ĐT Việt Nam liên tiếp gây thất vọng

18/11/2013 09:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải đến bây giờ, khi thất bại đã quá bẽ bàng, mới lộ ra vấn đề rằng ĐT Việt Nam đã không được chuẩn bị thật tốt cho vòng loại Asian Cup 2015.

Làm sao cầu thủ lại không bất an, khi chưa lâm trận đã phải chứng kiến cuộc “tuyển mộ” HLV thuộc xưa nay hiếm. Chuyện VFF gõ cửa các HLV Huỳnh Đức, Hữu Thắng, loại HLV Hoàng Anh Tuấn phút cuối, rồi phải cầu cứu HLV Hoàng Văn Phúc đã khiến người ta ngán ngẩm.

Trong khi đó, cầu thủ giờ đây đối diện với hàng loạt thách thức riêng tư trong hoàn cảnh khó khăn chung, thử hỏi với cách tuyển chọn HLV như thế cho ĐT Việt Nam thì họ lấy đâu ra tinh thần trước khi xung trận?

Hội chứng “lạnh nhạt” ĐT cũng xuất hiện ở cả giới truyền thông và người hâm mộ. Nguyên nhân thì đã rõ, ĐT gây thất vọng với các trận thua liên tiếp kể từ ngày vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra.

Trong khi, hiện tượng U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện bóng đá HA.GL Asenal JMG gây sốt và trở thành niềm hy vọng lớn của bóng đá nước nhà. Chưa kể, việc thầy trò Hoàng Văn Phúc chuẩn bị cho SEA Games 27 vẫn là chủ đề chính trên các mặt báo…

Trong khung gỗ, hết Thanh Bình mắc lỗi, giờ đến lượt Tấn Trường (ảnh) gây thất vọng. Ảnh: VSI

Nhìn cảnh HLV Văn Sỹ đứng sát đường biên hô hào: “Cố lên chỉ còn 10 phút nữa thôi, chạy đi, hoạt động năng nổ vào đừng để thua thêm”, mới thấy tinh thần, thái độ cầu thủ ta thất vọng thế nào.

Trận đấu trên sân Mỹ Đình trước ĐT Uzbekistan lộ rõ thực lực ĐT Việt Nam chưa đủ tầm để nói chuyện ở sân chơi châu lục đã đành, nó làm mọi người giật mình tự hỏi bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu trong bức tranh Đông Nam Á?

Thực tế, với lực lượng như hiện tại, ĐT Việt Nam khó lòng làm nên chuyện lớn. Trong khung gỗ, hết Thanh Bình mắc lỗi, giờ đến lượt Tấn Trường gây thất vọng khiến chúng ta chẳng biết đặt niềm tin vào ai.

Ở vị trí trung vệ, Phước Vĩnh vừa trở lại sau chấn thương kết hợp với một Văn Biển với sở trường đá hậu vệ cánh không thể đảm bảo sự chắc chắn. Hàng thủ cùn, trong khi hàng tiền vệ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc như Tấn Tài, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Thành Lương, nên để tạo ra sự mới mẻ, đột biến là rất khó khăn.

Thất bại toàn diện tại vòng loại Asian Cup 2015, cùng việc liên tiếp thất bát ở sân chơi khu vực trong 5 năm qua,  là lời cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam ở cấp ĐTQG. Ảo tưởng thoát ra khỏi ao làng sau chức vô địch AFF Cup 2008 khiến chúng ta lạc mất phương hướng.

Chúng ta nên biết mình hiện ở đâu, bởi ngay cả ở sân chơi Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam cũng đang cho thấy sự tuột dốc, không còn là đội bóng hàng đầu. Muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện tại, bóng đá Việt Nam buộc phải làm lại từ đầu theo hướng căn cơ và vững chắc hơn, nếu không, những kết quả như vậy sẽ lại còn xuất hiện trong tương lai.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm