B.BD – TĐCS.ĐT 2 – 4: Nợ thêm dầy

16/08/2010 12:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Không những không trả được món nợ đã vay trong trận lượt đi, cựu vương B.BD còn khiến cho khán giả nhà ê chề, khi để TĐCS.ĐT nã tới 4 bàn vào lưới.

Vào thời điểm mà tất cả đều thống nhất rằng trận đấu sẽ hạ màn với tỷ số hòa 2 – 2, thì đã lại có “biến”. Olushola và cầu thủ vào sân thay người Sunday đã tận dụng triệt để sự mất tập trung của hàng phòng ngự B.BD, ghi liền 2 bàn thắng trong giờ đấu bù, đem về 3 điểm tuyệt đối cho TĐCS.ĐT. Đó thực sự là một tai nạn. Nó không giống như kịch bản của bao lần B.BD thua đậm khác ở mùa giải năm nay.
B.BD (phải) thêm một lần mang nợ với TĐCS.ĐT. Ảnh: Quang Nhựt
Giải thích thế nào thì cũng khó thỏa đáng, khi dàn sao của sân Bình Dương luôn phải ở trong thế rượt đuổi. Họ để Olushola thay nhau nhảy múa trong khu cấm địa, trước khi tung cước và Thế Anh dễ dàng bị hạ gục. Đối thủ đã chơi với tâm lý cực kỳ thoải mái và trình diễn thứ bóng đá cống hiến, còn chủ nhà lại căng cứng, và tỏ ra bế tắc trong những lần lên bóng.

Một lối chơi không bản sắc, thiếu đường nét và sự gắn kết cần thiết, vốn từng làm nên tính cách của người Bình Dương: đè đối thủ để đá và buộc họ phải lộ những sơ hở. Đầu hiệp nhì, thời điểm mà đội chủ nhà đang bị dẫn, HLV tạm quyền Luiz thậm chí đã chấp TĐCS.ĐT 2 Tây, khi rút cả Lee Nguyễn và Abbey khỏi sân (B.BD chỉ còn duy nhất 1 ngoại binh trên sân là Philani). Một quyết định khó hiểu và tắc trách.

Rõ ràng, ông Luiz quá ngờ nghệch trong bày binh bố trận. Cặp trung vệ Chí Công – Ngọc Hùng đã thi đấu như những cầu thủ nghiệp dư, khi liên tục để lọt Samson, rồi Olushola, những người có tốc độ bứt phá tuyệt vời, cùng khả năng chớp cơ hội rất tốt. Đó là lý lẽ, là sự khác biệt của trận đấu. Với di sản vốn đã nát như tương bần mà những người tiền nhiệm đã để lại, vị HLV người Bồ Đào Nha bất lực thực sự.

Hai bàn gỡ của Kesley và Vũ Phong đều là những tình huống tỏa sáng đậm tính cá nhân. Tình huống gỡ hòa 1 – 1, nếu trọng tài Võ Minh Trí tinh ý, tiền đạo nhập tịch Kesley đã có thể bị thổi phạt vì lỗi đẩy người, trước khi làm rung mành lưới Tấn Trường. Còn Vũ Phong có một pha sút phạt hàng rào hoàn hảo. Đó là tất cả những gì cầu thủ B.BD làm được trong trận đấu này.

Thêm một lần nữa B.BD trắng tay ở cả 2 lượt trận, với một đối thủ ngang cơ. Trước là HN T&T, kế đến ĐT.LA và cuối cùng là TĐCS.ĐT, cựu vương đất Thủ đã để thất thoát tổng cộng 18 điểm. Chỉ tính riêng chi tiết này cũng đủ để khẳng định, B.BD không xứng đáng với bất cứ vị trí nào trong tốp những đội dẫn đầu. Và thực tế, “Chelsea VN” đã bị đánh bật khỏi tốp 5, để phải tụt xuống xếp thứ 6.

Với chuyến hành quân đầy gian khó ra đất Hải Phòng vào cuối tuần này, ít ai dám kỳ vọng, B.BD sẽ bảo toàn được vị trí. Một mùa giải thất bại toàn tập với đội bóng nhiều sao.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm