HLV Alfred Riedl trở lại Việt Nam: Trong lòng nở hoa

19/12/2010 06:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Ngay ở vòng bảng, Alfred Riedl đã hiện diện ở Hà Nội, với sắc diện của một người chiến thắng. Ông xuất hiện ở Mỹ Đình với bộ vest tinh tươm cùng cặp kính sáng loáng, xem trận sinh tử Việt Nam - Singapore.

Ông cười rất tươi và cứ thể để cảm xúc bộc lộ thỏa thích khi ngồi cạnh các quan chức LĐBĐ Việt Nam trước các tình huống xảy ra dưới sân và nhất là khi Vũ Phong ghi bàn và Trọng Hoàng nhận chiếc thẻ vàng thứ hai.

Alfred Riedl không phải là người tự phụ nhưng rõ ràng là với 3 chiến thắng ở vòng bảng và việc cả khu vực này phải nhắc tới Indonesia, thì ông có quyền nở mày nở mặt khi “về quê” (ông vẫn gọi Việt Nam là quê thứ hai).

Nhất là khi bản thân ông cũng rất hiểu việc ông đã loại bỏ Thái Lan không chỉ là để tiệt trừ hậu họa cho chính Indonesia về sau, mà như thế còn giúp chúng ta rất nhiều vì ông quá hiểu là bóng đá VN vẫn sợ nhất tuyển Thái.

Năm 2008, khi Alfred Riedl bị CLB đất cảng sa thải, đó là lần thứ hai ông phải rời Việt Nam trong thất bại.

Nhưng lần này, ông đã trở về với tư cách của một người thành đạt và cũng không loại trừ khả năng ông chứng tỏ được trước năm 2008 thì Việt Nam không vô địch được không phải là do ông kém tài. Lý thuyết chính là như thế!

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm