(TT&VH) - Nhiều ý kiến đã dự đoán rằng, hậu quả của cuộc chia tay không thể gọi là êm đẹp giữa Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải sẽ không chỉ gói gọn trong 4 từ “thanh lý hợp đồng” là xong. Điều đó xem ra đang trở thành sự thật!
Lòng tin đi cùng “bố” Hải
Quang Vinh và Tuấn Tùng đều sinh ra, lớn lên ở Hà Nội nên sau khi hết hợp đồng cùng Thanh Hóa, nếu họ muốn ra đi cũng không phải là điều gây ngạc nhiên. Song đích đến của bộ đôi cựu cầu thủ Thể Công lại không phải là một CLB nào đó mang danh nghĩa đại diện Thủ đô mà là B.BD, nơi làm việc mới nhất của HLV Lê Thụy Hải.

Sự ra đi của HLV Lê Thụy Hải đã kéo theo nguyên nửa
đội hình chính thức của Thanh Hóa. Ảnh: VSI
Công Huy, cầu thủ trụ cột đại diện cho màu cờ sắc áo của đội bóng xứ Thanh, năm tới cũng không còn hiện diện ở quê nhà. Cách nay khá lâu, ngay từ khi mùa giải còn đang diễn ra, Công Huy đã nhận được khá nhiều lời đề nghị hậu hĩnh, nhưng cũng chừng ấy lần anh khẳng định mình sẽ ở lại Thanh Hóa vì sau khi cha mất sớm, Huy muốn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Song giờ này, tiền vệ xứ Thanh cũng đang chuẩn bị đóng gói hành lý để chuyển về phương Nam cùng “bố” Hải.
Kinh tế có thể là nguyên nhân quan trọng khiến Quang Vinh, Tuấn Tùng và Công Huy rời khỏi đội bóng xứ Thanh. Song người ta vẫn tin rằng, nếu HLV Lê Thụy Hải còn tại vị, chỉ cần ông hô một tiếng thì các học trò sẽ sẵn sàng cắt giảm quyền lợi để được đứng chung hàng ngũ với vị HLV mà họ rất tin tưởng, tôn trọng. Còn bây giờ, khi đã quyết định ra đi thì bộ ba vừa nhắc vẫn muốn tiếp tục sát cánh cùng ông Hải.
Thua ngay trên sân nhà
Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định việc không thể thương thuyết để giữ chân các cầu thủ trụ cột là thất bại đầu tiên của Thanh Hóa trước mùa giải mới. Lãnh đạo của đội bóng xứ Thanh mới đây đã khẳng định “triết lý” là họ sẽ không bung tiền để giữ chân cầu thủ bằng mọi giá, nhưng không hiểu ai đó có phút nào day dứt và hối hận nếu biết rằng, nguyên nhân khiến “từng đôi chim bay đi” lại không đơn thuần chỉ là vấn đề tiền bạc.
Các cầu thủ Thanh Hóa kể lại, khi HLV Lê Thụy Hải còn tại vị, họ tìm thấy cho mình một điểm tựa qua cái cách ông Hải “lơ” sẵn sàng đấu tranh bảo vệ quyền lợi và bên họ lúc khó khăn. Việc đội bóng xứ Thanh và ông Hải chia tay nhau đã gieo vào lòng những cầu thủ ấy một sự tổn thương về lẽ ứng xử đáng-ra-phải-thế nhưng cuối cùng lại-không-như-thế.
Vẫn lời những cầu thủ ấy, quãng thời gian từ lúc HLV Lê Thụy Hải ra đi cho tới khi kết thúc mùa giải 2011, đối với nhiều người trong số họ không khác gì cảnh phải gượng ép sống với nhau trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Bởi “người không hiểu biết thì lăng xa lăng xăng cái gì cũng muốn mó tay vào”, còn bao hứa hẹn về chế độ mà cầu thủ xứ Thanh đáng ra phải được hưởng thì cuối cùng trở thành câu chuyện “lời nói gió bay”.
Đình Tùng và Mạnh Dũng gần như chắc chắn sẽ là những người kế tiếp rời khỏi Thanh Hóa. Mất đi một nửa đội hình chính nhưng sự bổ sung đáng chú ý nhất của đội bóng xứ Thanh đến thời điểm này chỉ là Bật Hiếu (với mức giá chừng hơn 3 tỷ đồng chứ không phải 6 tỷ đồng như đồn thổi). Bên cạnh đó là một Tô Vĩnh Lợi khiêm tốn về chuyên môn và bộ đôi “hàng dạt” Việt Anh-Huy Cường đến từ đội hạng Nhất T.QN.
Mùa giải còn chưa bắt đầu nhưng những diễn biến mới nhất từ Thanh Hóa có vẻ đang cho thấy dấu hiệu về một thất bại ngay trên sân nhà!
Hoàng Minh