Manuel Pellegrini xấu hổ với thất bại muối mặt của Real

28/10/2009 14:12 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) –HLV của Real Madrid, Manuel Pellegrini thừa nhận ông cảm thấy “ngượng và xấu hổ” sau khi đội bóng Hoàng gia bất ngờ thất bại tới 4 bàn không gỡ trước Alcorcon, một đội bóng hạng Ba tại lượt đi vòng 4 Cúp Nhà vua.

Sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây, Real hành quân tới Alcorcon với một đội hình mạnh gồm nhiều hảo thủ như Karim Benzema, Raul Gonzalez, Guti, hay Raul Albiol…nhằm tìm kiếm một chiến thắng thuyết phục để xoa dịu dư luận. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi các “Galacticos” thảm bại tới 4 bàn không gỡ trước đội bóng đang thi đấu tại Segunda Division B (hạng Ba). Phát biểu sau trận đấu, HLV Pellegrini thừa nhận ông cảm thấy “ngượng và xấu hổ” trước phong độ của các cầu thủ áo Trắng.
 
Manuel Pellegrini xấu hổ với thất bại của Real
 
“Tôi cảm thấy rất xấu hổ sau thất bại này. Chẳng có lý do gì để bào chữa cái cách mà chúng tôi đã đầu hàng trước Alcorcon. Mỗi người trong số chúng tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại này và chúng tôi phải thay đổi trong những trận đấu sắp tới”, Pellegrini thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Tôi không biết phải giải thích thế nào về thất bại này. Toàn đội đã luyện tập chăm chỉ suốt tuần. Chúng tôi đã rất tập trung cho trận đấu này và tập tập luyện nghiêm túc, nhưng Alcorcon đã chơi quá hay. Họ là một đội bóng tuyệt vời và có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất”, Pellegrini tán dương đối thủ.

“Tôi không thể nói được nhiều hơn vào lúc này. Chúng tôi cần phải đáp lại bằng hành động. Giờ đây, mỗi trận đấu của Real đều trở nên rất khó khăn nên chúng tôi phải chơi tốt trước mọi đối thủ. Chúng tôi đã có một thất bại khó nuốt trôi nhưng vẫn còn trận lượt về và chúng tôi phải chứng tỏ mình. Thất bại này là một nỗi xấu hổ, chúng tôi cần phải xin lỗi người dân Madrid và tiếp tục tiến lên phía trước”, HLV người Chile khẳng định.

MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm