĐTQG, thành cầu thủ có mức lương cao thứ 5 thế giới (13 triệu USD/mùa trong 3 mùa), sau Messi, C.Ronaldo, Rooney và Toure. Lương trung bình tháng của một cầu thủ Trung Quốc chỉ khoảng 13 nghìn USD. Quả là một biển trời cách biệt. Điều tương tự xảy ra với ĐT Trung Quốc, khi họ đang kiếm tìm một HLV thực sự danh tiếng đẳng cấp thế giới. Sau câu trả lời “không” của Bielsa và Lippi, họ sẵn sàng trả 7 triệu USD/năm cho cựu HLV đội Tây Ban Nha Antonio Camacho! Chìm trong những bê bối dàn xếp tỉ số, trong khi chất lượng cái gọi là “Super League Trung Quốc” khá xoàng, người hâm mộ vẫn đông như kiến cỏ. Đội Quốc An Bắc Kinh không trận nào có dưới 4 vạn người đến sân cổ vũ, trong khi giá vé dao động từ 7 đến 70 USD/chiếc (lương của một nhân viên bàn giấy trung bình chỉ khoảng 700 USD/tháng).

“Christian” Wang khẳng định: “Dù bóng đá Ý đang khủng hoảng, nhưng ở Trung Hoa, nó vẫn là số 1. Chúng tôi không thích Liga nhiều lắm. Ở đây chỉ có Premier League hoặc Serie A”. Một minh chứng: Zhang Lu, phó chủ tịch đội Quốc An Bắc Kinh, lại chính là BLV về giải Serie A, truyền trực tiếp trên kênh CCTV5. Điều đó cũng chẳng khác gì Galliani đi làm BLV về Premier League trên kênh Sky Italia cả! Nhiều đài địa phương khác ở đây cũng truyền Serie A. Wang: “À, calcio còn dạy cho các ultra của chúng tôi khá nhiều điều. Chúng học lũ ultra của bóng đá Ý. Ở sân của Quốc An cũng có cái gọi là “Curva Nord”. Thật thú vị, vì các bạn biết gì không, hôm thứ ba, đã có một trận đánh lộn xảy ra trên khán đài của sân Công nhân, khi các tifosi Inter nổi xung vì thấy có một người mặc áo…Milan dám chui lên ngồi cùng họ!

Thư Anh



   

Một trận derby cho giới tạo mốt? Phải. Cả Versace (tài trợ trang phục complet cho Inter) và Dolce e Gabbana (tài trợ Milan) đều hy vọng sẽ mở thêm cửa hàng tại Bắc Kinh và Thượng Hải sau trận derby.

Những số liệu thống kê về số lượng CĐV Trung Quốc thích các đội bóng nước ngoài cho thấy điều khó tin: Serie A, dù khủng hoảng và đã mất đi những ngôi sao sáng nhất, vẫn được yêu thích không kém gì Premier League. Thậm chí, ở đất nước hơn tỉ dân này, có nhiều milanista hơn là culé (31% so với 24%).

Số lượng các fan đến từ Trung Quốc truy cập trang web chính thức của Milan (www.acmilan.com) trong tháng 5/2011 đã tăng 110% so với tháng 1 cùng năm (số lượng vào trang web của Barca chỉ tăng 56% trong cùng kì).

Các trận Siêu Cúp Ý sẽ diễn ra tại Bắc Kinh cho đến năm 2014.

Từ năm 2009, Pirelli, nhà tài trợ chính áo đấu của Inter, trở thành một trong những nhà tài trợ của giải Super League Trung Quốc.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm