Backstreet Boys: Nhỏ hơn kỳ vọng lớn hơn mong chờ

25/03/2011 10:03 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Phải đến gần một vạn người đã ngồi kín Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) tối hôm qua để xem boysband một thời Backstreet Boys đến trình diễn. Có lẽ do kỳ vọng quá lớn nên những gì các chàng trai này thể hiện chưa thật mãn nhãn nhưng nếu xem đó là một sự hoài niệm thì rõ ràng Backstreet Boys đã lấy được trái tim khán giả.

Vé nóng chứ không sốt

Nhiều người cứ ngỡ rằng vé sẽ rất khó mua nhưng cho đến 20h giờ thì giá vé chợ đen chỉ khoảng 200.000/vé cho đủ hạng. Trước đó, vào buổi chiều, giá vé chợ đen giảm đột ngột, chỉ cần bỏ ra 400.000 cho một vé chính thức (1,2 triệu) và chỉ tốn có 150.000 cho chiếc vé rẻ nhất 500.000 đồng.

Các bãi giữ xe được BTC linh động dời ra xa khu vực biểu diễn nên hầu như cảnh tượng bát nháo, hò hét của những lần trước không còn thấy xuất hiện. Quán nhậu ngay sân soát vé vẫn bán chạy như tôm tươi và người ta nghe thấy âm thanh rất gần của 100 fan hâm mộ ngoài sân đồng thanh la rất to “Backstreet Boys! Backstreet Boys!”, hòa với tiếng la ở trong đáp lại “Dzô! Dzô!”. Người nước ngoài cười, ai cũng cười, một buổi tối thật sôi động được báo trước.

Vé rẻ và an ninh tốt là điều thấy rõ nhất trong show diễn tối qua. An ninh được thắt chặt nhiều vòng khiến tình hình trật tự rất tốt. Cánh báo chí được “săn sóc” tối đa, thẻ tác nghiệp được kiểm tra nhiều cấp nhưng thời tiết đẹp, chỗ ngồi tốt, sân khấu trang trí gọn nhẹ nhưng rất hút mắt. Mọi thứ chỉ chờ đợi giây phút bắt đầu vào lúc 20h35.


Đây là Backstreet Boys

Và đúng giây phút đầu tiên khi lời hát “Everybody, yeah Rock your body, yeah Everybody, yeah Rock your body right” vừa được cất lên thì mọi cố gắng trước đó bỗng thay đổi không kịp đỡ. Tất cả khán giả, từ phía trước cho đến phía sau (ngoại trừ khán thì không xuống được) đồng loạt đứng dậy hò hét. Chưa hết, họ lao lên phía trước và khiến cánh an ninh chật vật. Điều này khiến cánh báo chí cũng bị vạ lây, vị trí đứng chụp ảnh bị dòng người chen lấn đâm ra mất chỗ. Thế là nháo nhào mọi thứ. Phải mất gần 30 phút tình hình mới được lặp lại nhưng cơn sốt mà Backstreet Boys đem tới vẫn chưa chịu giảm nhiệt.

4 chàng trai (đúng ra là 4 quý ông) đến từ nước Mỹ đã không chịu “buông tha” khán giả khi họ hát tới gần 20 bài hát trong đó quá nửa là những bài hit một thời đình đám của họ. Hầu như những ca khúc nổi tiếng như We’ve Got It Goin’ On, As Long as You Love Me, Show Me the Meaning of Being Lonely, I’ll Never Break Your Heart hay Shape of My Heart I Want It That Way... đều được phối mới, có phần acoustic hơn, có nghĩa là nhịp điệu đã chậm hơn. Điều này dễ hiểu vì cả 4 người không thể nào dẻo dai như 18 năm trước. Nhưng khán giả vẫn thích và vỗ tay không ngớt.

Công bằng nhận xét thì cả 4 giọng ca và cả 4 thân hình đã không còn lửa cháy và dẻo dai như trước. Và cũng công bằng nhận xét những bài hát mới trong album This is us đã thể hiện rõ một Backstreet Boys trưởng thành và đằm thắm hơn (Nghe ca khúc Bigger bạn sẽ thấy họ khá hay khi phối lại đoạn điệp khúc nổi tiếng trong bài True vốn là bài hát bất hủ của nhóm Spandau Ballet gần 3 thập niên trước). Nếu như có một dự án thu âm mới có lẽ sự trưởng thành này họ cần phải làm rõ nét thêm. Điều đó phù hợp với tuổi tác và phong độ của Backstreet Boys bởi chẳng ai mãi mãi ở tuổi 20.

Đêm diễn tối qua đem lại cảm xúc cho nhiều người. Có thể sự kỳ vọng quá cao làm nhiều người thất vọng nhưng sự hoài niệm đã làm nhiều người xúc động. Những bài hit một thời đã gợi lại kỉ niệm một thời tuổi trẻ của rất nhiều khán giả. Đêm diễn hôm qua chứng kiến khá nhiều người nước ngoài đến xem, cũng có những người đứng tuổi đi xem cùng con cái và cả những gia đình khoảng hơn 30 dắt con cái đi xem.

Đêm diễn đầu tiên có thể xem là thành công. Vẫn phải chờ tiếp đến thứ hai tại Mỹ Đình vào ngày 26 tới. Nếu vẫn thành công thì có thể khép lại một tour đáng nhớ cho Backstreet Boys.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm