Ca sĩ Thanh Thảo: Dù gặp sóng gió, vẫn phải vượt qua

11/10/2011 10:49 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - “Tôi không có nhiều tiền, nên không thể mỗi năm bỏ ra tiền tỷ làm live show, vì thế, Chuyện… được xem như một chương trình để đời” - ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ như vậy về live show kỷ niệm 15 năm ca hát và trò chuyện với báo giới nhân dịp ra mắt album Để ta say.

* Tôi vừa nghe thử một số ca khúc trong album Để ta say của chị và cảm thấy nó đều buồn?

- Đó đúng với tâm trạng hiện nay của tôi. Album gồm 11 ca khúc chất chứa những tâm sự rất thật về cuộc sống, tình yêu và về cả những mất mát đã trải qua trong những ngày sóng gió nhất của sự nghiệp ca hát. Những buổi thu âm có cả mồ hôi, nước mắt và trong cả những lúc... đang say.

* Đang say ư?

- Đúng vậy. Đang say và thu âm luôn. Tôi muốn giữ lại bản thu ấy để giữ lại cái hồn của ca khúc. Lúc say, là lúc cảm xúc của người ta thật nhất: “Để ta say quên cuộc tình dối trá/ Để ta say quên dòng đời phũ phàng/ Để ta say quên lòng người đen trắng/ Để ta say quên đi... cả chính ta...” - ca khúc Để ta say được tác giả Huỳnh Nhật Tân sáng tác cho riêng tôi.

Ảnh do nhân vật cung cấp

* Cách đây ít lâu, chị đã công bố chùm ảnh nude bán thân nằm trong dự án Để ta say nhân kỷ niệm 15 năm ca hát. Nhưng khi chính thức ra mắt dự án này thì chùm ảnh nude cũng... biến mất. Vì sao vậy?

Tôi không dùng bộ ảnh nude đó vì ngại thời điểm này đang khá... nhạy cảm với tôi, tung ra bộ ảnh nude ấy trong thời điểm này không có lợi. Nói như người miền Bắc thì dùng bộ hình nghiêm chỉnh như bìa đĩa này cho... lành! Thật ra, tôi rất thích bộ ảnh bán nude, được chụp bởi một ê-kíp chuyên nghiệp theo ý tưởng xuyên suốt. Bộ ảnh thứ hai cũng rất ưng ý, nhưng trông hình đó người ta dễ liên tưởng tới Lady Gaga. Tôi sợ lại gây “scandal” nên quyết định bỏ bộ ảnh thứ hai. Chụp lần thứ ba mới có được một bộ ảnh ưng ý. Kể ra đây để thấy tôi đã khó khăn và vất vả như thế nào để thực hiện một sản phẩm âm nhạc.

* Vào nghề 17 năm, nhưng vì sao năm nay chị mới kỷ niệm 15 năm ca hát?

- Bước vào nghề 17 - 18 năm, nhưng vài năm đầu hát bằng bản năng. 15 năm chính thức chuyên nghiệp, nên tôi muốn chọn mốc kỷ niệm đó. Ngoài đêm diễn tại Nhà hát TP. HCM vào 11/11/2011, tôi và ê-kíp đang chuẩn bị mang live show này ra Hà Nội. Đây không chỉ là nơi tôi từng tổ chức live show đầu tiên mà thực tế, tôi thấy khán giả Hà Nội dễ tính quá. Nhiều chương trình không được đầu tư, thậm chí làm ẩu, mà khán giả vẫn bỏ 1- 2 triệu đồng ra mua vé.

* Theo trailer vừa được công bố, live show sẽ giống như một... tự truyện. Đó có phải là thông tin để PR?

- Live show có tên là Chuyện.... Nó không trùng với tên live show trước đó của Quang Dũng vì chương trình của Quang Dũng là Chuyện của tôi. Còn Chuyện... thì đúng là rất nhiều chuyện đấy. Nó sẽ kể về cả những ngày đầu đi hát bia ôm, hát ở nhà hàng, đám cưới. Có hôm chạy “sô” sáu đám cưới từ tầng trên, xuống tầng dưới ở một nhà hàng mà chỉ hát mỗi một bài Sáu mươi năm cuộc đời. Hát ở quán bia, người ta có nghe hát gì đâu, chỉ “boa” thôi. Có hôm thay vì tặng hoa, thì người ta tặng bia kèm kẹp với tiền “boa”. Khó xử ở chỗ, hát ở quán bia, cát - sê gần như không mà chỉ trông vào tiền “boa”. Không uống bia thì không thể lấy tiền “boa”, mà không nhận “boa”, tất cả anh em ban nhạc, âm thanh, ánh sáng cũng nhịn theo mình. Vì thế, có khi cũng đành phải nhấp môi để vừa lòng khách... Tất cả những thăng trầm thời kỳ đầu ấy, tôi sẽ kể lại trong live show Chuyện... sắp tới.

Còn để PR ư? Nếu chọn cách ấy, tôi có nhiều “chiêu” lắm. Thời gian gần đây, tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của báo chí về các học trò và chuyện tình cảm, nhưng đều không trả lời vì muốn live show thật nghiêm túc. Ngay cả chuyện của công ty cũ cũng ủy quyền cho luật sư làm việc với tòa án chứ tôi không muốn can thiệp.

* Còn trong tự truyện sắp ra mắt, chị sẽ chia sẻ những gì?

- Gọi là nhật ký thì đúng hơn. Nó ghi lại những khoảnh khắc xảy ra trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến giờ. Từ nhỏ, tôi thích viết những điều thật lòng trong nhật ký, hoặc sau này là facebook. Tất cả được gom lại và phát hành để chia sẻ với độc giả. Phần sau này, tôi viết cả về những sóng gió thời gian qua và cách để tôi vượt qua nó như thế nào.

* Vì sao Thanh Thảo chọn hát với dàn nhạc giao hưởng trong khi đó không phải là sở trường của chị?

- Sẽ có rất nhiều phần tôi kết hợp với khách mời: NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Quang Dũng, danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Andy Quách... Phần kết hợp với Quang Dũng là những ca khúc được hát live với dàn nhạc giao hưởng. Khi tôi chuẩn bị tổ chức live show này đã gặp phải hai luồng ý kiến. Có người thì cho rằng, năm nay là năm “xui” tháng “hạn”, mà tháng 11/2011, ở Nhà hát Hòa Bình có tới bốn show của ca sĩ Chế Linh, Đức Tuấn... để khán giả mua vé xem chương trình của mình không phải dễ. Nhưng người lại bảo nên làm, vì để chứng tỏ rằng, dù có gặp sóng gió thì Thanh Thảo vẫn phải vượt qua. Kinh phí 2 tỷ đồng là con số ước tính, chứ chắc chắn sẽ có nhiều thứ phát sinh.

15 năm ca hát, tôi phát hành 20 album cá nhân, 5 album song ca, 13 live show... Số tiền làm những sản phẩm âm nhạc đó nếu đem đầu tư vào bất động sản chắc đã giàu to. Tôi không có nhiều tiền, nên không thể mỗi năm bỏ ra tiền tỷ làm live show, vì thế, Chuyện... được xem như một chương trình để đời. Với tôi, hát live cùng dàn nhạc giao hưởng là một thử nghiệm. Tôi rất hào hứng với thử nghiệm đó và tin chắc, nó sẽ được khán giả đón nhận.

Hoàng Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm