Phim

Thành Long: “Không có nơi nào bằng ở nhà!”

03/05/2009 11:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong phim Tân túc sự kiện, Thành Long phản ánh nhiều khó khăn của cả những người dân Trung Quốc di cư hợp pháp và bất hợp pháp và qua tác phẩm điện ảnh này ngôi sao võ thuật hy vọng truyền được thông điệp đến cho người dân Trung Quốc: Không có nơi nào bằng ở nhà! Phim được công chiếu ở Nhật Bản từ hôm 1/5.


Thành Long và Áp phích phim Tân túc sự kiện

Với kinh phí dàn dựng 25 triệu USD, Tân túc sự kiện (The Shinjuku Incident) do công ty của Thành Long là JCE Movies sản xuất. Phim có bối cảnh trong đầu những năm 1990 khi một thợ máy kéo Trung Quốc có biệt danh là Đầu Thép (Thành Long thủ vai) tới Nhật Bản bất hợp pháp để tìm người bạn gái tên là Xiu Xiu (Từ Tịnh Lôi). Đầu Thép và người bạn của mình - Jie (Ngô Ngạn Tổ) gặp nhau tại quận Shinjuku đông đúc ở Tokyo và làm những công việc tay chân để kiếm sống. Khi Đầu Thép phát hiện ra Xiu Xiu đã kết hôn với một ông trùm mafia Nhật Bản tên là Eguchi (Kato Masaya), anh quyết định ở lại đất nước này. Khi Eguchi trở thành mục tiêu của một vụ giết người, Đầu Thép đã cứu sống anh ta. Để củng cố quyền lực, Eguchi thiết lập một liên minh và Đầu Thép thực hiện sứ mệnh báo thù cho “ông chủ” của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đầu Thép đã bị lún sâu vào các hoạt động của thế giới ngầm đến mức không còn đường hoàn lương.

Bộ phim xoáy đến cộng đồng người Trung Quốc và coi đây là sự phản ánh hiện trạng của thế giới thực khi có nhiều người di dân bất hợp pháp muốn tới định cư ở nước ngoài. "Câu chuyện này phản ánh rõ rằng, cho dù bạn là ai, bạn đến từ đất nước nào, thì cũng chẳng có nơi nào bằng nhà mình. Tân túc sự kiện có bối cảnh trong đầu những năm 1980 và cuối thập kỷ 1990 nhưng hiện nay vẫn có nhiều nước phải chứng kiến nạn di dân bất hợp pháp, đặc biệt là Nam Phi và Sudan. Người da đen ở Shinjuku cũng có nhiều chuyện để kể về mình. Nhưng trong phim, tôi kể câu chuyện của một người đàn ông Trung Quốc và điều đó có nghĩa tôi muốn nhắm tới khán giả Trung Quốc. Thông điệp của tôi muốn truyền tải tới họ là không nhất thiết phải di cư, đất nước mình vẫn là nơi tuyệt vời nhất”, Thành Long nói.

Mặc dù nhắm tới khán giả Trung Quốc, nhưng trong phim có nhiều cảnh bạo lực và ma túy nên các nhà sản xuất đã quyết định không trình chiếu phim ở thị trường Đại lục do thấy không phù hợp và sau khi phân tích khả năng thương mại. Dẫu vậy, Thành Long vẫn thấy có nhiều khán giả Đại lục tìm cách xem phim. "Khi phim trình chiếu ở Hong Kong, người Đại lục đã nhanh chóng xem phim trên online. Chúng tôi quyết định không phát hành phim ở Đại lục vì nếu qua kiểm duyệt phim sẽ mất thị trường nước ngoài”, Thành Long cho biết.

Thành Long từng nếm trải những đòi hỏi và sự hạn chế khắt khe của các khu vực khác nhau khi làm phim và cả những yếu tố thương mại, nhưng giờ đây anh đã là một ngôi sao nổi tiếng quốc tế có lượng người hâm mộ trung thành và anh có thể sản xuất bất cứ bộ phim nào mà mình muốn. "Chẳng hạn khi làm phim về Malaysia thì không được mô tả cảnh sát là một kẻ tham nhũng hoặc bị chết. Ở Nhật Bản thì tốt nhất là đừng động đến những cảnh thân mật và thị trường Hàn Quốc không ưa xem bất cứ cảnh sex nào. Ở Mỹ thì mọi việc đều có thể nhưng tôi lại phải ôn luyện tiếng Anh của mình. Cuối cùng, Tôi tự hỏi: Liệu các nhà sản xuất phim Harry Potter hay Titanic có bao giờ nghĩ người châu Á muốn gì không? Không, họ chỉ làm phim và quan tâm tới việc liệu khán giả có đón nhận phim hay không, còn lựa chọn là do bạn. Cuối cùng tôi đã thay đổi. Tôi không thể tiếp tục làm những phim như Police Story, Rush Hour và Shanghai Noon. Từ khi cha tôi qua đời (cha Thành Long qua đời ngày 25/2/2008, thọ 93 tuổi – TT&VH), tôi bắt đầu thử nghiệm làm những thể loại phim mới như Gorgeous, The Shinjuku Incident và Junior Soldiers. Tôi vẫn tiếp tục thay đổi để giới thiệu được nhiều khía cạnh khác nhau của mình tới công chúng”, Thành Long bộc bạch.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm