Đồng Tháp – Sanna Khánh Hòa BVN 0-1: 'Thuyền chìm tại bến'

08/02/2015 07:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Võ Đình Tân khẳng định chiến thắng cho Sanna Khánh Hòa BVN là phần thưởng xứng đáng. Ngược lại, trận thua thất vọng đầu tiên tại Cao Lãnh mở ra một giai đoạn gian nan trước mắt tập thể miền Tây.

Với việc thiếu nhiều trụ cột trong đội hình, nhưng lợi thế sân nhà là yếu tố mà các học trò HLV Phạm Công Lộc tự tin tiếp đón đối thủ. Ông Lộc khẳng định không có chuyện các cầu thủ bị phân tâm do CLB nợ nần tiền nong mà họ đã nhập cuộc rất cố gắng. Đồng Tháp đã dùng nhiều ca sĩ nổi tiếng ở TP.HCM về ca hát trước giờ bóng lăn để lôi kéo CĐV đến sân, nhưng tất cả vẫn không ăn thua trong một chiều mà may mắn quay lưng với đội chủ sân Cao Lãnh. Bên kia chiến tuyến, tiền vệ năng nổ Minh Lợi không được HLV Võ Đình Tân sử dụng để chống lại CLB cũ.

Chơi với bộ đôi ngoại binh trên hàng công, các pha lên bóng của chủ nhà tập trung ở 2 biên rồi tạt vào để cho các ngoại binh dứt điểm. Thế nhưng trong một buổi chiều trung vệ Santos thi đấu quá xuất sắc cộng với việc chắc chắn của thủ thành Tuấn Mạnh, mọi nỗ lực của các cầu Đồng Tháp đều tỏ ra vô hại trước khung thành đội khách.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Võ Đình Tân đã tung đòn hiểm để hạ gục chủ nhà. Khi Đồng Tháp vẫn đang loay hoay tìm cách tiếp cận khung thành Tuấn Mạnh, họ bất ngờ phải nhận bàn thua sau đòn hồi mã thương của đội bóng phố Biển. Uche là người trừng phạt chủ nhà từ pha dàn xếp đá phạt gián tiếp. Bàn thua là lỗi lầm của cả hàng thủ Đồng Tháp.

Bị đánh bại lần đầu tiên trên sân nhà trong mùa giải này, Đồng Tháp đã tự làm khó mình trong cuộc chiến chống xuống hạng. 3 điểm mất đi trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Sanna Khánh Hòa BVN càng khiến thầy trò ông Lộc lao đao.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm