02h45 ngày 24/02, Arsenal - Stoke City: An toàn trên hết!

23/02/2011 12:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chỉ cần một chiến thắng trong trận đá bù trước Stoke, Arsenal sẽ áp sát Man Utd với khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Không chỉ cần giành điểm tối đa để gây sức ép lên đối thủ thành Manchester, đội bóng của Wenger còn rất muốn có một liều thuốc tâm lý tốt, để hướng tới trận chung kết Carling Cup vào cuối tuần. Một trận thắng “an toàn” sẽ nằm trong tầm ngắm của các Pháo thủ.

Nếu thắng Stoke, Arsenal chỉ còn kém MU đúng 1 điểm, Ảnh Getty

Danh hiệu đầu tiên sau 5 mùa bóng đang tới gần hơn bao giờ hết với Arsenal. Nhưng mặt khác, họ cũng hiểu được giá trị lớn lao ở các đấu trường quan trọng như Premier League. Với nhiều người, trận hòa trước Leyton Orient tại vòng 5 FA Cup có thể xem là một “chiếu nghỉ” để Pháo thủ tập trung hơn với các mặt trận chính. Hôm nay, Stoke City sẽ là bàn đạp để The Gunners hướng tới Wembley.

Stoke, đội bóng từng bị Wenger mô tả là đại diện cho lối chơi “bóng bầu dục”, hiện đang có phong độ khá thất thường. Họ thua 3/4 trận gần đây ở Premier League, trước khi tìm lại chút hưng phấn bằng chiến thắng 3-0 trước Brighton ở FA Cup hồi cuối tuần qua. Thành tích của thầy trò Tony Pulis khi rời xa Britannia đang là nỗi ám ảnh lớn. Kể từ chiến thắng trên sân Blackburn từ tháng 12 năm ngoái, Stoke đã thua trắng cả 4 trận trên sân đối phương trong năm 2011. Bên cạnh sự thua kém về chuyên môn, sức nóng ở Emirates cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho đội khách.

Về phần Arsenal, khi trở lại giải Ngoại hạng, Wenger sẽ lại sử dụng đội hình tốt nhất để tiếp tục chơi trò đuổi bắt với Man Utd. Cửa thắng của Pháo thủ là không phải bàn cãi, nhưng Giáo sư sẽ không muốn thấy một màn trình diễn quá vất vả từ các học trò. Đối thủ của họ có lối chơi đơn giản nhưng rất chắc chắn và có phần thực dụng. Khi đối mặt với đội bóng áo sọc đỏ-trắng, chắc chắn các CĐV Arsenal cũng sẽ không quên cái chân gẫy lìa của Ramsey sau pha tắc bóng của Shawcross trong trận đấu mùa trước. Lúc này, tránh chấn thương cho đội hình chính sẽ là nhiệm vụ quan trọng không kém gì mục tiêu giành 3 điểm của Pháo thủ. An toàn là trên hết, bởi các đường đua vẫn đang rất khốc liệt đối với thầy trò Wenger.

* Sức mạnh hàng thủ

Tại giải Ngoại hạng, người ta đã quá quen với sự mong manh của hàng thủ Arsenal. Năm nay, mọi chuyện cũng không hoàn toàn được thay đổi, cho đến khi mùa xuân ùa tới và The Gunners bắt đầu đá tập trung hơn. Để lọt lưới 27 bàn sau 26 trận, Arsenal đang là đội phòng thủ hay thứ 4 tại Premier League, sau M.U (25), Man City (24), và Chelsea (22). Trên giấy tờ, thành tích ấy là không quá tồi, trong bối cảnh Wenger đã mất Thomas Vermaelen, lá chắn xuất sắc nhất của mình suốt từ tháng 8. Trong thời gian ấy, Djourou, Koscielny và Squillaci cũng không thường xuyên có mặt vì các lý do khác nhau. Ở trận hòa Orient vừa qua, Arsenal thậm chí còn để cậu nhóc Miquel đá cả trận. 

Xét một cách khách quan, cùng với sự bùng nổ của Van Persie trên hàng công, các hậu vệ của Giáo sư cũng đã chơi rất tốt trong năm 2011. Trong 7 trận liên tiếp ở năm nay, Arsenal để lọt lưới 5 bàn, nhưng 4 trong số đó đã nằm ở “thảm họa St James’ Park”. Bàn thua còn lại tới trong trận thắng Everton - một pha ghi bàn việt vị rõ ràng của Louis Saha. Sự tiến bộ trong khả năng phòng thủ của Arsenal thể hiện rõ nhất trong chiến thắng trước Barca. Đó là trận đấu tuyệt hay của Koscielny, người đã ghi 2 bàn ở giải Ngoại hạng nhưng cũng đã 2 lần nhận thẻ đỏ mùa này. Nhưng nếu cần một cái tên ấn tượng, phải nói tới Johan Djourou. Trung vệ người Thụy Sỹ đang trở thành một trụ cột không thể thiếu với đội bóng Bắc London. Nhìn cách anh chơi bóng, có thể giải thích vì sao Squillaci lại không có chỗ trong đội 1. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy nhìn vào con số thống kê: Trong 9 trận Arsenal giữ sạch lưới ở Premier League, Djourou đã góp mặt tới 7. Dĩ nhiên, thành công của anh còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác, như sự thăng tiến của Jack Wilshere hay phong độ Cesc Fabregas. Nhưng không thể phủ nhận, cứ mỗi mùa bóng, Wenger đã lại khiến người ta ngạc nhiên với một sản phẩm hảo hạng nào đó. Năm nay, ngoài Wilshere và Fabianski, Djourou chính là cái tên xứng đáng được nhắc tới như thế.

Khi Arsenal phòng thủ tốt hơn, đó cũng là lúc họ có một nền tảng vững vàng để chơi ổn định hơn trong cuộc đua với Man Utd. Giờ đây, người ta đã có thể nói, The Gunners không chỉ biết tấn công để chiến thắng. Họ còn biết bảo vệ nó, thay vì luôn tìm cách tự sát trong mỗi vòng đấu.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

Arsenal: Djourou sẵn sàng thi đấu sau khi bình phục chấn thương lưng. Diaby tiếp tục án treo giò. Vermaelen và Fabianski chưa trở lại.

Stoke: Etherington dính chấn thương ở FA Cup. Sidibe được chuẩn đoán nghỉ đến hết mùa.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Szczesny; Sagna, Djourou, Koscielny, Clichy; Fabregas, Song, Wilshere; Walcott, Van Persie, Nasri.

Stoke: Begovic; Huth, Wilson, Shawcross, Pugh; Pennant, Whitehead, Delap, Walters; Jones, Carew.

Góc thống kê

* Trên sân nhà Emirates, Arsenal thắng đã thắng 8 trận liên tiếp ở mọi đấu trường khi gặp Stoke.

* Trong 17 trận Arsenal mở được tỷ số trước tại Premier League, họ thắng tới 14. Họ chỉ thua ngược đúng 1 trận (2-3 trước Tottenham), và 2 lần bị cầm hòa (1-1 trước Sunderland và 4-4 trước Newcastle).

* Stoke chính là đội chơi “thận trọng” nhất giải Ngoại hạng tới lúc này. Theo thống kê, họ là đội duy nhất không ghi bàn trong 15 phút đầu trận.

Lại căng thẳng chuyện "rugby"

HLV Arsene Wenger từng đăng đàn chỉ trích nhiều đội bóng ở Premier League chơi bóng theo phong cách đầy thể lực của bộ môn rugby. Không cần bóng gió, Giáo sư chỉ thẳng mặt Stoke City. Lời tố cáo đó khiến phía Stoke cực kỳ tức giận. Họ đâm đơn lên FA, đòi kiện Wenger và Arsenal. Wenger tính đến thời điểm này vẫn không chịu xin lỗi. Ông vẫn còn rất tức giận khi trung vệ của Stoke là Shawcross đã vào bóng ác ý, đốn gãy chân tài năng trẻ đầy triển vọng Aaron Ramsey. Tuy nhiên, nếu căn cứ theo số thẻ bị phạt mùa này, Arsenal mới là đội thi đấu "xấu" hơn. Họ đã nhận đến 44 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ trong khi Stoke bị phạt 46 thẻ vàng và chỉ có 2 thẻ đỏ.


Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm