U23 VN 0-0 U23 Myanmar: Cái gì đây kỳ này?

06/11/2011 10:12 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Moe Win bên phía U23 Myanmar vào phút 58 những tưởng sẽ mở ra cơ hội để thày trò HLV Falko Goetz thoát ra khỏi hình ảnh bế tắc mà họ đã thể hiện trong suốt quãng thời gian trước đó. Đấy cũng là thời điểm mà không cần phải là một người thính tai cũng có thể nghe thấy những tiếng hò reo của các CĐV U23 VN. Nhưng cuối cùng, buổi tối trên sân Lebak Bulus đã kết thúc theo cách khá tệ hại đối với thày trò nhà cầm quân người Đức. 

Thẻ đỏ của Moe Win không tạo nên bước ngoặt của trận đấu đối với U23 VN. Ảnh: Quốc Khánh

Không thể đổ lỗi rằng U23 Myanmar chơi phòng ngự kiểu dựng xe buýt hay xe ca trước khung thành rồi bắt người quá rát, cũng không thể lý giải là HLV Stefan Hansson đã dành thời gian “nghiên cứu” lối chơi của U23 VN trong trận đấu với U23 Malaysia tại giải giao hữu VFF Eximbank Cup 2011 nên “tài tình” trong việc tìm ra phương án hóa giải... Chúng ta chỉ có thể trách chính mình.

Trước và sau khi hậu vệ Moe Win bị đuổi khỏi sân vẫn là một U23 VN như thế: nghèo nàn trong các ý tưởng triển khai bóng, loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và thỉnh thoảng lại ra chân sút đại một cú, như cách cầu thủ vào sân thay người Hoàng Thiên, để rồi phải nhường vị trí cho người khác.   

Đúng là U23 Myanmar đã không còn ngây thơ như những gì họ từng thể hiện tại Mỹ Đình cách nay vài tuần nhưng quả ngạc nhiên với sự bế tắc của các học trò HLV Goetz. Trận đấu trước của U23 VN với U23 Philippines cũng diễn ra không hề dễ dàng nhưng chính những đôi chân ấy vẫn tạo ra đúng một tá cơ hội ăn bàn trong một thế trận mà “đường ăn” trong các pha lên bóng là rất sáng sủa.

Nếu coi buổi chiều ở Gelora Bung Karno 2 ngày trước là “mưa rào” thì 90 phút tối qua tại Lebak Bulus hẳn phải là “hạn hán”. Điều đó đặt ra dấu hỏi về sự đa dạng trong lối chơi cùng khả năng phối hợp của các cầu thủ U23 VN, trước khi đánh giá về hạn chế trong khâu dứt điểm của họ.

Đã có lúc sự vận hành trơn tru của U23 VN mang đến cảm giác rằng HLV Goetz hiểu rất rõ những gì ông đang nắm trong tay. Nhưng chỉ cần một sự cố, cỗ máy ấy có thể trục trặc bất cứ lúc nào, giống như cách nhà cầm quân người Đức ồ ạt tung hết các cầu thủ tấn công vào sân rồi lại thay ra (trường hợp của Hoàng Thiên), điều bị nhìn nhận như một dấu hiệu điển hình của sự bế tắc.

Thật may là pha đá phạt của cầu thủ U23 Myanmar trong những phút bù giờ “chỉ” dội trúng xà ngang khung gỗ của thủ môn Bửu Ngọc và như thế cũng có nghĩa rằng, mọi thứ vẫn chưa hề bị đen tối đi trước mắt U23 VN. Hy vọng là trong vài ngày tới, với sự trở lại của những trụ cột như Đình Tùng, Long Giang, đội bóng của HLV Goetz có thể trình diễn một diện mạo mới, chắc chắn hơn trong phòng thủ và sắc sảo hơn trong tấn công, để xóa tan cảm giác nghi ngại của câu hỏi: “Cái gì đây kỳ này?”.

Đức Hoàng

Góc thống kê trận U23 VN-U23 Myanmar

U23 VN U23 Myanmar

Sút cầu môn 12 4

Sút trúng cầu môn 5 3

Sút ra ngoài 7 1

Đánh đầu 3 0

Phạt góc 6 2

Việt vị 1 3

Phạm lỗi 9 18

Thẻ vàng 0 0

Thẻ đỏ 0 1

Tỷ lệ kiểm soát bóng 80% 20%

Thành Quang



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm