B.Bình Dương soán ngôi Hà Nội.T&T

06/07/2014 21:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Hà Nội.T&T để ĐT.Long An cầm chân với tỷ số 3-3 trên sân Hàng Đẫy mở ra cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng cho B.Bình Dương sau khi vượt qua HA.GL tới 4-1.

Phút 23, Văn Nhiên lúng túng  phá bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài Công Khanh cho B.Bình Dương hưởng phạt đền và Abass không mắc sai lầm nào để hạ gục Akpan mở tỷ số cho B.Bình Dương. 1 phút sau, sai lầm của hàng thủ HA.GL tạo điều kiện cho Suleiman đối diện với Akpan nhưng may cho HA.GL là cú đệm bóng của tiền đạo này không chuẩn xác. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà đã nhân đôi lợi thế với bàn thắng đẹp mắt của Abass.

Khi hiệp 2 trôi qua được 2 phút, lối chơi hời hợt của HA.GL khiến họ tiếp tục phải trả giá.Vẫn là một quả tạt bên cánh phải của Trọng Hoàng, chỉ khác lần này người dứt điểm không phải Abass mà là Suleiman. Cầu thủ người Nigeria bật cao đánh đầu khiến Akpan phải bất lực. 5 phút sau, hàng thủ HA.GL bỏ mặc Trọng Hoàng thoát xuống đối mặt với Akpan và không khó cho tiền vệ này đệm lòng vào góc xa tung lưới Akpan. Phải chờ đến phút bù giờ, Đức Dương mới giúp HA.GL ghi bàn thắng danh dự, chung cuộc B.Bình Dương giành chiến thắng 4-1.

Trên sân Đồng Nai, dù đối đầu với đối thủ khó chơi như SLNA và thiếu vắng chân sút chủ lực Hải Anh nhưng đội bóng của HLV Trần Bình Sự vẫn chứng tỏ họ là đối thủ khó chịu. Không có Hải Anh nhưng sự trở lại với phong độ cao của Gomes giúp Đồng Nai nguy hiểm trên hàng công. Phút 35, chính pha đột phá dũng mãnh của tiền đạo người Tây Ban Nha buộc hậu vệ SLNA phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Olivier Luiz không mắc sai lầm nào đánh bại Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho chủ nhà.

Ngay sau bàn thắng khai thông bế tắc, trọng tài Võ Minh Trí đã rút 2 thẻ đỏ để đuổi cầu thủ 2 đội khỏi sân, đó là Biayaga của SLNA và Thiago bên phía Đồng Nai do có hành vi đánh nguội. Phút 70, Gomes đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng cú đá cuối cùng của tiền đạo chủ nhà lại quá hiền.

Gomez có lẽ sẽ phải rất tiếc nuối khi phung phí những cơ hội đó vì đội bóng của mình Đồng Nai đã liên tiếp nhận 3 bàn thua liên tiếp trong một kịch bản khó tin ở 15 phút cuối trận. Trong đó, Sỹ Sâm cân bằng tỷ số 1-1, Công Vinh có một bàn thắng từ chấm 11m còn Phi Sơn ấn định chiến thắng trong một pha bóng đánh lừa cả hậu vệ và thủ môn Hoàng Tuấn,

Trên sân An Giang, HV.An Giang đã khiến Hải Phòng có một trận đấu vất vả. Thực tế diễn biến trên sân cho thấy HV.An Giang là đội chiếm lĩnh thế trận và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn về phía khung thành Thanh Thắng. Đáng tiếc cho thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân là Patiyo lại có một chiều quá vô duyên. Ít nhất 2 lần tiền đạo này không thắng nổi thủ môn Hải Phòng trong những tình huống đối mặt. Chơi không hay nhưng Hải Phòng lại có Đình Tùng biết chớp thời cơ. Phút 23, chính cựu tiền đạo U23 Việt Nam là người đệm lòng chuẩn xác sau quả tạt của Fagan để mở tỷ số trận đấu.

Nhưng cũng chỉ 2 phút sau, thế quân bình lại được thiết lập cũng bằng tình huống gần như tương tự. Tuấn Anh là người chọn đúng điểm rơi để đánh đầu tung lưới Thanh Thắng. Từ thời điểm này trở đi, các cầu thủ Hải Phòng phải vất vả chống đỡ thế công mạnh mẽ của chủ nhà. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút chủ nhà, đặc biệt là Patiyo đã khiến HV.An Giang bỏ lỡ cơ hội giành trận thắng quý giá.

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014
VTĐội bóngTrậnTHBBTBTSKBBHSTVĐiểm
1Becamex Bình Dương1812334319202330039
2Hà Nội T&T1712325426322243139
3Thanh Hóa181134291027241136
4SHB Đà Nẵng189543720251230032
5Sông Lam Nghệ An179263317221136129
6Đồng Nai18648341132246222
7Than Quảng Ninh186210331838-559320
8Hoàng Anh Gia Lai18477371942-541119
9QNK Quảng Nam18549301343-1352519
10Hải Phòng18459211131-1057417
11Đồng Tâm Long An183510241041-1742014
12Hùng Vương An Giang18331220336-1649312

Việt Hà – Văn Lộc
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm