Có một Cẩm Phả 'nóng' như lửa cháy

27/04/2014 11:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những tiếng hô đồng thanh Quảng Ninh, Thanh Hóa... thay nhau vang lên khắp 4 khán đài sân Cẩm Phả khiến bầu không khí trên sân trở nên vô cùng nóng bỏng. Sắc xanh của CĐV đất mỏ hòa cùng sắc vàng của CĐV xứ Thanh đã tạo nên một buổi chiều Cẩm Phả không thể nào quên.

Cuộc chạm trán của ông vua lượt đi CLB Thanh Hóa với “chú ngựa ô” của V-League 2014 CLB Than Quảng Ninh nhận được sự quan tâm cực lớn của người hâm mộ. Cả  CLB Thanh Hóa và Quảng Ninh đều là một trong những đội bóng sở hữu lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam.

Trước khi trận đấu diễn ra, trên các diễn đàn hội CĐV Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đã nóng lên với các chương trình, kế hoạch cổ vũ. Vì là sân nhà nên Hội CĐV Quảng Ninh ngoài việc sắp xếp, thống nhất cách thức cổ động để biến Cẩm Phả thành “chảo lửa” thì họ còn rất quan tâm tới chương trình tiếp đón và giao lưu với CĐV đội khách. Đúng như kế hoạch, 2 Hội CĐV đã có màn giao lưu tưng bừng, thắm tình hữu nghị trước khi trận đấu diễn ra vài giờ.

Mặc dù phải tới 16h00 trận đấu mới bắt đầu, nhưng các CĐV Quảng Ninh đã vây kín sân Cẩm Phả từ 14h00. Bên ngoài sân không khí rất nhộn nhịp và sôi động khi từng tốp CĐV đất mỏ nắm tay nhau, ai cũng vui tươi với gương mặt hớn hở được tô vẽ đủ màu sắc sặc sỡ.  

Trước sự cuồng nhiệt của CĐV đất mỏ, ban quản lý sân đã phải huy động một lực lượng an ninh lớn chốt chặn dày đặc quanh khu vực SVĐ để đảm bảo mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Cũng như các trận đấu khác diễn ra trên sân Cẩm Phả, dân phe vé lại có dịp hoạt động hết công suất khi nhu cầu sở hữu tấm vé vào sân là rất lớn. Theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa, những vị trí đẹp ở khu vực khán đài A, B được phe vé chào mời ở mức giá cao ngất ngưởng, gấp từ 5 tới 10 lần so với mệnh giá gốc.

Sát giờ thi đấu, không khí trên sân Cẩm Phả bỗng dưng tăng nhiệt đột biến. Trống giục liên hồi, cờ, bóng bay phất phới là những hình ảnh ấn tượng bên phía khán đài dành cho CĐV Quảng Ninh.

Khu vực dành cho CĐV Thanh Hóa cũng không hề kém cạnh. Với số lượng khoảng 500 người cùng với tinh thần cổ vũ không biết mệt mỏi, CĐV Thanh Hóa đã mang “cơn lốc vàng” đổ bộ xuống sân Cẩm Phả. Điệu hò sông Mã rồi những tiếng hô Thanh Hóa, Thanh Hóa liên tục vang lên nhằm tiếp lửa tinh thần cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đặc biệt, BTC sân Cẩm Phả đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thực sự với sự xuất hiện của ca sĩ Tô Minh Thắng. Tô Minh Thắng vốn là người con của đất mỏ, và phần trình diễn của anh góp phần thổi bùng sự cuồng nhiệt, khi trên các khán đài như sôi lên với lớp lớp sóng người luôn trong trạng thái hừng hực khí thế.

Từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên cho tới những giây cuối cùng của trận đấu, sân Cẩm Phả không một phút giây nào ngơi nghỉ âm thanh cổ động.

Cảm xúc của khán giả sống cùng với từng đường bóng trên sân. Chỉ một giây ngắn ngủi, chỉ một tình huống trên sân cũng đủ mang lại những cảm xúc trái chiều, đối lập. Một bên là những gương mặt rạng rỡ phấn khích, một bên lại là những gương mặt thẫn thờ, thấp thỏm, lo âu.  

 Anh  Lê Văn Hoàn, phó chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa, chia sẻ: “Tôi đã đi hầu hết các sân cỏ trên khắp cả nước nhưng không ở đâu ấn tượng bằng sân Cẩm Phả, bằng khán giả Quảng Ninh. Vì phần lớn họ là những người trẻ nên sự máu lửa, cuồng nhiệt là điều có thừa. Hơn nữa, dù cổ vũ rất nhiệt nhưng họ vẫn giữ được một phong cách cổ động đẹp mắt, sướng tai và rất văn hóa”.

 Cả 2 đội bóng đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt, CĐV 2 đội đều đã “cháy” hết mình trên sân Cẩm Phả. Thế nhưng, niềm vui chiến thắng lại chỉ dành cho một đội và chủ nhà Than Quảng Ninh là những người được hưởng trọn hương vị chiến thắng. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì có lẽ mỗi CĐV có mặt trong  buổi chiều Cẩm Phả rực lửa sẽ không thể nào quên những phút giây sống trọn với tình yêu bóng đá.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm