XM V.HP và HN T&T cùng đua vô địch

19/05/2013 14:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tham vọng của cả HN.T&T và XM V.HP ở mùa giải này, chắc chắn không chỉ dừng lại ở tốp có huy chương, mà là chức vô địch.

Trận XM V.HP-HN.T&T chiều nay sẽ là màn đấu trí thú vị giữa 2 cộng sự cũ trong BHL ĐTQG là ông Hoàng Anh Tuấn (trái) và ông Phan Thanh Hùng. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, điều người ta chờ đợi hơn cả ở trận đấu này là màn so tài giữa 2 HLV mới cách đây vài tháng còn từng là cộng sự của nhau ở BHL ĐTQG.

Hoàng Anh Tuấn đấu Phan Thanh Hùng

Khi HLV Phan Thanh Hùng gật đầu làm HLV trưởng ĐTQG, ông nghĩ ngay đến Hoàng Anh Tuấn, phần nhiều vì tôn trọng năng lực huấn luyện của đồng nghiệp, chứ khó có thể nói là họ hợp nhau về tính cách, cũng như phương pháp huấn luyện. Trong khi ông Hùng mềm mỏng và có phần cả nể, thì ông Tuấn cứng rắn hơn và cũng khôn khéo hơn. Mặc dù vậy, rất nhiều người đã kỳ vọng sự kết hợp và bổ sung cho nhau của 2 trong số những HLV hàng đầu Việt Nam này sẽ đưa ĐT Việt Nam bay cao ở AFF Cup 2012.

Nhưng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. ĐT Việt Nam thất bại và hàng loạt những mâu thuẫn phát sinh, với rất nhiều điều khó nói, cho đến khi HLV Phan Thanh Hùng đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình và rút lui. Tất cả đều đã biết là sau đó, HLV Hoàng Anh Tuấn từ vị trí trợ lý đã trở thành ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng các ĐTQG, kế đến mới tới HLV Hoàng Văn Phúc, rồi HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Tất nhiên, HLV Phan Thanh Hùng không quá bận tâm chuyện đó, bởi mỗi HLV đều có quyền lựa chọn con đường của mình. Mối quan hệ của ông Hùng và ông Tuấn, vốn dĩ đã thiếu chất kết dính, nhưng nó chỉ thực sự xấu đi sau khi người cộng sự cũ quyết đẩy người cháu ruột của ông Hùng là Phan Thanh Phúc ra đường, dù trước đó đã có lời nhờ vả. Nhưng, như đã nói, một HLV phải tính cho mình trước khi vì người. Một HLV có tiếng là khôn ngoan như ông Hoàng Anh Tuấn hẳn phải có cái lý riêng của mình khi quyết định như thế.

Cả Phan Thanh Hùng và Hoàng Anh Tuấn đều là những HLV được ăn học khá bài bản trong và ngoài nước. Nếu theo nghiệp sư phạm, họ có thể đã là thầy của rất nhiều HLV đang và sẽ hành nghề tại Việt Nam.

Bóng đá không cầu hòa

Về mặt khoa học và tính tổ chức lối chơi, có thể nói, cùng với SLNA, HN.T&T và XM V.HP là 3 trong số những đội bóng đáng xem bậc nhất ở V-League mùa này. Nhiều người phê phán lối đá rắn và rát của họ, nhưng bóng đá Việt Nam vốn dĩ đã không có những nàng thơ. Ngay cả lối chơi như thêu hoa dệt gấm của những HA.GL và B.BD trong quá khứ không hẳn là vì những đội bóng này có sức mạnh vượt trội.

Ở vòng 24 mùa trước, chính HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã làm khó HN.T&T ngay tại Hàng Đẫy. Người ta tính rằng, nếu giành 3 điểm ở cuộc đối đầu ấy, đại diện Thủ đô đã có thể chạm một tay vào chức vô địch. Trận hòa 1-1 để lộ rất nhiều vấn đề của HN.T&T, cho đến trước khi họ bị HA.GL hạ gục ở ngay lượt trận sau đó, đồng thời đánh mất lợi thế trước vòng đấu cuối cùng (trên sân của XMXT.SG). Xác định rõ khó thể thắng được XMXT.SG, nên HN.T&T đã tử thủ ở Thống Nhất, dọn đường để người anh em SHB.ĐN lên ngôi.

Chuyện cũng qua rồi và nếu có trách, người của HN.T&T nên tự trách mình, trước khi trách người. Cũng như mùa giải năm nay, họ thường xuyên để mất điểm trước những đối thủ chính, cạnh tranh trực tiếp chức vô địch. XM V.HP, về lý thuyết, khó có thể nói là nằm kèo trên của HN.T&T, bất kể trận đấu diễn ra tại Lạch Tray. Nhưng, bài học cũ vẫn chưa ráo mực và nên nhớ, trên cabin BHL của đội bóng đất Cảng vẫn còn đó Hoàng Anh Tuấn, HLV sở hữu những phương pháp huấn luyện cấp tiến và đặc biệt, rất hiểu Phan Thanh Hùng.

Trong khi HLV Phan Thanh Hùng đề cao sự kết dính trong lối chơi được lập trình sẵn, thì đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn trội hơn với khả năng đọc trận đấu và sự quyết đoán. Đây có phải là khác biệt ở trận đấu này?!

TÙY PHONG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm