18h00 sân Bình Dương, ĐT U23 Việt Nam - Đồng Nai: Không dễ thắng!

28/10/2013 06:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cầm hòa 2-2 trước nhà vô địch Indonesia Premier League, Semen Padang FC, trong thế rượt đuổi tỷ số, đã được xem là thành công của U23 Việt Nam ở ngày ra quân BTV Cup năm nay. Ngoài những tín hiệu lạc quan, chúng ta không phải không có những nỗi lo.

1. Đầu tiên đó phải là khâu tổ chức phòng ngự. Các bàn thua đến khá dễ dàng, mà theo lời HLV Hoàng Văn Phúc, đó hoàn toàn là do lỗi cá nhân, chẳng hạn như sự phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ thành Bửu Ngọc cùng bộ đôi trung vệ tốt nhất hiện nay là Thanh Hào và Mạnh Hùng, hay lỗi vị trí của hậu vệ trẻ Sầm Ngọc Đức dẫn tới bàn mở tỷ số của đội khách.

Sau rất nhiều các trận đấu chạy đà, U23 Việt Nam vẫn cho thấy “khiên” còn khá mỏng. Trong khi đó, “kiếm” của đội bóng, tức vũ khí chiến thắng, cũng chưa đủ nhọn. Hồng Quân và Văn Quyết làm rất tốt những động tác bóng đầu, nhưng ở tình huống quyết định lại xử lý hỏng, hoặc thiếu quyết đoán. Tóm lại, U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều vấn đề.

Nhưng, có một điểm sáng về chiến thuật “bóng chết” mà trước đây không nhiều lần chúng ta được chứng kiến. Đó là pha đá phạt tuyệt đẹp của trung vệ Mạnh Hùng để kéo lại một điểm cho U23 Việt Nam. Không có nhiều hậu vệ sở hữu kỹ năng đá phạt trên thế giới, và tại U23 Việt Nam lúc này, chúng ta có Mạnh Hùng cho góc sút chếch về hướng cánh phải theo hướng tấn công.

U23 Việt Nam (áo trắng) tuy thi đấu ấn tượng nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Ảnh: Quang Nhựt

“Đó là một pha sút phạt hoàn hảo”, rất, rất nhiều các cầu thủ, những chuyên gia ở tình huống bóng cố định khi được hỏi đều đã phải thừa nhận. Mạnh Hùng với cái cổ chân cực khỏe và dẻo đã không cho thủ thành Semen Padang cơ hội cản phá. Nhưng theo phân tích của cựu thủ môn ĐTQG, Nguyễn Thế Anh, với quỹ đạo bóng bay như thế thì phần lớn các thủ thành đều bất lực.

Giới chuyên môn, truyền thông và bản thân HLV Hoàng Văn Phúc, đã nói rất nhiều về trận hòa 2-2 của ĐT U23 Việt Nam trước Semen Padang, nhưng rất khó để tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Sức mạnh giữa một CLB chuyên nghiệp và một ĐTQG trẻ là sự khác biệt lớn nhất: Các ĐTQG không thể so sánh được. Chúng ta nhập cuộc chậm và liên tiếp để thua bàn, trước khi kịp gỡ hòa.

2. Chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ bước vào trận đấu thứ 2 với Đồng Nai, một đội bóng thuộc hàng trung bình yếu ở V-League 2013. Nhưng, một lần nữa sự so sánh lại lặp lại, bởi Đồng Nai dù đã đem về khá nhiều tinh binh, nhưng rõ ràng họ được chuẩn bị tốt hơn cho cả một chặng đường dài: Mùa giải 2014. Trong khi đó, quân ông Phúc chỉ đang chạy đà cho giải đấu ngắn ngày.

Đồng Nai của HLV lão làng Trần Bình Sự, nếu không vào giải với tiêu chí săn tiền thưởng, thì đó phải là những thử nghiệm. Bên kia “chiến tuyến”, HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn cũng không thể theo đuổi một chiến thắng bằng mọi giá, bởi ai cũng biết SEA Games 27 mới là mục tiêu cuối cùng. Vì vậy, chúng ta cũng không nên tự mình làm khó mình với sức ép tự tạo.

Sẽ có thêm những thử nghiệm nữa cả về chiến thuật cũng như con người. Văn Quyết, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Thanh Hào và cả Mạnh Hùng đã và đang là những hạt nhân của đội bóng, những người quyết định chiến thắng cho U23 Việt Nam, nhưng không nhất thiết họ luôn phải đứng trong đội hình xuất phát ở mọi trận đấu chạy đà. Cần có thêm những sự thử nghiệm như Phi Sơn.

Một trận đấu mà có thể U23 Việt Nam sẽ chiếm ưu thế về thời lượng kiệm soát bóng cũng như cơ hội được tạo ra. Nhưng nếu đội bóng không thể giành chiến thắng, cũng đừng quá thất vọng. “Quan trọng là chúng tôi sẽ chơi như thế nào”, HLV Hoàng Văn Phúc luôn nói thế.

Dự đoán: 1-2

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm