(TT&VH) - Nghe có vẻ ngược đời, nhưng sự tháo lui hàng loạt của hơn một nửa đội hình chính mùa giải trước, phần nào đó lại tạo thuận lợi cho HLV Triệu Quang Hà khi tiếp đội bóng từ người tiền nhiệm Lê Thụy Hải.
Dĩ nhiên, nhìn từ quyết định hồi hương của HLV họ Triệu thì sự mạo hiểm là điều có thể thấy rõ. Bảo Thanh Hóa vô lo thì không đúng, bởi khi mùa giải 2011 còn chưa kết thúc, lường trước nguy cơ bị “rút ruột”, Thanh Hóa đã lên sẵn các phương án dự phòng.
Thủ môn Tô Vĩnh Lợi được kéo về từ Bình Định, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, trước cả khi HLV Triệu Quang Hà được chính thức mời về. Xuất thân từ lò đạo tạo thủ môn chuyên nghiệp của Bình Định, Tô Vĩnh Lợi từng được đánh giá như một tài năng trẻ triển vọng, được cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl triệu tập vào ĐT U23 tham dự SEA Games 24.
Cùng với Tô Vĩnh Lợi, một thủ thành khác cũng được đưa về Thanh Hóa là Khổng Anh Tú (HA.GL). Cộng cả 2 thủ môn trẻ dự tính sẽ được đôn lên từ đội trẻ, Thanh Hóa mùa tới sẽ có 4 thủ môn.

May mắn cho Thanh Hóa, khi về ngoại binh, đội bóng xứ Thanh giữ chân được cả 4 ông “Tây” ở mùa giải trước. Dù không thuộc diện xuất sắc, nhưng cả 4 ít nhiều đều tạo được sự tin tưởng về chuyên môn. Thêm một trung vệ nữa, Thanh Hóa sẽ đủ bộ 5 “Tây” theo quy định của BTC giải.
Trường hợp không chọn được người ưng ý, Thanh Hóa sẽ chuyển hướng sang một tiền đạo. Để giải quyết nốt suất ngoại binh trên, ngày 28/10 vừa qua, HLV Triệu Quang Hà cùng toàn bộ BHL và đội bóng đã xuống Hải Phòng. Một công đôi việc, kết hợp cả đấu giao hữu với chọn quân.
Nói thêm một chút, đây là chuyến giao hữu thứ 2 của Thanh Hóa, chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 ngày trời. Trước đó 2 ngày, đội bóng của HLV Triệu Quang Hà đã có trận giao hữu với SLNA. Thanh Hóa thua 1-2, một kết quả chấp nhận được khi đội khách sử dụng 2 đội hình chơi luân phiên nhau để kiểm tra năng lực của cầu thủ.
Tối muộn trở lại Thanh Hóa, thì chiều hôm sau, toàn đội đã ra sân tập, trước khi hành quân xuống Hải Phòng một ngày sau nữa. Ngoài thời gian nghỉ ngơi, cả thầy cả trò như thế gần như không có thời gian rảnh.
Trở lại với quyết định hồi hương của HLV họ Triệu, nếu so với người tiền nhiệm Lê Thụy Hải, khó khăn dành cho Triệu Quang Hà, nếu lượng hóa, có lẽ phải gấp đôi, thậm chí gấp ba. Hơn một nửa đội hình chính chuyển sang các đội bóng khác, và lại đặt trong bối cảnh từng một lần không thành công, dù nguyên nhân chính xuất phát từ yếu tố phi chuyên môn, đã hẳn phải “khát” nghề lắm, Triệu Quang Hà mới dám chấp nhận bỏ công việc đang ổn định ở HN.T&T để trở lại Thanh Hóa.
Trong rủi có may, mặt nào đó việc một loạt trụ cột ra đi, lại giúp cho HLV họ Triệu trong việc ổn định nhân tâm, xây dựng cho Thanh Hóa một đội hình, lối chơi hoàn toàn mới. Cái cần của Thanh Hóa lúc này, chỉ là thời gian để các gương mặt mới hòa nhập vào lối chơi chung.
Ở góc độ tài chính, thay vì giữ chân các trụ cột bằng mọi giá, rẻ ra Thanh Hóa cũng đã tiết kiệm được trên dưới hai chục tỷ đồng, non nửa kinh phí của đội ở mùa giải mới, để phục vụ cho hoạt động của toàn đội.
Hiệu quả đến đâu vẫn cần thời gian để trả lời, nhưng ít nhất đến thời điểm hiện tại, với những động tác chuẩn bị của đội bóng, người hâm mộ xứ Thanh cũng không phải quá lo lắng.
Vĩnh Xuân